Vợ nghẹn ngào tiết lộ lý do shipper nhảy cầu Phú Mỹ tự tử, được cứu sống 'phút 90'

Cách đây không lâu, anh shipper P. được xác định có khối u, phải phẫu thuật với chi phí khoảng 40 triệu. Nhà không đủ tiền, hơn nữa làm shipper không có bảo hiểm, hai vợ chồng phải vay nợ bên ngoài để điều trị.

Câu chuyện về anh N.T.T.P (SN 1995), một shipper tại TP.HCM, nhảy cầu Phú Mỹ tự tử vào chiều 7/5 vừa qua khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo chia sẻ của vợ anh P., gia đình anh vốn đã không dư dả, nhưng cuộc sống vẫn ổn thỏa cho đến khi anh P. được chẩn đoán mắc bệnh và phải phẫu thuật.

Chi phí điều trị lên đến 40 triệu đồng, số tiền quá lớn so với khả năng tài chính của gia đình. Không có bảo hiểm y tế, hai vợ chồng anh shipper đành vay mượn để trang trải.

Anh P. hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Anh P. hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Phẫu thuật xong, anh P. vẫn cần thời gian hồi phục và không thể đi làm ngay. Nợ cũ chưa trả, gánh nặng tài chính ngày càng đè nặng lên vai anh.

Khi anh P. trở lại làm việc, thu nhập từ nghề shipper không đủ để anh trả nợ và lo cho gia đình. Nợ nần chồng chất, áp lực cuộc sống đè nặng khiến anh P. rơi vào bế tắc.

Công việc shipper vốn dĩ đã bấp bênh, thu nhập phụ thuộc vào số lượng đơn hàng giao thành công. Anh P. phải thức dậy từ 4h sáng, làm việc liên tục đến tối muộn mà thu nhập vẫn không ổn định.

Thậm chí, anh shipper còn gặp trường hợp bị "bom" hàng, dẫn đến tổn thất về thu nhập và thêm áp lực tinh thần.

Khi bóng tối của tuyệt vọng bao trùm, anh P. đứng trên cầu Phú Mỹ, nơi cuộc sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân. Công việc không lối thoát, nợ nần như núi, anh đã đứng trước ngưỡng cửa quyết định đen tối nhất: bỏ lại tất cả phía sau.

Cuộc sống bế tắc, anh quyết định nhảy cầu tự tử.

Cuộc sống bế tắc, anh quyết định nhảy cầu tự tử.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh gửi lời xin lỗi đến vợ con qua một tin nhắn đầy nước mắt và nhờ vả một đồng nghiệp hoàn thành công việc còn dang dở - một hành động cuối cùng của người đàn ông trách nhiệm.

Trước đó, tối 7/5, Trạm kiểm soát Biên phòng số 1 (thuộc Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ) nhận được tin báo, tại khu vực cầu Phú Mỹ (phía quận 7, TP Hồ Chí Minh) có một người đàn ông vừa nhảy cầu.

Thấy nạn nhân chấp chới dưới dòng nước, chiếc cano của tổ công tác đã tiếp cận và đưa nạn nhân vào khu vực Cảng Rau Quả sơ cứu. Sau đó người đàn ông được xe cứu thương đưa đi.

Hiện tại, anh P. đang điều trị tại bệnh viện 115 với nhiều tổn thương nặng.

Linh Lan

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/vo-nghen-ngao-tiet-lo-ly-do-shipper-nhay-cau-phu-my-tu-tu-duoc-cuu-202405151157196751.html