Nghi vấn cha phóng hỏa khiến cả nhà thương vong

Vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương rất nặng. Mọi người càng bất ngờ hơn khi cơ quan công an tìm thấy bút tích của người cha về việc muốn cả nhà cùng chết chung. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cơ quan điều tra nghi ngờ đây là một vụ phóng hỏa tự vẫn.

Vụ cháy thương tâm

Ngày 23/10, người thân vẫn chưa hết đau buồn khi hay tin ông Trần Minh T. (SN 1969, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cùng con gái Trần Thị Thảo N. (SN 2009) đã tử vong. Một số người thân khác thì đến bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để chăm sóc cho vợ ông T. là bà Trần Thị Thanh Tr. (SN 1970) cùng con gái Trần Thị Trà G. (SN 1995) hiện đang bị bỏng nặng.

Căn nhà nơi xay ra vụ cháy thương tâm

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 1h45 sáng 22/10, họ nghe tiếng chị G. hô hoán kêu cứu. Hàng xóm chạy ra xem thì thấy chị G. cùng bà Tr. bị lửa vây quanh như 2 ngọn đuốc sống. Mọi người vội chữa cháy cứu người. Trong lúc đó, căn nhà 2 tầng của ông T. đang bốc cháy dữ dội. Trong lúc cấp bách, chị G. vẫn kịp cho biết cha và em gái vẫn còn ở bên trong nhà. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn nên không ai dám xông vào mà chỉ biết lấy bình cứu hỏa mini, nước chữa cháy từ bên ngoài. Một số người khác gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Khoảng 10 phút sau, 4 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đến hiện trường dập lửa. Cuối cùng lửa cũng được dập tắt nhưng ông T. cùng cô con gái út đã tử vong. Chị G. cùng mẹ được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo lời chị G. kể lại, tối 21/10, ông T. ngủ riêng 1 phòng, còn 3 mẹ con chị ngủ chung 1 phòng ở tầng 2. Nửa đêm, chị tỉnh ngủ khi ngửi thấy mùi khét. Thấy lửa cháy, chị hét lớn để mẹ và em gái thức dậy. Lúc này, ngọn lửa đã lan rộng, che khuất cánh cửa lớn. Chị G. cùng mẹ vừa la hét vừa chạy ra khỏi ngọn lửa. Riêng N. vì quá hoảng sợ, không dám chạy ra ngoài mà chạy ngược vào bên trong, chui xuống gầm giường. Xuống tầng 1, thấy cha, chị G. vội nói: “Em N. vẫn còn ở trong phòng”. Ngay lập tức, vợ chồng ông T. quay lại cứu con. Bà Tr. bị lửa bao quanh, cháy sém người. Còn ông T. cùng con gái út mắc kẹt trong nhà do lửa cháy quá to, không thoát ra được.

Một chiến sĩ trực tiếp tham gia chữa cháy cho biết, sau khi ngọn lửa được dập tắt, đội cứu hộ nhanh chóng vào trong tìm kiếm 2 nạn nhân. Thi thể cháu N. được phát hiện dưới gầm giường. Khi được phát hiện, trên tay ông T. vẫn còn cầm 1 chiếc kìm sắt. Thi thể của cả hai cha con đều cháy sém. Chiến sỹ này nghi ngờ, có thể ông T. đã cố gắng dùng kìm sắt để phá kính cường lực thoát ra ngoài nhưng không thành.

Tối cùng ngày, đại diện khoa ngoại bỏng – tạo hình (bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, mẹ con bà Tr. nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng. Bà Tr. bị bỏng 90%, tiên lượng rất xấu. Chị G. bỏng 25%, đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn rất đau đớn. Chị G. vẫn còn sốc vì sự việc trên. Hiện, bác sĩ đang tập trung tích cực cứu chữa cho cả 2 nạn nhân.

Bút tích của người cha xấu số

Người thân cho biết, cách đây hơn 20 năm, ông T. và bà Tr. yêu rồi kết hôn trước sự tác hợp của gia đình hai bên. Một thời gian sau, bà Tr. sinh hạ chị G.. Ngày ấy, gia đình còn khó khăn nên họ chỉ cố gắng làm ăn và nuôi con gái đầu lòng mà không dám sinh thêm con. Khoảng chục năm nay, vợ chồng ông T. ăn nên làm ra nên mới sinh thêm cháu N.. N. kém chị gái những 14 tuổi.

Gia đình ông T. mua đất, cất nhà tại phường Hòa Xuân. Hai ông bà sống hòa thuận, vui vẻ, rất được lòng hàng xóm. Nhiều người từng hỏi ông T. tại sao không sinh thêm để kiếm con trai nối dõi tông đường. Nghe vậy, ông T. luôn bảo: “Con nào cũng là con. Con gái mà ngoan hiền, hiếu thảo còn hơn cả con trai chứ”. Chị em G. học hành khá giỏi, luôn khiến cha mẹ hài lòng. Khi nhắc về gia đình ông T., nhiều người thể hiện thái độ trân trọng. Họ từng ao ước mình cũng được như gia đình này. Ông Nguyễn Văn Quyết (Bí thư Đảng ủy phường Hòa Xuân) cho biết, vợ chồng ông T. là những công dân gương mẫu ở địa phương. Chị G. và N. đều ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành...

Đại tá Nguyễn Phong, Phó giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng cho biết cơ quan chức năng nghi ngờ vụ cháy này không phải là do chập điện mà do con người gây ra. Tại hiện trường vụ cháy, các chiến sĩ thu được 2 chai cồn 90 độ, hộp quẹt. Đặc biệt, trong căn phòng không bị cháy có bút tích của ông T. thể hiện mong muốn được chết cùng gia đình. Các chứng cứ thu thập tại hiện trường cho thấy, đây là một vụ tự gây cháy. Có thể ông T. tự phóng hỏa để tự tử. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển giao cho Công an quận Cẩm Lệ điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Trong khi đó, Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ cho biết, cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định từ phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.. Tuy nhiên, dựa vào các chứng cứ thu thập ban đầu, có thể xác định, đây là một vụ tự gây cháy để tự vẫn.

Thiên Di

Video xem nhiều nhất:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nghi-van-cha-phong-hoa-khien-ca-nha-thuong-vong-a167661.html