Người dân Cuba đau đớn khi nghe tin lãnh tụ qua đời

Người dân thủ đô Havana (Cuba) đã vô cùng bàng hoàng trước tin dữ về cựu Chủ tịch Fidel Castro.

Carlos Rodriguez (15 tuổi) đang có mặt tại khu Miramar của thủ đô Havana khi biết tin cựu Chủ tịch Fidel Castro qua đời .

“Đây không phải là điều tôi mong đợi. Tôi từng nghĩ rằng ông ấy sẽ bất tử”, Carlos nói với hãng thông tấn AP.

“Đó là một bi kịch”, nữ y tá Dayan Montlvo (22 tuổi) thốt lên. “Tuổi thơ của chúng tôi đã gắn bỏ với hình ảnh của Fidel Castro. Tôi cảm thấy thật sự đau đớn khi nghe tin này”.

"Đó là quy trình của cuộc sống nhưng đó là thông tin chưa ai sẵn sàng đón nhận. Và còn buồn hơn nữa đó là tin lãnh tụ qua đời", một nữ cư dân Havana nói thêm.

Người dân tập trung tại một tòa nhà chính quyền vào rạng sáng 26/11, sau khi Chủ tịch Raul Castro thông báo Lãnh tụ Fidel Castro qua đời trên truyền hình quốc gia Cuba.(Ảnh: AP)

Một số người đã đổ ra đê biển Malecon tại thủ đô Havana. (Ảnh: AP)

Nhiều nhóm thanh niên đã rời khỏi các câu lạc bộ đêm ngay sau khi tin cựu Chủ tịch Fidel Castro từ trần được thông báo trên truyền hình. (Ảnh: AP)

Những người bán hàng rong thông báo với nhau về tin vị lãnh tụ đáng kính của họ qua đời. (Ảnh: AP)

Bức ảnh lãnh tụ cách mạng Cuba được treo bên ngoài một tòa nhà chính phủ ở Havana. (Ảnh: AP)

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/nguoi-dan-cuba-dau-don-khi-nghe-tin-lanh-tu-qua-doi-342138.html