Người dân sống gần chung cư Sen Xanh, TP HCM: Hạn chế đi lại để phòng dịch Covid-19

Ngỡ ngàng khi chung cư Sen Xanh bị phong tỏa trong đêm nhưng hầu hết người dân sống xung quanh khu vực đều phần nào an tâm khi chính quyền địa phương và ngành y tế đã khẩn trương khoanh vùng, điều tra dịch tễ ngay khi phát hiện thai phụ nghi nhiễm.

Trưa 28-5, ghi nhận tại cổng chung cư Sen Xanh (số 36 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM) là nơi cư trú của vợ chồng thai phụ (mang thai 10 tuần) dương tính với SARS-CoV-2 đã đến khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, hiện chưa rõ nguồn lây, cho thấy rất đông dân quân tự vệ, công an làm nhiệm vụ chốt chặn ở đây để bảo đảm "người không phận sự" không ra vào chung cư.

Chung cư Sen Xanh, quận Tân Phú bị phong tỏa tạm thời từ đêm 27-5.

Siêu thị bên dưới chung cư vẫn tiếp nhận thực phẩm để phục vụ cho cư dân khu vực phong tỏa.

Tại siêu thị bên dưới chung cư, nhân viên vẫn tiếp nhận hàng hóa để phục vụ người dân bị phong tỏa. Nhiều người khác mang đồ ăn, quần áo "tiếp tế" cho người thân bên trong chung cư. Bên ngoài chung cư, nhà cửa, hàng quán lân cận phần lớn đều đóng cửa để phòng dịch.

Người dân chung cư Sen Xanh nhận thực phẩm từ bên ngoài.

Bà Nguyễn Thị Lệ (50 tuổi; nhà sát chung cư bị phong tỏa) cho biết: "Tôi ở gần, thấy chung cư bị phong tỏa cũng hoang mang lắm. Nhưng chính quyền, lực lượng phòng chống dịch phản ứng nhanh lắm. Vừa phát hiện đã lập tức khoanh vùng chung cư. Từ 6 giờ tối hôm qua đến bây giờ là "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Thấy chính quyền địa phương, ngành y tế làm việc khẩn trương, quyết liệt, tôi cũng an tâm hơn".

Người dân xung quanh đang theo dõi thông tin từng giờ về các ca nhiễm liên quan.

"Thấy chính quyền địa phương, ngành y tế khẩn trương, quyết liệt, dập dịch nên cũng an tâm hơn" - bà Nguyễn Thị Lệ cho biết.

Nhà ở gần chung cư bị phong tỏa, ông Nguyễn Văn Lượng (50 tuổi) cho biết từ khi nghe có ca mắc Covid-19 ở sát bên nhà mình, ông cũng không dám đi đâu. Nhưng sáng sớm, cháu ông đau bụng, phải chở ra Bệnh viện quận Tân Phú khám, đến nơi mới biết bệnh viện cũng đang bị phong tỏa tạm thời.

Bệnh viện quận Tân Phú bị phong tỏa vào sáng 28-5.

"Bây giờ lây nhiễm cộng đồng thì ai cũng có nguy cơ trở thành F0, nên tốt nhất hạn chế đi lại, có việc thật cần thiết mới đi. Thành phố cũng có chủ trương giãn cách, cấm tập trung trên 10 người rồi. Tôi nghĩ mỗi người tự có ý thức thì sẽ mau chóng đẩy lùi được dịch bệnh thôi" - ông Lượng nói.

Trước đó, sáng 28-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết đã ghi nhận thêm 2 trường hợp là F1 của vợ chồng thai phụ. Trong đó, một ca là em bé 3 tuổi - con trai vợ chồng này, ca còn lại là nữ đồng nghiệp với thai phụ (ngụ phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức).

Điều tra ban đầu, thai phụ làm việc tại Ngân hàng VIB chi nhánh ở quận 7. Người chồng làm việc tại Ngân hàng SHB ở quận Tân Bình. Ngày 23-5, người vợ có sốt nhẹ nên không đi bầu cử, không đi khám bệnh hay mua thuốc. Ngày 24-5 người vợ còn sốt nên không đi làm, ở nhà đến ngày 25-5 thì hết sốt. Vào ngày này thì người chồng có dấu hiệu sốt, đau họng, ho ít.

Ngày 27-5, người vợ đưa chồng đi khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, sau đó phát hiện dương tính với SARS- CoV-2. Trong đêm 27-8, sau khi tạm phong tỏa Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa chung cư Sen Xanh và 2 ngân hàng là nơi làm việc của vợ chồng thai phụ.

Bài và ảnh: Ý Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/nguoi-dan-song-gan-chung-cu-sen-xanh-tp-hcm-han-che-di-lai-de-phong-dich-covid-19-2021052816440772.htm