Người bán chờ người mua

(TBKTSG Online) - Khác hẳn với mọi năm, năm nay khó khăn kinh tế đã ảnh hưởng rất nhiều đến không khí mua sắm tết 2013 của người dân Hà Nội. Dạo qua một số con phố trung tâm của Hà Nội vào những ngày cận tết, nơi vẫn đông nghẹt người trong dịp cận tết các năm trước thì tình hình năm nay khác hẳn - những con phố này không còn đông như xưa và người bán vẫn đang ngóng người mua.

Vân Oanh

Nhiều du khách nước ngoài hứng thú chụp ảnh lưu niệm trên phố hàng Mã - nơi hằng năm vào thời điểm sát tết có rất đông người đến mua sắm đồ mã thờ cúng, phong bao lì xì và vật dụng trang trí cành đào, quất. Tuy nhiên, năm nay con phố này chưa được nhộn nhịp như không khí của mọi năm.

Thưa thớt người chọn mua đồ trang trí treo trên cành đào, quất và nhà cửa ngày tết.

Các bà nội trợ đang dò giá, chọn mua quả Phật thủ để bày trên bàn thờ ngày tết tại chợ Phùng Hưng. Giá bán mỗi quả khoảng vài trăm ngàn đồng.

Chuối tây còn xanh cũng là một trong những loại quả được bán nhiều dịp cận tết ở Hà Nội để bày trên bàn thờ cùng với quả Phật thủ và các loại hoa quả khác như cam, quýt.

Do ảnh hưởng khó khăn kinh tế, năm nay nhiều người dân Hà Nội thắt chặt chi tiêu nên hàng hoa đào cũng không đắt hàng như mọi năm. Những người bán hoa đào này tranh thủ ngủ khi không có khách tại một điểm bán hoa trên phố cổ Hà Nội.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/xahoi/doisong/91483/