Người đàn ông 'đấu khẩu' với hung thủ xả súng Munich: Nếu có súng tôi đã bắn chết hắn

Người đàn ông trong video cãi nhau với hung thủ vụ thảm sát Munich cho biết ông sẵn sàng bắn chết hắn nếu có súng trong tay.

Ông Thomas Salbey ước gì mình đã bắn chết hung thủ thảm sát Munich (Ảnh: Nick Edward)

Thomas Salbey - có biệt danh là “người đàn ông trên ban công” sau khi đoạn video màn "đấu khẩu" giữa ông và kẻ giết người Ali Sonboly lan truyền trên mạng – ước gì mình đã bắn chết tên giết người.

“Những gì tôi nói với nó đến bây giờ vẫn đúng. Nó là một kẻ hèn nhát đi giết những người vô tội vì đầu óc có vấn đề. Nó làm tôi kinh tởm,” ông Salbey nói với Daily Mail.

Ông Salbey đang đứng ngoài ban công ở tầng năm, uống một chai bia sau giờ làm việc, nhìn ra phía nhà để xe của trung tâm thương mại Olympic thì nghe tiếng súng nổ.

Hung thủ - Sonboly, 18 tuổi khi đó đang xả súng vào những thiếu niên ngồi ăn ở nhà hàng McDonald - từng lên mạng dụ mọi người tới đây ăn miễn phí. Sonboly sau đó tiếp tục lao qua trung tâm mua sắm trước khi xuất hiện ở nhà để xe.

Ông Salbey đã nhìn thấy hắn chạy dọc theo hầm kính và đang nạp đạn.

“Tất cả những gì tôi có là một chai bia. Tôi đã ném vào nó. Nếu có súng tôi sẽ bắn vào đầu nó,” ông nhớ lại.

Tiếng chai vỡ khiến hung thủ chú ý và leo lên mái nhà để xe và xả súng về phía ông Salbey. Ông lập tức nằm xuống sàn cho tới khi cảnh sát xuất hiện.

Đội điều tra Munich đang cố gắng tìm hiểu xem tại sao Sonboly lại có súng. Đức là quốc gia có luật về sử dụng súng chặt chẽ bậc nhất thế giới và Sonboly là kẻ có vấn đề tâm thần; do đó, không lý gì hắn lại có súng.

Ngang Chuyên (Theo Daily Mail)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/nguoi-dan-ong-dau-khau-voi-hung-thu-xa-sung-munich-neu-co-sung-toi-da-ban-chet-han-112049