Ngôi trường cấp 3 bỏ hoang suốt nhiều năm ở Thanh Hóa

Trường THPT Nguyễn Hoàng ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa, bỏ hoang suốt nhiều năm, cỏ mọc um tùm, nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Trường THPT Nguyễn Hoàng là trường bán công, có địa chỉ tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, từng là nơi học tập của nhiều thế hệ học sinh Hà Trung.

Năm 2019, UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện việc giải thể, sáp nhập một số các trường THPT trên địa bàn theo đề án “Sắp xếp các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”.

Sau khi giải thể, 461 học sinh và 39 cán bộ, giáo viên của nhà trường đã được sắp xếp về học tập, công tác tại 2 trường THPT khác trên địa bàn huyện là Trường THPT Hà Trung và THPT Hoàng Lệ Kha.

Kể từ đó ngôi trường này đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm, cây cỏ um tùm, cơ sở vật chất đang xuống cấp từng ngày và lãng phí.

Ngôi trường này được thành lập vào tháng 5-2001 với cơ cấu tách ra từ trường THPT Hà Trung, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Ngày 6-9-2001, năm học đầu tiên bắt đầu với 12 lớp và 38 giáo viên.

Đến năm 2010, ngôi trường này đã đào tạo được gần 8.000 học sinh, tỷ lệ tốt nghiệp trung bình 80%, tỷ lệ đậu đại học, cao đẳng trung bình 17%.

Chứng kiến cảnh ngôi trường từng gắn bó với bao thế hệ học sinh xuống cấp, cựu học sinh Vũ Quang Minh (39 tuổi) là học sinh khóa đầu tiên của trường bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến cảnh trường bỏ hoang.

Theo anh Minh, ngôi trường gắn bó với bao kỉ niệm vui buồn của thuở học trò giờ đây chỉ còn trong ký ức. “Giờ đây bao thế hệ học sinh của chúng tôi đã không còn trường để về, để họp lớp như bao ngôi trường khác”, anh Minh tiếc nuối.

Ghi nhận của PLO, Trường THPT Nguyễn Hoàng có 3 dãy nhà gồm khu hiệu bộ và hai dãy nhà còn lại là phòng học và phòng chức năng liên quan.

Trong khuôn viên của ngôi trường hoang phế sau nhiều năm bỏ hoang.

Mưa gió thời gian đã khiến cho nơi này trở nên ẩm mốc, cây cỏ phủ lấp um tùm.

Bên hành lang lớp học từng là nơi học tập nô đùa tuổi học trò của bao thế hệ cũng đã bị cỏ dại lấp kín lối vào

Cầu thang dãy nhà từng in dấu chân của bao thế hệ học trò giờ cũng bị cây cỏ, bụi bẩn phủ lấp.

Những sách vở, bàn để máy tính đã bị mục nát, hư hỏng.

Bên trong một căn phòng, trên tường còn đó là những bằng khen của các cơ quan chức năng ghi nhận thành tích ngôi trường này.

Cây phượng vẫn còn đó, nhưng khuôn viên ngôi trường vẫn ở đó nhưng đã vắng bóng những tà áo trắng tuổi học trò.

Trái với những hình ảnh nhộn nhịp sau mỗi buổi tan trường thì nhà xe giờ đây cũng đã vắng lặng, im lìm.

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo huyện Hà Trung thông tin, Trường THPT Nguyễn Hoàng đã giải thể và bỏ hoang nhiều năm qua.

Hiện nay, một phần dãy phòng của trường đang cho trường THPT Hà Trung mượn sử dụng (ngôi trường ngay bên cạnh).

"Đến thời điểm hiện tại, ngôi trường này đã được chuyển mục đích sử dụng đất và đưa vào quy hoạch đất đô thị, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiến hành xử lý những vấn đề nêu trên", vị lãnh đạo này thông tin.

Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ngoi-truong-cap-3-bo-hoang-suot-nhieu-nam-o-thanh-hoa-post784255.html