Ngỡ ngàng với hai nàng công chúa tuyệt sắc của 'Người tình ánh trăng'

Kang Han Na và Seohyun đều gây chú ý bởi nét đẹp nổi bật và cá tính khác biệt của mình trong 'Người tình ánh trăng'.

"Người tình ánh trăng" (Moon Lovers) nổi tiếng sở hữu dàn diễn viên trai xinh gái đẹp với tạo hình cổ trang lung linh hoa lệ. Mặc dù rất nhiều khán giả dành sự chú ý các vị hoàng tử đẹp trai, văn thao võ lược nhưng cũng không ít người nhận ra rằng hai vị công chúa của phim cũng cực kỳ xinh đẹp, lay động lòng người.

Dù không có thời lượng xuất hiện nhiều bằng nữ chính, cả hai nữ diễn viên mới là Kang Han Na và Seohyun đều có được những nhân vật hay và các phân cảnh cực đắt giá.

Kang Han Na sinh năm 1989, cô vào vai công chúa Yeon Hwa - là em gái của Bát hoàng tử Wang Wook (Kang Ha Neul) và đem lòng yêu mến Tứ hoàng tử Wang So (Lee Jun Ki). Trong phiên bản Trung, Yeon Hwa sẽ lấy Tứ hoàng tử và phò tá phu quân của mình đoạt ngôi vua, là một người phụ nữ thông minh và tài năng nhưng cũng rất hiền lành, biết điều.

Kang Han Na đã hóa thân ấn tượng vào vai công chúa Yeon Hwa.

Kang Han Na đã hóa thân ấn tượng vào vai công chúa Yeon Hwa.

Tuy nhiên, ở bản Hàn Yeon Hwa lại là một nhân vật sắc sảo, mưu tính và chất chứa cả sự ghen tỵ với nữ chính Hae Soo (IU). Điều này khiến cho vị công chúa cao quý này gây ra những chuyện khiến cho nhiều người bất bình, phá hỏng cả mối nhân duyên của anh trai mình với nữ chính.

Mặc dù vậy, nhiều khán giả thừa nhận rằng khi xem phim dù không thích tính cách của nhân vật Yeon Hwa, nhưng lại không thể ghét được cô bởi đơn giản là công chúa quá xinh đẹp. Cô cũng được cho là có nét đẹp tương đồng với nữ thần tượng của SM - Sulli, đặc biệt là đôi mắt.

Kang Han Na chưa có gia tài diễn xuất đồ sộ, cô mới chỉ tham gia 5 phim điện ảnh và 4 phim truyền hình khác nhau, trước khi gia nhập đoàn "Moon Lovers", cô nổi tiếng nhờ vai diễn trong bộ phim điện ảnh "Empire of Lust" - đóng chung cùng "hoàng huynh" của cô hiện tại - Kang Ha Neul.

Tuy vậy nữ diễn viên vẫn được đánh giá cao bởi khả năng hóa thân và diễn tả cảm xúc của nhân vật.

Một số hình ảnh hiện đại của "công chúa Yeon Hwa".

Bên cạnh Yeon Hwa, "Người tình ánh trăng" còn có một vị công chúa khác cũng gây sự chú ý không kém là Woo Hee - công chúa cuối cùng của Baekje, một vùng đất nhỏ bị Goryo thôn tính.

Tạo hình tuyệt đẹp của Woo Hee.

Nhân vật Woo Hee của Seohyun được giới thiệu là nàng công chúa ẩn danh tài nghệ phi phàm, biết võ.

Mang trong mình nỗi đau mất nước, Woo Hee miệt mài luyện tập võ nghệ và cả khả năng mê hoặc lòng người nhằm giết vua, trả thù cho dân tộc của mình. Thế nhưng, trong quá trình này cô lại quen biết và phải lòng Thập tam hoàng tử Baek Ah, sau được chàng cứu trong hiểm cảnh rồi hai người nên duyên.

Số phận của công chúa Woo Hee theo nhiều người dự đoán đã định sẵn là cái chết, chính vì vậy những phân cảnh xuất hiện của nàng lại càng để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Em út của SNSD quả không gây thất vọng với tạo hình xinh đẹp như tiên giáng trần và thể hiện quá tốt thần thái của một vị công chúa mất nước, dù bi thảm nhưng đầy kiêu ngạo.

Tình yêu ngang trái của nàng với Thập tam hoàng tử cũng trở thành một trong những bi kịch của phim khiến người xem vô cùng day dứt. Và có thể nói, Seohyun đã dần xóa nhòa đi định kiến về thần tượng diễn xuất nhờ vai diễn công chúa Woo Hee của mình.

Vi An

Nguồn: Người Đưa Tin

Xem thêm video Giải trí:

[mecloud]LVASq8gtNN[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/ngo-ngang-voi-hai-nang-cong-chua-tuyet-sac-cua-nguoi-tinh-anh-trang-a164617.html