Nghệ sĩ Quốc Trầm: Cuộc sống khó khăn, bị tai biến chỉ còn 35kg

Vợ chồng nghệ sĩ Quốc Trầm – Phương Dung dù khó khăn nhưng đã sống bên nhau suốt 54 năm qua.

Mới đây, tại chương trình Thương đời gạo chợ nước sông, các nghệ sĩ nhóm Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nhà vợ chồng nghệ sĩ cải lương Quốc Trầm – Phương Dung.

Vợ chồng nghệ sĩ Quốc Trầm đã già yếu và phải sống trong một căn nhà chật chội nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Nhà của họ chỉ khoảng 20 mét vuông, kê vừa một chiếc giường và chiếc tủ, thậm chí còn không có chỗ để bàn ghế uống nước.

Các nghệ sĩ tới thăm nhà nghệ sĩ Quốc Trầm

Vợ nghệ sĩ Quốc Trầm là nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ về quá khứ: "Vợ chồng tôi quen nhau sau năm 1968, khi qua diễn cho đoàn Kim Chung. Ông ấy hát kép chính còn tôi hát đào nhì. Cả hai vợ chồng tôi đều từng hát với Mỹ Châu, anh Phương Bình, Lệ Thủy. Chúng tôi lấy nhau năm tôi 23 tuổi và chung sống với nhau tới giờ được 54 năm rồi".

Tiếp đó, bà tâm sự về tình hình hiện tại: "Năm nay tôi 77 tuổi rồi, cũng bệnh nhiều nhưng vẫn giữ được sức khỏe. Tôi bị tiểu đường, máu mỡ, thoái hóa khớp, có bữa sưng hết chân lên, chỉ uống thuốc giảm đau cho đỡ thôi.

Chồng tôi thì bệnh khá nặng, máu không lên não dẫn đến bị tim, còn bệnh dạ dày nên ăn không được. Con tôi là nghệ sĩ Dũng Nhí bồi dưỡng nhiều, nhưng ăn không nổi nên ông ấy mới gầy gò như thế. Tôi có hai con trai là Dũng với Liêm.

Dũng Nhí hiếu thảo lắm, nếu không có nó chắc vợ chồng tôi chết rồi. Căn nhà chúng tôi đang ở cũng do Dũng Nhí lo cho, nhưng đến giờ vẫn chưa có giấy tờ dù đã ở 3 năm rồi. Biết tôi bệnh, nó đem thuốc tới. Tôi kêu không ngủ được, nó đem tâm sen tới.

Lúc trước chồng tôi còn khỏe thì còn chở tôi đi đây đi đó, giờ yếu rồi không chạy xe được. Vợ chồng tôi giờ ở nhà thôi chứ không đi đâu được, chỉ có Dũng đi hát thôi. Cũng may con trai tôi còn làm được, có kinh tế để lo cho chúng tôi chứ không là chết. Nhưng nó cũng nặng gánh vì còn gia đình bên vợ. Được cái vợ nó cũng hết ý.

Giờ tôi vẫn còn ca được, thi thoảng vẫn ca ở nhà. Chồng tôi thì lúc nhớ lúc quên, không ca được nữa. Ông ấy như thế từ khi bị tai biến cách đây hai năm. Cũng may lúc đó thằng Dũng về kịp để đưa lên viện, quen bác sĩ nữa nên được chạy chữa ngay nên mới còn như bây giờ. Sau cơn bệnh, ông ấy còn có 35kg".

Nói rồi, nghệ sĩ Phương Dung cất giọng ca một đoạn vọng cổ dài hơi. Dù đã già nhưng bà vẫn nhớ tuồng vanh vách, ca một đoạn dài không quên câu chữ nào, hơi cũng khỏe, ca không mệt, lên giọng khá cao.

Tùng Ninh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nghe-si-quoc-tram-cuoc-song-kho-khan-bi-tai-bien-chi-con-35kg-2023110613242577.htm