Nghệ sĩ Đông Nguyên: Giữ lửa đam mê cải lương

Nghệ sĩ Đông Nguyên (Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai) là một trong những gương mặt trẻ quen thuộc với người yêu nghệ thuật cải lương Nam Bộ nói chung, Đồng Nai nói riêng.

Nghệ sĩ Đông Nguyên (thứ 2 từ trái qua) vào vai Lê Uy Mục trong trích đoạn cải lương Quỷ Vương. Ảnh: L.Na

Với lối diễn xuất truyền cảm, chất giọng khỏe khoắn, cùng quyết tâm theo đuổi và gìn giữ nghệ thuật truyền thống, nghệ sĩ Đông Nguyên đang từng bước khẳng định tài năng với việc tham gia nhiều vai diễn ấn tượng.

Những vai diễn đáng nhớ…

Nghệ sĩ Đông Nguyên cho biết, các vai diễn anh tham gia trong từng trích đoạn, vở cải lương đa dạng về đề tài, chủ đề, từ lịch sử đến xã hội đương đại, gắn với con người và cuộc sống của cộng đồng dân cư. Đó có thể là một nhân vật lịch sử, là hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân, hình tượng y bác sĩ hay đó là một người con hiếu thảo, có khi chỉ vào vai một người dân bình thường…

Nhiều vai diễn của nghệ sĩ Đông Nguyên như: Duy trong vở Niềm khát; Tráng trong vở Sáng mãi ánh hoa đăng; Chu Khang trong vở Sứ mệnh; Lê Trung trong vở Huyết bào; Hựu Đường trong trích đoạn Hậu cung loạn lạc; Lê Uy Mục trong trích đoạn Quỷ Vương; Nguyễn Trung Trực trong trích đoạn Tiếng thét nơi pháp trường… tham gia các liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, được ghi hình, phát sóng trên các kênh của VTV, các trang Facebook, YouTube, được khán giả trong và ngoài tỉnh yêu mến.

Nghệ sĩ ĐÔNG NGUYÊN với phong cách biểu diễn tự tin và chất giọng ngọt ngào trong trích đoạn Miền nhớ đã chinh phục Ban giám khảo Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc tại tỉnh Bạc Liêu để mang về huy chương bạc năm 2023.

Với vai Duy vở cải lương Niềm khát, nghệ sĩ Đông Nguyên gây ấn tượng mạnh và sự ngạc nhiên cho khán giả bởi anh chính là phiên bản robot đặc biệt. Điều đặc biệt ở đây là robot giống như con người, biết yêu, biết ghét, biết tham, sân, si. Để cứu những người anh yêu thương khỏi sự hủy diệt của bọn tội phạm công nghệ cao, Duy đã tự nguyện dùng vi mạch của mình hiến tặng, phục vụ cho nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, mỗi robot là một sáng tạo riêng, không thể “hiến tạng” như con người. Kết thúc vở diễn, Duy đã chết.

Hay vào vai Tráng trong vở cải lương Sáng mãi ánh hoa đăng, nghệ sĩ Đông Nguyên hóa thân thành một người dân lương thiện, thật thà. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến anh phải đi ở đợ cho nhà Tổng đốc đại nhân. Bởi lòng tốt luôn giúp đỡ những người xung quanh nên Tráng bị quan nghi ngờ là kẻ trộm, quan bắt xử phạt. Từ đây, anh phát hiện ra gia đình quan Tổng đốc lợi dụng chức vụ đầu tư xây chùa để trục lợi cá nhân, lấy gạo mốc làm thiện nguyện... Tráng đã viết tâm thư tố cáo quan nhưng không thành, anh bị truy đuổi, dồn vào chỗ chết.

Hóa thân thành vị vua ăn chơi sa đọa trong lịch sử, nghệ sĩ Đông Nguyên vào vai Lê Uy Mục (vị hoàng đế thứ 8 của nhà Lê sơ trong lịch sử Việt Nam) trong trích đoạn Quỷ vương để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Không chỉ tái hiện hình ảnh ăn chơi của nhà vua, mà từ đối thoại giữa Lê Uy Mục và Tổ mẫu đã vạch trần những tội ác của nhà vua. Cuối cùng, em họ của Lê Uy Mục là Lê Oanh đã liên kết với đại thần, phất cờ nổi dậy, đánh bại tất cả các đạo quân của nhà vua. Lê Oanh vào kinh thành, phế truất và bắt giam Lê Uy Mục để chờ ngày đền tội.

Giữ lửa đam mê với cải lương

Để hoàn thành những vai diễn trong các trích đoạn, vở cải lương trên, nghệ sĩ Đông Nguyên đã không ngừng nỗ lực luyện tập, chịu khó học hỏi các bậc đàn anh, đàn chị. Anh tâm niệm rằng, học hỏi chưa bao giờ là đủ, bởi con đường chinh phục sân khấu cải lương còn dài và còn rất nhiều khó khăn ở phía trước. Anh luôn thể hiện sự thân ái, nhiệt tình và nhất là khiêm nhường, được mọi người thương mến.

Nghệ sĩ Đông Nguyên cho hay, anh sinh ra và lớn lên ở Bến Tre. Tuổi thơ của anh trôi qua khá êm đềm bởi từ nhỏ anh đã được gia đình bảo bọc, chỉ tập trung vào việc học. Tốt nghiệp phổ thông, anh đăng ký theo học cải lương tại Trường đại học Sân khấu - điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ra trường, anh đầu quân về công tác tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai (nay là Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai).

“Những buổi công diễn trực tuyến và trực tiếp các vở, trích đoạn cải lương mới của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai thời gian qua thu hút khá đông khán giả, nhất là học sinh, sinh viên đến xem. Đó là sự tri âm của công chúng với tình yêu nghề của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên của nhà hát. Đó cũng là niềm vui và là động lực để chúng tôi tiếp tục biểu diễn, phục vụ công chúng” - nghệ sĩ Đông Nguyên nói.

Đến xem hầu hết các buổi diễn có nghệ sĩ Đông Nguyên biểu diễn tại Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai, chị Phan Thị Như Quỳnh (phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa) nhận xét: “Chất trẻ trung trong ca, diễn với những sáng tạo giúp Đông Nguyên vững vàng và tự tin, có nhiều vai diễn mang hơi thở cuộc sống mới. Không chỉ trên sân khấu cải lương, Đông Nguyên còn biểu diễn ca múa nhạc, trong đó nhiều ca khúc trữ tình về quê hương, đất nước hấp dẫn người nghe, người xem”.

Khi được hỏi về những mong muốn và dự định sắp tới, nghệ sĩ Đông Nguyên cho biết, điều mong muốn lớn nhất của anh là lan tỏa nghệ thuật cải lương truyền thống trong cộng đồng, cũng như truyền được ngọn lửa đam mê cho những người trẻ đã và đang có ý định theo đuổi sân khấu. Để làm được điều đó, nghệ sĩ Đông Nguyên ngày ngày vẫn đang cố gắng tập luyện, thực hiện thật tốt các vai diễn của mình ở Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.

Ly Na

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202404/nghe-si-dong-nguyen-giu-lua-dam-me-cai-luong-c06543f/