Tội ác kinh sợ của đứa cháu dâu

Cái chết tức tưởi của cụ Nguyễn Thị Quế- một người đàn bà góa bụa, sống độc thân ở xóm Thái Hưng, Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An đang gây sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Cụ Quế đã bị kẻ thủ ác đánh chấn thương dẫn đến xuất huyết não, ngạt thở ngay tại nhà riêng. Đã có rất nhiều tin đồn đại sau cái chết của cụ già góa bụa này. Ngày 19/12, cơ quan Công an đã chính thức giải mã vụ án giết người đau lòng trên.

Hiện trường vụ án

Màn kịch vụng

Sáng ngày 7/12/2010 Nguyễn Thị Hằng (SN 1978) trú tại xóm 10, xã Phúc Thọ là cháu dâu trong họ của cụ Nguyễn Thị Quế (SN 1930), mang theo bánh trái vừa mua ở chợ đến nhà bà Xứng, hàng xóm của cụ Quế hỏi: “Bà ơi, bà có biết bà Quế nhà cháu đi đâu không?”. Bà Xứng lúc đó đang bận nấu ăn bữa sáng nên trả lời: “Nếu bà ấy đi đâu thì khóa cổng, còn nếu không khóa thì bà ấy ở trong nhà”. Sau đó bà Xứng và Hằng cùng đi sang gõ cửa gọi cụ Quế, nhưng cửa vẫn đóng im ỉm.

Tỏ ra sốt ruột, Hằng chạy một mạch đến nhà ông Tĩnh xóm trưởng trình bày sự việc về sự bất thường tại nhà bà Quế. Ngay sau đó ông Tĩnh đã báo cho công an viên của xóm cùng đến nhà cụ Quế xem sự thể ra sao. Đến nơi, mọi người phá cửa vào và phát hiện cụ Quế đã chết.

Ngay sau đó, Hằng đứng ra đảm nhận việc chủ trì lo tang lễ cho cụ Quế. Tuy nhiên, trong khi tiến hành việc tắm rửa, khâm liệm, có người phát hiện trên thi thể cụ Quế có nhiều dấu vết không bình thường vì vậy việc tang gia đã được tạm dừng để trình báo cơ quan công an.

Hung thủ Nguyễn Văn Hải

Lật mặt tội ác

Khi có mặt tại hiện trường, Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng xác định đây là một vụ án mạng. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định cụ Quế chết là do chấn thương, xuất huyết não và ngạt thở.

Một người góa bụa như bà Quế vì sao lại bị giết? Kẻ giết người vì mục đích gì? Cướp tài sản hay do thù tức cá nhân? Có rất nhiều thông tin đồn thổi xung quanh vụ án mạng này. Sau khi tập trung truy xét các mối quan hệ họ hàng, Ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là vợ chồng Nguyễn Thị Hằng- Mạch Lộc Đạo trú ở xóm 10, xã Phúc Thọ, Nghi Lộc.

Vợ chồng Hằng từ trước đến nay là người gần gũi với cụ Quế nhất. Mảnh đất cụ Quế đang ở, theo di chúc sau này vợ chồng Hằng sẽ thừa kế với điều kiện là phải phụng dưỡng cụ suốt đời. Thế nhưng, gần đây cụ Quế đã bán đi một nửa diện tích đất với số tiền 140 triệu đồng. Cụ đã cho người thân một ít tiền, trong đó vợ chồng Hằng được nhiều nhất. Số tiền còn lại cụ dùng để xây mộ cho người chồng đã khuất và không quên để lại 50 triệu đồng gửi vào ngân hàng với mục đích chi tiêu sau này.

Việc gửi tiền vào ngân hàng cụ Quế đã nhờ vợ chồng Hằng đi gửi. Tuy nhiên, do đang nợ nần vì làm ăn thua lỗ, nên vợ chồng Hằng chỉ gửi vào ngân hàng 25 triệu, còn 25 triệu dùng để trả nợ nóng. Khi biết chuyện này, cụ Quế không bằng lòng, lời ra tiếng vào, buộc vợ chồng Hằng phải đi vay để gửi tiếp vào ngân hàng 25 triệu nữa cho cụ. Kể từ đó giữa cụ Quế với vợ chồng Hằng có mâu thuẫn.

Mạch Lộc Đạo

Quá trình điều tra Hằng khai ngày 5/12/2010 mang theo gói bánh quy, hương vàng đến thắp hương cho chồng cụ Quế thì bị cụ mắng chửi. Hằng dùng tay đẩy cụ Quế ngã xuống nền nhà và dùng tay bóp cổ cho đến chết. Sau khi gây án, Hằng khép cửa đi vòng ra chợ mua bánh trái để tạo chứng cứ ngoại phạm. Từ lời khai của Hằng, CQĐT triệu tập Mạch Lộc Đạo (SN 1976, chồng Hằng) và Nguyễn Văn Hải (SN 1980, em trai Hằng). Tại CQĐT các đối tượng này khai nhận là đã nhiều lần bàn bạc giết cụ Quế để nhanh chóng chiếm đoạt tài sản. Chúng đã chọn thời gian cuối giờ chiều ngày 6/12/2010 để ra tay hành động.

Khoảng 18h30’, Đạo dùng xe máy chở Hải đến khu vực nhà cụ Quế rồi về nhà. Khoảng 19h Nguyễn Văn Hải đột nhập vào nhà cụ. Dưới ánh đèn, thấy cụ Quế đang ngồi trên giường, Hải đẩy cụ Quế ngã xuống nền nhà và dùng khúc gỗ đập mạnh vào phía sau gáy cụ Quế. Cụ Quế gượng dậy, Hải tiếp tục đè cụ xuống và dùng tay bóp cổ cho đến chết. Thực hiện xong hành vi tội lỗi, Hải điện thoại thông báo cho vợ chồng Hằng- Đạo. Đôi vợ chồng này đi bộ đến gần nhà cụ Quế đón Hải.

Đêm đó những kẻ giết người này đã nghĩ ra nhiều cách để đối phó với cơ quan điều tra, chúng thống nhất: Nếu vụ việc bị lộ thì Hằng phải là người đứng ra nhận tội thay cho Hải và mọi chuyện sẽ tính sau.

Hồ Hà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20101220081425854p0c1005/toi-ac-kinh-so-cua-dua-chau-dau.htm