Nghiền nát Betis 6-1, Real bỏ lại sau lưng chuỗi trận toàn hòa

Dù phải đá trên sân khách nhưng Real Madrid không gặp một chút khó khăn nào. Họ ép sân từ đầu đến cuối trận và dễ dàng giành thắng lợi 6-1 trước Betis để tiếp tục khẳng định là ứng viên sáng giá trong cuộc đua tới chức vô địch La Liga.

Tại “tổ ấm” của Betis, các cầu thủ Real Madrid đá như đi đạo. Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Zinedine Zidane đã lập tức gây sức ép lên phần sân của đối phương. Betis gần như không thể kháng cự. Chỉ sau 4 phút, Real Madrid có bàn thắng đầu tiên. Trung vệ Raphael Varane là người đã mở tỉ số trận đấu cho đội bóng Hoàng gia, với một cú đánh đầu tung lưới thủ thành Adan sau pha kiến tạo của tiền vệ Toni Kroos. Bàn thua quá sớm khiến đội chủ nhà hoàn toàn suy sụp và hậu quả là họ phải liên tiếp chịu thêm các bàn thua.

Betis hoàn toàn vỡ trận trước lối chơi tấn công tổng lực của Real Madrid. Vì thế, chỉ trong hiệp 1, lưới của thủ thành Adan đã bị rung lên tới 4 lần. Bên cạnh pha ghi bàn của Varane, tiền đạo Karim Benzema (phút 31), hậu vệ trái Marcelo (39’) và tiền vệ Isco (45’) chính là những người đã giúp đội bóng của HLV Zidane lần đầu tiên ở mùa này có tới 4 pha lập công chỉ trong hiệp 1.

Ở trận này, Real Madrid ra sân với hàng tiền đạo B-B-C lừng danh. Tuy nhiên, 3 chân sút sừng sỏ của đội khách lại không phải là những cầu thủ thi đấu nổi bật cho dù Benzema và sau đó là Ronaldo (78’) đều đã điền tên mình vào danh sách ghi bàn của đội bóng Hoàng gia. Tiền vệ Isco mới là cầu thủ đáng được nhắc đến ở trận này nhất.

Isco chính là người đã giúp Real Madrid có được bàn thắng thứ 100 dưới triều đại của HLV Zidane trong trận thắng đậm Betis. Anh thi đấu bùng nổ và bàn thắng thứ 2 của anh vào lưới đội chủ nhà rất đẹp mắt, với một cú cứa lòng khiến thủ môn Adan không thể cản phá.

Những gì Betis làm được trong trận đấu rạng sáng qua chỉ là một bàn gỡ danh dự. Đó là pha lập công của chân sút Alvaro Cejudo ở phút 55. Trong tình huống ghi bàn này, những pha phối hợp nhanh chóng mặt của đội chủ nhà đã làm nát vụn hệ thống phòng ngự của Real Madrid. Tiền vệ kỳ cựu Joaquin chính là người đã tung ra đường chuyền quyết định để Cujedo làm tung lưới thủ thành Keylor Navas trong một tư thế khá thoải mái.

Với chiến thắng 6-1 trên sân của Betis, Real Madrid tiếp tục đứng thứ 2 ở La Liga sau 8 vòng đấu, bằng điểm với Atletico nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại.

Theo bongdaplus

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201610/nghien-nat-betis-6-1-real-bo-lai-sau-lung-chuoi-tran-toan-hoa-2745284/