Người dân cảnh giác bắt trộm

11 giờ ngày 16-7, anh Phạm Đức Công (1988, trú đường Hàn Thuyên, Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) dắt xe máy hiệu Honda Air Blade BKS 43R1-5662 ra để trên vỉa hè rồi vào nhà giải quyết công việc. Đến 13 giờ cùng ngày, anh Công quay ra kiểm tra xe thì phát hiện một nam thanh niên cao khoảng 1,65m, đội mũ lưỡi trai, mặc áo ấm, quần jean đang dắt chiếc xe của mình đi được một đoạn. Anh Công cùng anh Lê Thế Tuấn đuổi theo, tri hô “trộm, trộm” thì nam thanh niên vội vàng bỏ xe máy lại rồi chạy về hướng đường Tân An 3. Quyết tâm bắt được đối tượng, anh Công và anh Tuấn tiếp tục đuổi theo, đồng thời người nhà hai anh gọi điện báo CAP Hòa Cường Bắc phối hợp nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng đưa về CAP Hòa Cường Bắc làm việc.

CAP Hòa Cường Bắc đấu tranh với Trần Văn Bảo.

Tại CAP Hòa Cường Bắc, đối tượng khai nhận tên Trần Văn Bảo (1999, quê Phù Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình). Qua đấu tranh, Bảo khai nhận, do không có việc làm nên từ Quảng Bình vào Đà Nẵng mấy ngày nay và sống tạm tại nhà trọ của một người bạn tên Quý. Sáng 16-7, khi Bảo đang chơi game trên đường Phan Đăng Lưu thì Quý gọi điện rủ đi trộm xe để bán lấy tiền tiêu xài. Đang thất nghiệp, bản thân cũng không còn đồng nào nên Bảo đồng ý. Sau khi Quý đón Bảo, cả hai đi dọc một số tuyến đường để tìm xe máy của người dân để sơ hở thì trộm. Khi thấy chiếc xe hiệu Honda Air Blade BKS 43R1-5662 để trên vỉa hè đường Hàn Thuyên, không có người trông coi nên Quý cho Bảo xuống để trộm, đồng thời Quý đứng từ xa để cảnh giới. Tuy nhiên, lúc Quý vừa mới dắt xe đi được một đoạn thì bị anh Công và anh Tuấn phát hiện, truy đuổi, phối hợp cùng người dân, CAP Hòa Cường Bắc bắt giữ. Riêng Quý, khi thấy đồng bọn bị truy đuổi thì cũng nhanh chóng rồ ga bỏ chạy thoát thân.

Tiếp tục đấu tranh, Bảo khai nhận thêm, trước đó tại Quảng Bình, để phục vụ nhu cầu ăn chơi của mình, Bảo đã lấy 3 chiếc xe máy của ba mẹ, anh ruột và một người chị họ đưa đi cầm cố. Sau khi hết tiền, Bảo vào Đà Nẵng và chỉ trong 3 ngày đã cùng Quý đi ăn trộm 4-5 lần nhưng chưa được chiếc xe nào.

Chiếc xe máy do Bảo trộm cắp.

Từ lời khai ban đầu của Bảo, xác định vụ việc có tính chất phức tạp, cần mở rộng điều tra và truy bắt đối tượng còn lại nên ngay trong chiều 16-7, CAP Hòa Cường Bắc báo cáo sự việc với lãnh đạo CAQ Hải Châu, đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự CAQ truy bắt Quý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến chiều tối cùng ngày, CAP Hòa Cường Bắc và Đội CSHS đã bắt được Quý. Qua đấu tranh, Quý khai nhận tên đầy đủ là Phạm Bá Quý (1993, quê Lệ Thủy, Quảng Bình), hiện đã có vợ con và sống tại P. Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu). Lời khai ban đầu của Quý trong việc thực hiện vụ trộm cắp xe máy trên đường Hàn Thuyên khá trùng khớp với Bảo. Hiện vụ việc đang được Đội CSHS CAQ Hải Châu thụ lý, điều tra mở rộng.

Đây không phải là lần đầu người dân trên địa bàn P. Hòa Cường Bắc bắt được đối tượng trộm cắp, cướp giật… Trước đó, chiều tối 16-4-2016, anh Hoàng Gia Thái (1976, trú P. Hòa Cường Bắc) phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn vào dãy phòng nơi anh thuê trọ nên bí mật theo dõi. Qua đó, phát hiện một trong 2 đối tượng cạy cửa một số phòng trọ để trộm cắp tài sản nên anh Thái tri hô và đuổi bắt thì đối tượng quay lại dùng cây sắt tấn công. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của một số người dân, anh đã bắt được một đối tượng là Nguyễn Văn Hùng (1998, trú Đà Nẵng) và bàn giao cho CAP Hòa Cường Bắc mở rộng điều tra. Tương tự, những ngày cuối năm 2015, đầu năm 2016, trên địa bàn P. Hòa Cường Bắc xuất hiện một đối tượng giả danh làm thợ cốp-pha, vào các nhà vắng chủ để lợi dụng trộm cắp tài sản, nếu bị phát hiện đối tượng sẽ giả vờ hỏi có cần làm cốp-pha hay xây dựng gì không, sau đó tìm cách tẩu thoát.

Sau khi nhận được thông báo của CAP, đến sáng 4-1, người dân trên địa bàn P. Hòa Cường Bắc phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bí mật báo cáo để CAP Hòa Cường Bắc theo dõi. Qua theo dõi, khi đến dãy nhà trọ trên đường Hoàng Thúc Trâm, đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản thì bị CAP bắt giữ. Đối tượng khai tên Phan Đình Dũng (1979, tạm trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Tiếp đó, anh Nguyễn Xuân Hoàng (1984, chủ tiệm điện thoại trên đường Núi Thành, Đà Nẵng) tiếp một thanh niên đến bán điện thoại. Khi kiểm tra máy, thì phát hiện tin nhắn xin lại điện thoại nên anh Hoàng thấy nghi ngờ, tìm cách kéo dài thời gian, đồng thời nhắn tin cho vợ báo cáo với CAP Hòa Cường Bắc. Qua làm việc tại CAP Hòa Cường Bắc, đối tượng khai tên Nguyễn Hữu Duy (1991, quê Triệu Phong, Quảng Trị) và thừa nhận chiếc điện thoại đem bán là tài sản vừa cướp giật được trên đường Ỷ Lan Nguyên Phi…

Trần Văn Bảo Phạm Bá Quý

Trung tá Võ Đình Sỹ - Trưởng CAP Hòa Cường Bắc cho biết, trong những năm qua, nhờ thực hiện công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào TDBVANTQ nên người dân chủ động cung cấp các nguồn tin cho CAP, giúp khám phá, điều tra, làm rõ nhiều vụ việc. Đồng thời, người dân trên địa bàn phường luôn nêu cao cảnh giác, chủ động trong công tác phòng, chống tội phạm và bắt giữ các đối tượng nghi vấn, chuyển giao cho CAP xử lý.

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_169246_nguo-i-dan-ca-nh-gia-c-ba-t-tro-m.aspx