Ngọc Sơn 'đội', Tùng Dương 'đạp', công chúng là đồ ngốc sao?

Ngọc Sơn “đội” chính mình lên khi nhận “phong tặng” hàm “giáo sư âm nhạc” trong khi Tùng Dương chê bai công chúng thích nhạc Bolero là bước thụt lùi. Điều gì đang diễn ra trong giới ca sĩ vậy? Công chúng còn phải hứng chịu bao cú sốc hại não như thế?

Ca sĩ Tùng Dương (nguồn ảnh: Soha.vn).

Ngọc Sơn có “khai man” về học hàm của mình hay không và cái chức danh đó từ đâu ra, trường nào viện nào cấp, điều đó không khó để truy nguyên nguồn gốc. Cái lỗi của Ngọc Sơn ở đây, chưa thể xác định rõ ngay được, nhưng cái lỗi của ban tổ chức là Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam thì đã quá rõ: Chưa xác minh, điều tra rõ ràng về bản khai của Ngọc Sơn đã vội “phong tặng” danh hiệu “Giáo sư âm nhạc”. Đây là điển hình của một kiểu làm ẩu làm bừa, để cho những cá nhân có cơ hội “tự đội” mình lên mặc cho dư luận điều tiếng.

Tôi muốn hỏi, một tổ chức được gọi là Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, có chức năng đi phong tặng danh hiệu "Giáo sư âm nhạc" hay không, có đúng thẩm quyền không, hay không những không đúng mà còn vi phạm các qui định hiện hành?

Tất nhiên dư luận đã bày tỏ sự bức xúc trước việc làm của ông chủ tịch hội này. Và từ đây, niềm tin đối với một số hội càng trở nên suy giảm, cũng chính bởi những cách làm tùy tiện như thế.

Ca sĩ Ngọc Sơn (nguồn ảnh: Zing.vn).

Trong khi đó, bao nhiêu con người lại bị “đạp” chỉ vì thích nhạc, hát nhạc Bolero. Người “đạp” là một ca sĩ khá nổi tiếng – Tùng Dương. Nói như nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhạc Bolero không có tội, và sự thích thú và hát nó cũng không có tội. Vấn đề là, ý kiến của Tùng Dương cũng chỉ thể hiện một góc nhìn, và cả nhiều ca sĩ nhạc sĩ khác nữa cũng có quyền thể hiện góc nhìn theo quan điểm đánh giá của mình. Song cho dù thế, điều mà họ không nên làm, và không được phép làm, là phát ngôn gây tổn thương người khác, bao người khác.

Bởi suy cho cùng, Tùng Dương đã có một số thành công nhưng con đường để khẳng định phía trước còn rất dài, phát ngôn như vừa qua đụng đến nhiều người dễ bị cho rằng tự phụ. Sự tự phụ của một người trẻ dù tài năng đi nữa cũng rất khó chấp nhận.

Xin thưa hai vị - ca sĩ Ngọc Sơn và ca sĩ Tùng Dương, cho dù hai vị có tự “đội” mình lên bằng chức danh nào đi nữa và cho dù có tự “đạp” sở thích của người khác xuống thế nào đi nữa thì hai vị cũng không thay đổi được thực tế về bản thân mình cũng như những đánh giá từ giới chuyên môn, từ dư luận về những hành động và phát ngôn của các vị.

Công chúng không phải là đồ ngốc đâu. Cái chức danh “Giáo sư âm nhạc” được “phong tặng” kia không giúp cho Ngọc Sơn dạy dỗ được công chúng và lời chê bai của Tùng Dương cũng chẳng giúp nâng cao thêm vị thế, tài năng của anh đâu. Thực chất vẫn là thực chất, từ con người, khả năng, nhưng với người nổi tiếng thì quan trọng còn cần những hành vi, ứng xử văn hóa nữa.

Thế Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/dien-dan/ngoc-son-doi-tung-duong-dap-cong-chung-la-do-ngoc-sao-550922.ldo