Nghi án thiếu nữ bị ông hàng xóm xâm hại trên mỏ đá

Anh Nguyễn Văn Toàn (43 tuổi, ngụ TDP Giáp Thượng 3, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) tố hàng xóm là ông Bùi Đình Giá (52 tuổi) giở trò đồi bại với con gái ông là Nguyễn Thị Huyền (17 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ).

Anh Toàn bên “hiện trường” sự việc

Ông Giá đã viết giấy “nhận tội” và hứa “nếu cháu Huyền có bầu, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm”.

Nghi án trên mỏ đá

Nhà anh Toàn lụp xụp ở cạnh sườn núi. Trình bày với PV, anh cho biết, mình và ông Giá là hàng xóm, từng quý mến nhau như anh em ruột thịt, cùng làm bảo vệ nhà máy xay đá cho Công ty Đại Hiệp được 10 tháng nay. Ban ngày, hai người thay nhau trực, ban đêm cùng trực chung.

Cũng theo lời anh Toàn, khoảng 16h ngày 1/11/2016, sau khi dự đám cưới về, ông Giá qua nhà anh Toàn nói: “Toàn ơi! Anh mới đi đám cưới về, hơi mệt nhưng phải cho trâu đi ăn. Em cho cháu Huyền ra nhà máy xay đá giữ giúp anh”.

Lúc đầu, vì trời gần tối, Huyền đang bận nấu nước uống cũng như vệ sinh chuồng lợn nên anh Toàn không cho con đi. Nhưng vì sự năn nỉ của ông Giáp cũng như nghĩ đến tình cảm thân thiết bấy lâu, anh lại đồng ý.

Đến 17h20 cùng ngày, trời nhá nhem tối, sợ con gái không biết bật đèn nên anh Toàn chạy xe ra lán (làm để bảo vệ ở giữ mỏ đá) kiểm tra (nhà cách lán chừng 500m). Khi đến nơi, anh thấy xe máy ông Giá nằm ngoài lán.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh mở cửa vào bên trong kiểm tra thì phát hiện con gái mình ở trên giường với vẻ mặt sợ sệt, trên người còn mỗi chiếc áo vừa mặc một ống tay. Còn ông Giá đang mặc chiếc quần đùi, áo ba lỗ với vẻ mặt lấm lét.

Ngay lập tức, anh Toàn hỏi con gái mình có chuyện gì thì Huyền khai mới làm “chuyện đó” với ông Giá. Anh Toàn liền kéo ông này ra khỏi lán để hỏi tội, đồng thời báo vụ việc cho các thành viên khác trong gia đình và tổ trưởng tổ dân phố Giáp Thượng 3.

Con gái anh Toàn

Người cha nhớ lại: “Khi bật điện lên, tôi thấy con gái mình không mặc quần đang ngồi trên giường, còn ông Giá đang đứng dậy. Khi ấy, nghe Huyền kể lại chuyện, tôi quá bực, liền lao vào túm lấy ông ta, định kéo về nhà giao cho vợ nhưng ông ta giằng co không chịu đi. Tôi liền thả ông ta rồi chạy về gọi người nhà”.

Theo anh Toàn: “Tối hôm sau (2/11), có mặt cả gia đình nội ngoại, ông Giá đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình với cháu Huyền. Mong gia đình tha lỗi cũng như đã tự nguyện viết bản tường trình sự việc. Ông Giá có xin lỗi và hứa nếu Huyền có bầu thì sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

Anh Toàn cho biết thêm, mấy hôm sau, vợ anh gặng hỏi, cô con gái ngây ngô kể từng bị ông Giá “làm chuyện đó” hôm bố mẹ đi ăn đám cưới người thân vào tháng tư vừa rồi. Bức xúc trước hành động của người hàng xóm, anh Toàn viết đơn lên Công an phường Hương Văn để tố cáo hành vi của ông Giá với con gái. Anh cho biết công an đã lấy lời khai nhưng chưa cho Huyền đi giám định thương tích. Ngày 7/11, anh tiếp tục có đơn tố cáo gửi lên Công an thị xã Hương Trà.

