Nghề cho thuê hoa trên 'con phố sống ảo' Phan Đình Phùng

'Ra đây bán, cho du khách thuê hoa chụp ảnh, tôi có thu nhập cao hơn bán hoa lễ, vào ngày đẹp trời, thứ bảy, chủ nhật thì khách đông hơn nhiều', bà Hằng cho biết.

Bà Bùi Thúy Hằng bên xe hoa của mình

Cuộc sống khó khăn, phải ra đường mưu sinh

Đang tỉ mẩn sửa lại những bó hoa vừa được khách thuê để chụp ảnh, bà Bùi Thúy Hằng (65 tuổi, phố Hàng Bún, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi có thâm niên bán hoa lễ hơn 20 năm, song những năm gần đây, thấy nhiều người già, trẻ rủ nhau tới phố Phan Đình Phùng chụp ảnh nên tôi ra đây, trang trí xe hoa để bán và cho khách thuê làm đạo cụ chụp ảnh".

"Trung bình một khách thuê hoa và lấy bối cảnh xe hoa để chụp với 3 lần thay hoa thì giá khoảng 50.000 đồng. Với khách đoàn 5-7 người thì tôi lấy 200.000 đồng, hoa chụp thoải mái. Ra đây bán, cho du khách thuê hoa chụp ảnh, tôi có thu nhập cao hơn bán hoa lễ, vào ngày đẹp trời, thứ bảy, chủ nhật thì khách đông hơn nhiều", bà Hằng cho biết.

Cách đó một đoạn, ngồi một góc gần cổng thành cổ Cửa Bắc, bà Phạm Thị Thanh (67 tuổi) đang chăm chút những búp sen và nhẹ nhàng gói ghém lại những bông hoa ngũ sắc. Bà nâng lên đặt xuống, ngắm nghía xem đã đẹp, ưng ý chưa và đặt nhẹ bó hoa vào cái rổ nhỏ như sợ mấy bông hoa bị đau.

Bà Phạm Thị Thanh với rổ hoa - công cụ mưu sinh của mình

Có khách, bà Thanh nhanh nhảu mời chào mua hoa, thuê hoa để chụp ảnh. Khi biết mục đích cuộc trò chuyện của chúng tôi, bà trải lòng: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh chú ạ. Đáng ra, tuổi của mình là được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu nhưng vì hoàn cảnh gia đình, cuộc sống khó khăn nên tôi phải ra đây bán hoa để mưu sinh qua ngày.

Tuổi gần thất thập rồi, sức khỏe yếu, bệnh tuổi già nhiều, trở trời là cái lưng lại đau nhức nhưng hoàn cảnh mình khó khăn, không "bò" ra đường mưu sinh thì đói".

Theo lời bà Thanh, bà là "lính mới" ở con phố "sống ảo" này. Nhiều người bán ở đây có kinh nghiệm, họ trang bị cả xe hoa được bài trí đẹp. "Vì đau chân, sức khỏe lại yếu nên tôi chọn ngồi một chỗ. Thùng đựng hoa thì tôi tận dụng cái thùng sơn cũ, cái rổ nhỏ đã cũ để bài trí hoa, tôi chỉ lấy 10.000- 15.000 đồng cho một lượt thuê hoa chụp ảnh", bà tâm sự.

Vợ chồng đồng lòng mưu sinh

Đang lúi húi đẩy xe hoa để chọn vị trí đẹp cho mấy vị khách thuê, chị Nguyễn Thị Hoa (37 tuổi) cho biết, vợ chồng chị quê ở Hà Nam ra Hà Nội kiếm việc làm. Ban đầu, chị theo mấy người quen đi bán hoa dạo, còn chồng theo cánh đàn ông ra chợ người kiếm việc. Một thời gian quen với việc bán hoa dạo, chị bàn với chồng mua chiếc xe máy cà tàng để hai vợ chồng cùng đi bán hoa.

2 du khách tạo dáng bên xe hoa của chị Hoa

Hằng ngày, hơn 3 giờ sáng, vợ chồng chị đã lục tục dậy, sau đó lên chợ đầu mối Quảng Bá lấy hoa cho kịp phiên chợ. Hai vợ chồng ăn qua loa, 6 giờ sáng, vợ một nơi, chồng một hướng rong ruổi trên chiếc xe cà tàng khắp phố phường bán hoa dạo. "Mới đầu chưa quen, rong ruổi cả ngày trên xe, tối về, người đau ê ẩm nhưng phải cắn răng chịu đựng vì miếng cơm manh áo, chuyện học hành cho các con", chị Hoa tâm sự.

Cũng theo lời chị Hoa, chị bán hoa dạo ở Hà Nội đã được 5 năm có lẻ. Dạo gần đây, thấy nhiều bạn trẻ, du khách đổ ra con phố Phan Đình Phùng chụp ảnh "sống ảo", nghe theo bạn hàng quen nên hai vợ chồng cũng bàn nhau ra đây bán và cho du khách thuê hoa chụp ảnh làm kế sinh nhai.

"Cuộc sống ở quê khó khăn, làm nông nên thiếu trước, hụt sau, hai vợ chồng gửi con cho ông bà ra Thủ đô mưu sinh. Những lúc nhớ con, nhà có việc nhỏ công to, hai vợ chồng lại phân công một người về quê. Chỉ lúc nào ngày mùa cần kíp thì vợ chồng tôi mới tranh thủ về để thu xếp công việc đồng áng, chăm các con và đỡ đần bố mẹ già", chị Hoa tâm sự.

Trường Lê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nghe-cho-thue-hoa-tren-con-pho-song-ao-phan-dinh-phung-20231102141724974.htm