Nghĩ bạn thân là gay nên thuê trọ ở cùng

Thế nhưng sau 2 tháng sống cùng với nhau thì ngày hôm đó trời nóng quá nên em có mặc chiếc áo hai dây mà không mặc áo ngực để cho thoáng.

Em và Kiên chơi thân với nhau từ cái thời “cởi truồng tắm mưa”, tất nhiên là vì chơi thân quá nên cả hai đều ế như nhau. Suốt ngày cứ dính như sam nên ai không biết nhìn vào cứ tưởng em và Kiên là một đôi, thế nhưng sự thật thì với em Kiên giống như một người bạn gái chứ không phải là một người đàn ông. Sở dĩ em nói như vậy vì trong suốt hai mươi mấy năm trời dù hiện tại em có ế thật nhưng ít ra cũng trải qua mấy mối tình thời sinh viện đại học. Còn với Kiên thì chưa bao giờ em thấy nó tán tỉnh hay hẹn hò với bất kỳ cô gái nào.

Cứ 10 người gặp Kiên thì y như rằng đều nói nó bị gay, nghĩ cũng tò mò thế là hôm đó em có nói mấy câu bóng gió với thằng bạn thân.

– Này thằng điên, giờ tiếng xấu mày bị gay đồn xa lắm rồi. Tốt nhất mày kiếm một cô nào đó rồi yêu đi.

Cứ tưởng nó phản bác ngay, ai dè nghe xong em nói câu đó thì nó tỉnh bơ.

– Cái gì mà đồn đại chứ? Thật sự thì tao bị gay mà. Tao chẳng hề có cảm xúc với bọn con gái…

– Thế không lẽ mày thích đàn ông hả?

– Ờ, tao thích trai đẹp lắm…Cơ mà tao bị gay thì mày có sợ không hả?

(ảnh minh họa)

– Sợ gì chứ? Mày bị gay tao càng thích…lâu nay tao đâu có xem mày là đàn ông đâu. Tao chỉ xem mày cũng giới tính với tao thôi…

Từ ngày khi biết thằng bạn thân là gay thì em cảm thấy thoải mái hẳn, nhiều khi đi chơi về muộn em còn sang ngủ chung với nó. Và rồi em chợt nghĩ ra một kế hay đó là em và Kiên sẽ chuyển đến sống cùng 1 phòng trọ với nhau cho đỡ tốn. Cứ tưởng nó hào hứng lắm, ai dè nó run như cầy sấy.

– Mày nói sẽ ở cùng phòng với tao á? Mày đùa đấy ạ. Như vậy người ta dị nghị lắm…Mày là con gái mà sao không biết xẩu hổ tý nào vậy hả?

– Xấu hổ cái gì chứ? Mày có phải là đàn ông đâu mà sợ người ta dị nghị…tao thân con gái không lo thì mày lo làm gì. Đằng nào mày bị gay thì cũng thích đàn ông như tao thôi. Hơn nữa tao với mày ở chung thì tiết kiệm được rất nhiều thứ nữa.

Thấy em sống chết đòi ở cùng thằng bạn thân bằng được nên Kiên cũng gật đầu đồng ý, thời gian đầu mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức tốt đẹp. Thế nhưng sau 2 tháng sống cùng với nhau thì ngày hôm đó trời nóng quá nên em có mặc chiếc áo hai dây mà không mặc áo ngực để cho thoáng. Nghĩ thằng bạn thân gay nên nó không có cảm xúc gì nên em thoải mái lắm. Ấy thế nhưng suốt cả đêm đó nó cứ nhìn chằm chằm vào ngực em rồi nuốt nước bọt ừng ực.

– Này, sao mày nhìn tao đắm đuối thế. Mày bị gay mà…không lẽ nhìn ngực tao vẫn có cảm giác hả? Đừng nói với tao mày lưỡng tính chứ không phải bị gay nhé.

– Ờ, tao cảm thấy như lời mày nói đúng đấy. Chẳng hiểu sau mà suốt 2 tháng nay ở cũng với mày tao có cảm giác khang khác ấy.

– Cảm giác khang khác á? Nó như thế nào…

– Nó rong ran hết cả người rồi lại…tim đập nhanh. Hay là mày cho tao làm chuyện ấy thử 1 đêm đi…chứ tao thấy hoang mang về giới tính của tao lắm.

(ảnh minh họa.)

Thấy thằng bạn thân khổ sở năn nỉ như vậy nên em cũng gật đầu đồng ý cho nó thử 1 đêm xem như thế nào. Trong đầu em lúc đó chẳng nghĩ gì xa xôi chỉ cho rằng thằng bạn thân bị gay nên kiểu gì cũng không làm gì được mình cả.

– Mày muốn thử cũng được, nhưng 2 phút thôi nhé…Đừng có làm mất cái ngàn vàng của tao đấy.

Kiên hí hửng gật đầu, vậy nhưng khi vừa chạm tay vào “phần trên” núng nính của em thì Kiên thảng thốt.

– Sao tao thích cảm giác này lắm mày ạ….Hình như tao không phải bị gay đâu…tao thấy tao chuẩn men lắm đấy.

– Thế thì được rồi, hết 2 phút rồi đấy…mặc lại quần áo đi,

– Không được, giờ tao không kiềm chế nổi nữa rồi. Mày chịu khó cho tao làm 1 nháy đi nhé…

– Ơ, không được…Cái ngàn vàng của tao thì sao chứ?

– Thì cho tao hưởng đi rồi tao cưới mày là được chứ gì. Ngoan đi.

Và thế là đêm đó em và thằng bạn thân có 1 đêm đáng nhớ. Tất nhiên là sau đêm đó thì chúng em đưa nhau về quê để xin bố mẹ cưới…chứ không thì để cái bụng bầu to vượt mặt xấu hổ lắm. Đúng là duyên số nhiều khi nó thú vị thật….

An Vy / Theo thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nghi-ban-than-la-gay-nen-thue-tro-o-cung-214665/