Anh Toàn có 3 người con (2 gái, 1 trai), Huyền là con thứ hai. Vợ anh Toàn ở nhà nội trợ, còn anh thường xuyên đau ốm, không làm được việc nặng. Do đó, tuy là vợ chồng trẻ nhưng nhiều năm qua gia đình anh Toàn thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Huyền bị tàn tật từ nhỏ, người gầy, nước da đen, cắt tóc ngắn, 17 tuổi nhưng chỉ nặng chừng 30kg.

Trước, Huyền bệnh nặng nhưng hai năm trở lại đây, sức khỏe, tinh thần em đã ổn. Huyền có thể quét nhà, nấu nước, vệ sinh chuồng lợn giúp gia đình. Hàng tháng, thiếu nữ được hưởng trợ cấp của nhà nước 405 nghìn đồng.

“Tình ngay lý gian”?

Nhà “nghi phạm” chỉ cách nhà nạn nhân một ngã ba đường. Tiếp chuyện với XLPL, con gái ông Giá (21 tuổi) cho biết ông đang về Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) để nhờ luật sư tìm cách minh oan. “Ba mẹ em sinh được 4 người con, dâu rể đều đã có hết. Em lấy chồng ở huyện Quảng Điền nhưng nghe người ta đồn ba em “hiếp dâm” bé Huyền nên mấy ngày qua em lên đây để động viên ba. Lúc đầu, em không tin ba trong sạch nhưng ông cứ khẳng định mình bị oan.

Đến hôm em bày mưu nói: “Con có đi xem bói, “thầy” bảo, ba phạm tội không chối cãi được đâu. Nếu ba có lỗi thì hãy nói để con với mẹ biết, bán trâu rồi đi xin lỗi nhà anh Toàn cho yên chuyện. Em vừa hết lời, ba tức giận và khẳng định không hề làm chuyện đồi bại đó. Không dừng lại, ba em còn đòi tự vẫn để minh oan. Từ đó, em tin ba không vi phạm pháp luật”, con gái ông Giá kể.

Người mẹ tiếp lời: “Hôm xảy ra sự việc, tôi bận đỡ đẻ cho đàn lợn nên mới nói anh Giá đi chăn trâu dù biết ông ấy say. Nếu tôi không bận, để ông ấy ngủ thì không có sự việc trên rồi. Trước đây, gia đình tôi với gia đình Toàn rất quý mến nhau, chính chồng tôi là người làm đơn để cháu Huyền được hưởng trợ cấp xã hội.

Bản tường trình mà ông Giá cho rằng ông viết do bị ép buộc

Cách đây chừng một năm, nhà anh Toàn bị chập điện cháy nhiều vật dụng, chồng tôi là người dũng cảm lao vào nhà cắt cầu dao nên mới giảm được tổn thất. Sau đó, con trai tôi cũng tốn công sửa điện cho nhà Toàn.

Rồi việc trông coi mỏ đá, chính chồng tôi là người giới thiệu để Toàn làm chung, một tháng được 3,5 triệu đồng. Cả làng này đều biết, bé Huyền bị tâm thần, có những lúc “lên cơn” cởi quần đi giữa đường, có thể chồng tôi đang ngủ, Huyền “tự cởi quần”, anh Toàn nghe lời con nên “kết tội” chồng tôi”.

Theo vợ ông Giá: “Anh ta vu oan mục đích chỉ để kiếm tiền bồi thường mà thôi, gia đình đó có đòi 50 triệu nhưng bên chúng tôi không chấp nhận. Giờ hai bên coi như không hề quen biết”.

Khi về nhà gặp PV, chưa cần nghe hỏi, ông Giá liền phân trần một cách lưu loát: “Trưa 1/11, tôi đi ăn đám cưới ở TP. Huế. “Tăng hai”, tôi tiếp tục nhậu ở quê. Về đến nhà, đã say khướt nhưng tôi vẫn cố hoàn thành công việc. Khi đi giữ trâu, tôi mặc áo ba lỗ, quần đùi. Người mệt, tôi vào giường ở lán ngủ. Không hề đi xe máy đến như lời tố cáo của Toàn.

