Nghị lực thoát nghèo của chị Nguyễn Thị Kim Đỡ

Từng là hộ nghèo có cuộc sống khó khăn, nhưng nhờ được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ, cộng với sự chịu khó, cần cù trong lao động đã giúp chị Nguyễn Thị Kim Đỡ (SN 1977) ngụ Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Kim Đỡ (thứ 3 từ phải sang) nhận Bằng khen “Hộ tiêu biểu thoát nghèo bền vững năm 2023” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng

Gia đình chị Nguyễn Thị Kim Đỡ thuộc diện hộ nghèo với 4 nhân khẩu, trong đó có mẹ già bệnh tai biến không đi lại được và con gái mới học lớp 6. Vì không có đất sản xuất nên mọi chi tiêu hàng ngày của gia đình đều phụ thuộc vào số tiền làm thuê của vợ chồng chị. Cuộc sống thiếu trước hụt sau, chị Kim Đỡ và chồng phải vay mượn tiền để chữa bệnh cho mẹ già và lo việc học của con. Căn nhà xuống cấp, nhưng gia đình chị đành chịu cảnh “mưa tạt gió lùa”. Trước những áp lực cuộc sống, có lúc vợ chồng chị thấy trăn trở, bế tắc khi nghĩ về tương lai.

Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chị Kim Đỡ, cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn Mỹ An thường xuyên đến động viên và hỗ trợ. Năm 2021, từ kết nối của địa phương, chị Kim Đỡ được nhận vào làm công nhân tại Công ty TNHH Tỷ Thạc (Khóm 1, thị trấn Mỹ An), mức lương gần 7 triệu đồng/tháng. Chồng chị cũng được giới thiệu làm phụ hồ cho đơn vị thi công công trình xây dựng tại địa phương, thu nhập mỗi tháng khoảng 6 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Mỹ An vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng cho gia đình chị Kim Đỡ căn nhà kiên cố.

Từ ngày “an cư”, công việc ổn định, vợ chồng chị Kim Đỡ chăm chỉ lao động, tiết kiệm trong chi tiêu nên dần trả hết nợ, lo cho con học hành đầy đủ, cuộc sống từng bước được cải thiện. Đầu năm 2022, chị Kim Đỡ và chồng thống nhất nộp đơn và được địa phương xét cho ra khỏi diện hộ nghèo vào cuối năm. Chia sẻ quyết định của mình, chị Kim Đỡ cho biết: “Khi biết tôi xin thoát nghèo, nhiều người thân, hàng xóm ngăn cản. Nhưng tôi nghĩ, vợ chồng tôi còn sức khỏe, có nghề nghiệp, nơi ở cũng ổn định thì xin thoát nghèo để Nhà nước chăm lo cho hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn”.

Đồng chí Lê Hoàng Phú - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Mỹ An, cho biết: “Từ tấm gương thoát nghèo của chị Nguyễn Thị Kim Đỡ, chúng tôi mong muốn lan tỏa về ý chí tự lực vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Mỹ An và các tổ chức thành viên, cùng với cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hộ nghèo, cận nghèo; kịp thời hỗ trợ, định hướng mô hình sinh kế phù hợp, giúp họ có điều kiện ổn định đời sống, thoát nghèo bền vững”.

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen biểu dương chị Nguyễn Thị Kim Đỡ là “Hộ tiêu biểu thoát nghèo bền vững năm 2023”.

P.L

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-hoi/nghi-luc-thoat-ngheo-cua-chi-nguyen-thi-kim-do-119513.aspx