Người dân bị rác thải 'tra tấn' nhiều năm vì dự án chậm tiến độ

Hàng chục hộ dân tại ngõ 252 đường Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang phải chung sống với rác thải từ nhiều năm nay do ảnh hưởng bởi dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ chậm tiến độ.

Tuyến đường nối giữa đường Phạm Hùng và Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nằm trong dự án đường kết nối từ đường Phạm Hùng (vành đai 3) với vành đai 3,5 đi huyện Hoài Đức (Hà Nội) có chiều dài 6 km.

Trong đó, đoạn giữa dài hơn 3,5 km từ đường Lê Đức Thọ tới Quốc lộ 70 (nay là đường Trần Hữu Dực và Trịnh Văn Bô) với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng đã được thông xe từ năm 2017.

Còn đoạn nối giữa đường Phạm Hùng (đối diện Công viên CV1 Cầu Giấy đang xây dựng) - Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) có chiều dài hơn 1,12 km dự kiến hoàn thành vào năm 2021 vẫn bị trì 'treo' do chưa giải phóng mặt bằng tại khu vực ngõ 252 đường Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm). Hiện, khu vực này đã trở thành nơi tập kết rác thải, ảnh hưởng rất lớn đến nhiều hộ dân trong khu vực.

Dự án chậm tiến độ nhếch nhác, gây mất an toàn giao thông.

Ghi nhận của PV, hàng chục hộ dân trong ngõ 252 đường Mỹ Đình đang chịu cảnh sống chung với rác thải, mùi hôi thối của cống rãnh.

Trên con đường dẫn vào khu dân cư, các bãi rác tự phát nằm chắn lối đi lại của người dân. Do không có sự quản lý, rác thải vẫn án ngữ và ngày càng được mở rộng. Trong đó, chủ yếu là rác thải từ sinh hoạt, vật liệu xây dựng.

Các bãi rác tự phát án ngữ trên con đường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Đáng chú ý, dù là tuyến đường đang được triển khai xây dựng nhưng rác thải, vật liệu xây dựng, cây dại đã phủ kín vỉa hè, kể cả tại những đoạn đường đã được hoàn thiện. Đối với đoạn chưa được xây dựng, vật liểu ngổn ngang tạo gây mất an toàn giao thông khi qua khu vực này.

Bà Hoàng Thị Quỳnh, người dân trong ngõ cho biết, gia đình bà đã chịu đựng cảnh sống chung với rác và nước thải từ nhiều năm. Mỗi khi trời mưa con ngõ trở nên lầy lội, nhếch nhác mất vệ sinh.

"Thậm chí, khi mưa to, nước thải sinh hoạt từ ống cống tràn vào tận ngõ. Những lúc như vậy, người dân phải xếp gạch để ngăn nước chảy ngược vào trong nhà chứ cũng không biết kêu ai".

Còn khi trời nắng nóng, người dân phải chịu cảnh khói bụi phát ra từ con đường ổ gà, ổ vịt và mùi hôi thối từ cống rãnh.

Bất chấp biển báo cấm đổ rác, các bãi rác tự phát vẫn mọc lên.

Theo quan sát của PV, công trường đang thi công dang dở chỉ được ngăn cách bằng tấm trụ bê tông. Dù có tấm biển cảnh báo nhưng từ lâu dự án này đã tạm thời dừng lại nên nhiều người dân vẫn tận dụng lối đi này mỗi ngày như tuyến đường chính.

Không chỉ bất lực với rác thải chất cao như núi, người dân tại đây còn đau đầu với tình trạng nhà cửa xuống cấp trầm trọng. Trong con ngõ nhỏ sinh sống của hàng chục hộ dân, hầu hết là nhà cấp 4 cũ kĩ với không gian ẩm thấp.

Nước thải đen ngòm từ cống phát ra mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Theo người dân tại đây, dù rất muốn chuyển đi nơi khác, tuy nhiên, do vướng mắc việc bồi thường dự án nên nhiều hộ gia đình cho đến nay vẫn phải bám trụ lại dù đã nhiều năm bị "tra tấn" bới rác thải.

Điều này khiến không ít người dân bức xúc đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án này. Theo phản ánh, số tiền đền bù quá thấp so với giá đất hiện tại là nguyên nhân chính khiến cho các hộ gia đình đồng loạt bám trụ tại đây. Vì vậy, suốt nhiều năm qua, dự án gần như “án binh bất động” do chủ đầu tư người dân chưa thể tìm được tiếng nói chung.

Ngổn ngang vật liệu xây dựng.

Mòn mỏi chờ đợi được đền bù, ông Phạm Văn Thắng (sinh năm 1964) không khỏi lo lắng về nơi an cư hưởng tuổi già. “Dự án này đã treo nhiều năm, cho đến nay chúng tôi cũng chưa thể di dời. Ô nhiễm, khói bụi khiến cuộc sống rất khổ sở. Tôi chỉ mong dự án được tiếp tục triển khai, đẩy nhanh tiến độ” - ông Thắng chia sẻ.

Lãnh đạo, UBND phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, hiện một số hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng vẫn chưa chấp nhận mức đền bù giải phóng mặt bằng. Các cơ quan có liên quan đã họp với các hộ dân này nhưng đến nay vẫn chưa đi đến thống nhất.

Dự kiến, nếu thông được nút giao đoạn nối từ đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ sẽ giúp người dân ở khu vực Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Hoài Đức có thêm một tuyến đường kết nối tránh ùn tắc, thay vì chỉ có hai tuyến đường Nguyễn Hoàng và Mễ Trì như hiện nay.

PV

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-bi-rac-thai-tra-tan-nhieu-nam-vi-du-an-cham-tien-do-169230524114741429.htm