Nghi phạm bắn chết người giữa đường khai gì?

Theo lời khai ban đầu của Việt, Việt có vợ và đã có với nhau 3 người con. Con lớn gần 10 tuổi, con nhỏ mới 3 tuổi.

Chiều 24/6, Huỳnh Út Việt (33 tuổi, ở xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) bị di lý từ Bình Thuận về Khánh Hòa để điều tra việc bắn chết anh Nguyễn Văn Thiên (31 tuổi).

"Bước đầu nghi phạm khai bắn chết nạn nhân do ghen", cảnh sát cho biết.

Kẻ bắn chết người dừng đèn đỏ tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Việt và vợ có ba con chung, đứa lớn 10 tuổi, nhỏ nhất mới 3 tuổi. Ba tháng trước, sau nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, vợ của Việt bỏ nhà đi, đến Khánh Hòa phụ bán quán nước.

Nhiều lần Việt gọi điện thoại yêu cầu vợ về với chồng con nhưng không được. Sau thời gian thăm dò, gã biết vợ đang sống chung với anh Thiên ở nhà trọ tại thị trấn Diên Khánh nên ghen.

Chiều ngày 23/6, Việt gửi con cho người thân rồi lấy khẩu súng tự chế bỏ vào ba lô chạy xe máy ra Khánh Hòa, sau đó thuê nhà nghỉ gần chỗ vợ cùng nhân tình ở để chờ cơ hội ra tay.

Đến sáng 24/6, Việt bám theo xe tình địch (đang chở vợ mình) rồi rút súng tự chế gây án. Sau khi bắn chết người, Việt ném súng tự chế lại hiện trường, chạy xe về nhà, đối diện trụ sở UBND xã Hàm Chính, rồi qua công an xã đầu thú. "Việt làm nông, sống hiền lành và chưa có tiền án, tiền sự", lãnh đạo địa phương cho biết.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thiên (31 tuổi), trú ở xã Diên Sơn. Lúc xảy ra sự việc, anh Thiên đang đi xe máy đoạn gần cây xăng Chất Đốt, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, gặp tín hiệu đèn đỏ nên dừng lại.

Ít giây sau, một người đi xe máy từ phía sau áp sát anh Thiên, rút súng ngắn màu đen, dí vào sau đầu anh Thiên bắn một phát đạn. Anh Thiên gục xuống đường chết tại chỗ.

Anh Dũng

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/nghi-pham-ban-chet-nguoi-giua-duong-khai-gi-p50561.html