Ngủ trước cổng trường chờ xin học cho con: Tờ rơi lạ

Theo ông Tuấn, nhà trường thông báo nhận hồ sơ vào ngày 26/6, không phải ngày 25/6 như trong tờ rơi ở cổng trường.

Liên quan đến thông tin hàng trăm phụ huynh mang chiếu, chăn gối và mắc võng thâu đêm chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1, chiều ngày 26/6, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tuy An (đóng tại phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) xác nhận sự việc.

Theo ông Tuấn, có tờ rơi thông báo nhà trường nhận hồ sơ vào ngày 25/6 mà không phải nhà trường. Hơn nữa, bản thông báo mà phụ huynh cầm trên tay không hề có con dấu, chữ ký của nhà trường.

Nhà trường trước đó đã có thông báo rõ ràng là ngày 26/6 mới nhận và đã có thông tin trước 6 ngày trên đài phát thanh của phường và dán trước cổng trường.

Phụ huynh tập trung trước cổng trường từ chiều ngày 25/6. Ảnh: CAND

Phụ huynh tập trung trước cổng trường từ chiều ngày 25/6. Ảnh: CAND

"Việc phụ huynh tập trung trước cổng trường vào ban đêm là thông tin trên tờ rơi của ai đó. Tối hôm đó, tôi cũng đã nói với phụ huynh về nhà sáng hôm sau đến nộp nhưng họ sợ con mình không được học trong trường nên cố đợi đêm ở đó. Vì sợ ảnh hưởng giao thông nên nhà trường cũng đã mở cổng cho những phụ huynh đó vào trường nộp lúc 4h sáng ngày 26/6", ông Tuấn nói.

Giải thích về việc nhận hồ sơ của phụ huynh từ lúc 4h sáng, vị hiệu trưởng này cho rằng: "Do sợ không công bằng với những phụ huynh đến sớm, sợ người đến sau sẽ tranh giành nộp hồ sơ trước nên chúng tôi đã tiếp nhận hồ sơ trước giờ làm việc. Bởi vậy, ngay trong buổi sáng, trường đã nhận đủ số hồ sơ theo chỉ tiêu".

Một phụ huynh lắp võng nằm chờ. Ảnh: Đời sống và pháp lý

Vị hiệu trưởng cũng nói thêm địa bàn phường An Phú có 2 trường tiểu học trong khi lượng học sinh (con công nhân) ở độ tuổi vào lớp một khoảng 1.000 cháu nên quá tải.

“Chúng tôi chỉ tiếp nhận được hơn 300 cháu. Sợ quá tải, chúng tôi thông báo đến phụ huynh và hướng dẫn họ nộp vào trường Tiểu học An Phú”, ông Tuấn cho biết.

Như báo chí đưa tin, chiều tối ngày 25/6 đến rạng sáng 26/6, hàng trăm phụ huynh cầm theo hồ sơ đến tập trung trước cổng Trường tiểu học Tuy An. Nhiều người chờ lâu, mệt mỏi đã mắc võng, nằm ngủ ngay trên yên xe máy. Một số người còn cầm cả chiếu, gối ngủ ngay trước cổng trường "phục sẵn".

Chị Nguyễn Thị Thanh (quê An Giang) nói rằng vì đặc thù công việc và nơi ở nên chuyện nhập học cho con đối với gia đình gặp nhiều khó khăn. Năm 2016, con của chị lên 6 tuổi, vì không nộp được hồ sơ nên bé không thể đến trường.

“Cháu học muộn một năm và tôi không muốn cháu bị chậm nữa nên quyết tâm chờ nộp hồ sơ”, phụ huynh này nói.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ngu-truoc-cong-truong-cho-xin-hoc-cho-con-to-roi-la-3338032/