Đến lúc trời tối, tôi mở mắt dậy thì thấy cháu Huyền không mặc quần ở giường. Tôi chưa kịp nói gì thì Huyền bảo: “Ba ơi! Bác Giá…. nớ con”.Thế là Toàn xách cổ áo tôi rồi làm to chuyện”.

Ông Giá đưa lý lẽ: “Tôi có bị bắt quả tang đâu?. Áo quần trên người tôi vẫn mặc. Tôi làm chuyện đồi bại sao lại không khóa cửa lại mà mở toang như vậy được? Say thì tôi ngủ, sao lại tin lời của cô bé tâm thần để kết tội tôi được. Rất mong cơ quan chức năng hãy nhanh chóng giám định pháp y để kết luận sự việc nhằm minh oan cho tôi”.

Cũng theo lời ông Giá, ông rất buồn vì đi đâu cũng bị dị nghị, mấy ngày qua không ăn, không ngủ. Có cả trăm cuộc điện thoại điện đến hỏi chuyện, có người động viên nhưng cũng có người chửi rủa. Ông là Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố, vợ là Chi hội trưởng hội Phụ nữ, thế nhưng sau sự việc trên cả hai đều xin cấp trên cho nghỉ việc.

Nói về bản tường trình thừa nhận đã làm “chuyện ấy” với Huyền, ông Giá thừa nhận do chính ông viết lúc tỉnh táo, nhưng do bị gia đình anh Toàn dọa nạt, ép buộc.

Gia đình ông Giá cho biết, gần đây gia đình liên tiếp gặp chuyện “không may”. Đầu tháng 10/2016, vợ ông Giá bỗng nhiên bị liệt tay, phải điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế 10 ngày. Đến 1/11, ông Giá bị nghi hiếp dâm thiếu nữ hàng xóm. Một ngày sau, chú trâu nhà ông lăn ra chết bất thường không bán được.

Trao đổi với XLPL, ông Trần Mậu Luật (Tổ trưởng TDP Giáp Thượng 3, phường Hương Văn) cho hay ông có nắm được sự việc và đã báo cáo với Chi bộ. “Sau khi vụ việc xảy ra, ngay trong đêm 1/11, tôi cùng với anh Trưởng ban Công tác mặt trận TDP có đến nhà anh Toàn để nắm tình hình.

Tại đây, anh Giá thừa nhận có ý đồ lăng nhăng với cháu Huyền. Anh Giá là tổ trưởng tổ bảo vệ, tổ trưởng tổ văn hóa kiêm Chi hội phó Chi hội nông dân của TDP. Anh làm tổ bảo vệ dân phố gần 4 năm, được mọi người tin yêu nhưng sau sự việc trên, uy tín của anh đã bị giảm xuống đáng kể.

TDP chúng tôi nhiều năm qua luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhưng có thể năm nay sẽ không giữ được. Bản thân anh Giá, trong dịp kỷ niệm ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc (18/11) theo dự định cũng được tuyên dương nhưng giờ bị loại rồi”.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Hương Văn cũng cho biết chính quyền địa phương đã nắm được thông tin. Hiện Công an phường Hương Văn và Công an TX.Hương Trà đang điều tra, làm rõ sự việc.

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Theo chuyên gia, trong vụ việc này, chỉ cơ quan điều tra vào cuộc giám định thì mới có thể tìm được chứng cứ để phân xử. Về phía “nạn nhân”, anh Toàn cho biết đã gửi đơn lên Công an phường Hương Văn để tố cáo hành vi của ông Giá với con gái, công an đã lấy lời khai nhưng chưa cho Huyền đi giám định thương tích. Ngày 7/11, anh tiếp tục có đơn tố cáo gửi lên Công an thị xã Hương Trà. Hiện cơ quan điều tra đang làm việc.

Lê Tám Bảy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tranh-luan/nghi-an-thieu-nu-bi-ong-hang-xom-xam-hai-tren-mo-da-305104.html