Người 'biến' đất thành hoa

Từ đất sét, chị Đoàn Ngọc Diễm Phương (ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã cho ra đời hàng trăm loại hoa với màu sắc và hình dáng như thật.

Chị Đoàn Ngọc Diễm Phương bên sản phẩm hoa sen làm từ đất sét

Nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận

Lúc mới chuyển Cơ sở Hoa đất sét Ngọc Điệp từ TP.HCM về khu dân cư Thanh Yến (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức), người thân nghĩ chị Phương sẽ khó trụ được với nghề nhưng bằng niềm đam mê, chị đã gắn bó đến nay và tạo cơ hội việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Hơn 20 năm trước, nghệ thuật làm hoa đất sét từ Thái Lan du nhập vào Việt Nam. Với bàn tay khéo léo, sự sáng tạo và yêu cái đẹp (xuất thân là dân thiết kế thời trang), chị Phương tự mày mò tạo ra hàng trăm loại hoa từ đất sét.

Theo chị, muốn làm hoa đẹp, sinh động như thật, ngoài việc yêu thích thì sự tỉ mỉ, kiên trì là rất quan trọng. Đất sét để nặn hoa là một loại bột trắng được pha thêm chất phụ gia không độc hại. Sau khi pha màu phù hợp với từng loại hoa thì dùng máy cán mỏng tùy theo độ dày của cánh hoa. Tiếp theo, người thợ dùng dây kẽm định hình, tạo dáng cho hoa.

Công đoạn tô màu là quan trọng nhất, đây là bước thử thách tay nghề người thợ. Khi màu khô, hoa sẽ được cắm lên đài hoặc cho vào chậu tùy theo yêu cầu của khách hàng. Với sự công phu như thế, nghề làm hoa đất sét ngoài việc để kiếm tiền còn rèn luyện cho người thợ tính kiên trì, cẩn thận.

So với hoa vải, hoa thật thì hoa làm từ đất sét có giá thành cao hơn. Đó cũng là khó khăn khi chị mới bắt đầu làm nghề. Nhưng dần dần, khách hàng thấy được những ưu điểm của hoa đất sét nên tìm mua nhiều hơn. Khi hoa bẩn, chỉ cần dùng cọ hoặc khăn giấy để vệ sinh. Nếu sử dụng kỹ có thể lưu giữ đến 5 năm mà không bị hư hỏng, phai màu.

Theo chị Phương, khách hàng chơi hoa là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật chứ không chỉ đơn thuần là mua bán.

Không chỉ là nghề mà còn là bộ môn nghệ thuật

Đến nay, ngoài việc kinh doanh, cơ sở làm hoa của chị Phương đã dạy nghề cho hàng trăm lao động. Học viên của chị có thể là những em nhỏ 8, 9 tuổi đến những người ngoài 60 tuổi; từ những bà nội trợ đến giáo viên, sinh viên, học sinh;...

Trước đây, chị dạy trực tiếp, nay chuyển sang dạy online. Sau 2 buổi, học viên có thể làm thành thạo một loại hoa. Nhiều học viên vừa học, vừa làm hoa bán và có thu nhập ngay. Ngoài ra, chị còn mở kênh YouTube dạy làm hoa miễn phí.

Chị Phương tâm sự: “Học viên được tôi trực tiếp dạy thì ra nghề nhanh hơn nhưng nếu xem kênh của tôi rồi chịu khó thực hành cũng sẽ làm được. Tôi muốn lan tỏa tình yêu cái đẹp đến với những ai yêu thích bộ môn này”.

Nhiều bạn tuy còn trẻ nhưng rất thích thú với việc làm đòi hỏi sự kiên nhẫn này. Nguyễn Huỳnh Bích Trâm (ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức), một trong những học viên của chị Diễm Phương, cho biết: “Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của cô mà giờ tôi đã có thể làm thành thạo nhiều loại hoa. Theo học làm hoa đất sét, tôi rèn thêm cho mình được tính kiên nhẫn, cẩn thận hơn”.

Hiện tại, cơ sở hoa đất sét của chị Phương có nhiều phụ huynh muốn gửi con theo học. Nói về dự định, chị Phương chia sẻ: “Mong muốn của tôi là hỗ trợ các học viên mở cửa hàng để tạo nên một chuỗi cung ứng. Khi khách muốn mua hàng thì cửa hàng gần nhất sẽ hỗ trợ, không để khách phải chờ lâu.

Ngoài ra, tôi cũng mong có thể lan tỏa nghề này để người tham gia có thêm thu nhập; đồng thời, có thêm niềm vui sau những ngày lao động mệt nhọc”./.

Châu Thanh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nguoi-bien-dat-thanh-hoa-a174095.html