Người dân Thủ Đô xúc động trở về tuổi thơ trên phố đi bộ Hồ Gươm

Đến phố đi bộ, nhiều người tìm lại được ký ức, tuổi thơ của mình qua các các trò chơi dân gian.

Phố đi bộ Hồ Gươm thời gian qua đã trở thành không gian giao lưu, sinh hoạt của đông đảo người dân ở Thủ đô Hà Nội trong 3 ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

Có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm vào buổi chiều Chủ nhật, PV báo Người Đưa Tin cảm nhận được không khí vô cùng thư thái ở nơi đây.

Rất đông người đến phố đi bộ Hồ Gươm để được hòa mình vào không gian văn hóa đầy màu sắc.

Theo quan sát của PV, có rất nhiều người dân đủ mọi lứa tuổi đã cùng người thân, gia đình của mình đến đây để được hòa mình vào những không gian văn hóa đặc sắc.

Trong rất nhiều các hoạt động văn hóa dân gian như nặn tò he, ca nhạc đường phố...thì các trò chơi dân gian được nhóm bạn trẻ My Hà Nội tổ chức và điều phối đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo mọi người.

Các em nhỏ tự nặn tò he.

Thích thú với trò chơi ô ăn quan.

Từ các trò chơi như đi cà kheo cho đến ô ăn quan, nhảy dây, chơi chuyền hay nhảy sạp...tất cả được tái hiện lại một cách đầy gần gũi và thân thuộc. Có lẽ vì thế không gian này đã thu hút rất đông người cùng chơi và tham gia.

Cô Nguyễn Quỳnh Hoa (Hà Nội) chia sẻ: “Ngày cuối tuần, tôi thường cho các cháu ra phố đi bộ để chúng được chơi các trò chơi dân gian. Được chơi cùng các cháu những trò chơi này, tôi thấy mình như được trở lại tuổi thơ. Rất cảm ơn mọi người đã cho những người ở thế hệ của chúng tôi được dịp hồi tưởng lại quá khứ của mình”.

Lần đầu tiên được nhảy sạp, em Thu Hà (học sinh ở Hà Nội) cho hay: “Trò chơi này trước đó em chưa bao giờ được chơi. Em mong các trò chơi như thế này sẽ mãi được lưu giữ”.

Trò chơi nhảy sạp được nhiều người yêu thích hơn cả.

Cùng chung cảm xúc với Thu Hà, bạn trẻ Lò Huyền đến từ Sơn La bày tỏ sự xúc động khi được nhìn thấy hình ảnh thân thuộc, gần gũi của quê nhà được tái hiện trong không gian phố đi bộ Hồ Gươm.

“Mỗi dịp tết đến xuân về là bản làng mình lại có nhảy sạp, múa xòe. Hôm nay, ở Hà Nội mình lại được nhìn thấy mọi người cùng nhảy sạp mặc dù không chuyên nhưng họ đã làm mình xúc động khi thấy hình ảnh quê nhà mình trong đó”.

Một bạn nữ thích thú với trò chơi đánh chuyền.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, anh Ngô Quý Đức (Trưởng nhóm Câu lạc bộ My Hà Nội) cho biết: “My Hà Nội là một câu lạc bộ hoạt động về văn hóa được thành lập vào năm 2006 – là một trong những CLB đầu tiên hướng đến giới trẻ với những hoạt động chuyên sâu về văn hóa, lịch sử Hà Nội. Hiện tại bên mình có 50 thành viên và có 300 tình nguyện viên để điều phối các trò chơi như: Chơi chuyền, kéo co, ô ăn quan, cướp cờ, nhảy dây, nhảy sạp...

Một số hình ảnh gợi nhớ tuổi thơ trong không gian phố đi bộ Hồ Gươm:

Nhiều bạn trẻ tham gia nhảy sạp.

Đi cà kheo.

Tò he cũng được trưng bày.

Các em nhỏ thích thú được cha mẹ cho đi chơi ô ăn quan.

Một khoảnh khắc rất đẹp "bà và cháu" trên phố đi bộ Hồ Gươm.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nguoi-dan-thu-do-xuc-dong-tro-ve-tuoi-tho-tren-pho-di-bo-ho-guom-a307761.html