Người cha ung thư xương, ước được sống để nhìn 3 đứa con nhỏ lớn lên

Không thể đi lại bị khối u ở chân sưng to, anh Nhẫn chỉ mong có đủ điều kiện vào hóa trị, níu kéo hi vọng được sống tiếp để chăm lo cho 3 đứa con khờ dại.

Bước đường cùng của cha

Nằm một góc trên chiếc giường xập xệ, anh Phan Kim Nhẫn (39 tuổi, ngụ ấp Long Hữu, xã Long Đức, TP. Trà Vinh) cố gượng người ngồi dậy, đưa đôi tay co rúm sờ lên khối u sưng to ở đùi phải, chua xót.

Anh Nhẫn được bác sĩ chẩn đoán u ác xương đùi phải cần theo dõi di căn phổi và tắc hoàn toàn tĩnh mạch do huyết khối

Căn bệnh ung thư xương quái ác đã khiến anh Nhẫn từ một người đàn ông khỏe mạnh, trụ cột gia đình bỗng chốc trở thành gánh nặng cho vợ và 3 đứa con thơ dại.

Quệt nước mắt lăn dài trên gò má, chị Kim Thị Hương Thu cho biết hơn 1 năm qua, cuộc sống gia đình chị rơi vào bế tắc khi phải vay mượn ngược xuôi để chữa bệnh cho anh Nhẫn.

"Từ bệnh viện tỉnh đến BV Chợ Rẫy, 2 vợ chồng cứ gom góp đủ tiền lại đi trị bệnh nhưng không thuyên giảm. Ban đầu bác sĩ tính cắt bỏ chân mà không được vì rất nguy hiểm, chỉ có cách vào hóa trị nhưng ảnh lại không đủ sức khỏe", chị Thu xúc động.

Chị Thu bật khóc khi chứng kiến bệnh tình của chồng ngày một nặng

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả 2 vợ chồng đều làm thuê làm mướn và buôn bán cá tôm. Dù phát hiện bệnh từ năm 2021 nhưng việc ra vào viện gián đoạn khiến bệnh tình anh Nhẫn mỗi ngày một nặng. Nhiều tháng nay, đùi phải của anh Nhẫn sưng to, đau nhức khó chịu.

"Cái chân nó đau nhức nhiều, có khi sáng đêm anh không ngủ được. Giờ anh chỉ còn một tia hi vọng, mong sao có sức khỏe, điều kiện để vào hóa trị, may ra khỏe lại để sống tiếp với vợ con", anh Nhẫn bật khóc.

Nhìn thấy cha oằn mình đau đớn, Phan Chí Thành (8 tuổi) rón rén nắm lấy bàn tay anh Nhẫn, động viên: "Con thương cha nhiều lắm. Nhìn chân cha to con không có sợ, con chỉ mong cha hết bệnh để sống với mấy mẹ con con".

Thành (8 tuổi) hiện đang theo học lớp 3, trong khi đứa con nhỏ nhất của vợ chồng anh Nhẫn chỉ mới 4 tuổi

"Anh chỉ mong sống thêm chút nữa để nhìn tụi nhỏ lớn lên"

Kể từ lúc bệnh tình chuyển biến xấu, mọi sinh hoạt, ăn uống của anh Nhẫn đều do một tay chị Thu chăm sóc. Vừa lo thuốc men cho chồng, vừa gồng gánh 3 đứa con còn tuổi ăn học khiến chị Thu kiệt quệ.

"Hôm trước chị đưa ảnh xuống bệnh viện, bác sĩ cho vô đạm vì ảnh yếu quá, không có sức. Mà mấy thuốc đó bảo hiểm không chi trả, mình thì đâu có tiền để vô hoài. Bác sĩ bảo khi nào đau nhức nặng thì hãy lên bệnh viện cấp cứu, còn cứ ở nhà ăn uống, nào khỏe thì mới hóa trị được", chị Thu nghẹn lời.

Xấp giấy tờ đóng viện phí và nỗi lo không có tiền chữa trị bám víu lấy hi vọng mong manh của anh Nhẫn

Mỗi lần ra vào viện, tính cả chi phí thuốc men, đi lại cũng mất vài triệu đồng. Mấy tháng qua, nhờ tình thương của bà con xóm làng, người góp một chút, cả gia đình anh Nhẫn mới có được cơm ngày 3 bữa. Nhiều lúc nghĩ quẫn, anh Nhẫn chỉ muốn chết đi để bớt đau đớn, không còn là gánh nặng của vợ con.

"Có tiền vô thuốc với đạm anh đỡ đau nhức, mà khi nào gom góp đủ mới dám đi viện. Giờ anh chỉ mong sao có sức khỏe rồi vào hóa trị, anh ước có thể sống thêm để dòm tụi nhỏ lớn hơn chút nữa chứ tụi nó còn nhỏ quá, anh không đành lòng", anh Nhẫn chua xót nói.

Nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của chồng, chị Thu chỉ bật khóc mong sự giúp đỡ để anh Nhẫn có thêm hi vọng được chữa trị. Điều chị Thu có thể làm duy nhất cho chồng là động viên anh Nhẫn tiếp tục cố gắng bởi hơn ai hết, chị sợ một ngày nào đó, anh Nhẫn sẽ ra đi…

"Ảnh mà mất, chị cũng không biết sao mà sống nữa", chị Thu quệt nước mắt.

Chị Thu đau lòng vì không có khả năng giúp chồng tiếp tục trị bệnh

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hồng Thái – Phó Chủ tịch UBND xã Long Đức cho biết hoàn cảnh gia đình anh Nhẫn thuộc hộ cận nghèo của xã, 2 năm qua khó khăn càng thêm chồng chất với gia đình khi anh Nhẫn mắc bệnh hiểm nghèo, không có khả năng chữa trị.

"Phía chính quyền địa phương cũng đã cố gắng vận động bà con, hỗ trợ, động viên gia đình. Chúng tôi rất mong quý mạnh thường quân gần xa có thể quan tâm, giúp đỡ để anh Nhẫn có điều kiện lo cho sức khỏe, vào hóa trị. Nếu may mắn thì anh Nhẫn có thể khỏe mạnh lại để chăm sóc gia đình, lo cho 3 đứa con ăn học", ông Thái nói.

Ông Thái mong mỏi quý mạnh thường quân gần xa có thể chung tay để giúp anh Nhẫn có cơ hội chữa trị, níu kéo sự sống

Mọi đóng góp giúp đỡ cho anh Nhẫn có thêm điều kiện để chữa bệnh, quý mạnh thường quân có thể liên hệ số điện thoại chị Thu (vợ anh Nhẫn): 0372697194.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1041201471.

Chủ tài khoản: Kim Thị Hương Thu, chi nhánh Trà Vinh.

Văn Tiên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-cha-ung-thu-xuong-uoc-duoc-song-de-nhin-3-dua-con-nho-lon-len-2023092908041988.htm