Ngày vui ở vùng cao Đa Lộc và Phú Mỡ

Đại diện nhóm thiện nguyện Bốn Phương trao tiền, quà giúp đồng bào xã Đa Lộc. Ảnh: KIM LIÊN

Thực hiện chương trình Nghĩa tình với đồng bào vùng cao, chị Đỗ Thị Minh Túc, Trưởng nhóm thiện nguyện Mầm Xanh (phường 5, TP Tuy Hòa) kết nối 2 nhóm thiện nguyện Bốn Phương (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Phước Huệ (phường Hòa Hiệp Trung, TX Đông Hòa) phối hợp với UBND xã Đa Lộc và Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) giúp đỡ bà con nghèo mùa nắng hạn.

Có mặt lúc 9 giờ tại UBND xã Đa Lộc, anh chị em nhóm thiện nguyện Bốn Phương nhanh chóng chuyển 1 tấn gạo, 100 thùng mì ăn liền, 100 phần nhu yếu phẩm, 100 mền ấm và mang 25 triệu đồng tiền mặt chuẩn bị phát quà cho bà con.

Ông Châu Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã và các đoàn thể vui vẻ tiếp đoàn, sắp xếp để người dân nhận quà trong trật tự. Ông Mang Văn Hùng (65 tuổi) là người dân tộc Ba Na, một hộ khó khăn ở thôn 1, mừng vui nói: “Được xã phát giấy mời, bà con rất vui, mọi người đi từ sáng sớm đến xã để chờ được nhận quà”. Vợ ông qua đời sau thời gian dài mắc bệnh hiểm nghèo, một mình ông Hùng sống trong ngôi nhà tôn nhỏ, thi thoảng các con mới về thăm cha. Hơn một năm nay, khi dịch COVID-19 kéo dài, ông bị huyết áp rồi tai biến, nên cuộc sống ngày càng khó khổ. Ông Hùng là trường hợp đặc biệt được các thành viên nhóm Bốn Phương tặng 1,2 triệu đồng tiền mặt cùng 10kg gạo, mì ăn liền, nhu yếu phẩm nên xúc động không nói thành lời.

Hoàn cảnh ông Võ Ngọc Tư cũng thắt ngặt không kém. Bản thân ông đau khớp nhưng phải vất vả chăm sóc cháu nội là Võ Trần Bích Thảo (4 tuổi) do mẹ cháu bỏ về Cà Mau, còn cha cháu đi làm thuê ở Tây Nguyên. Cuộc sống của ông cháu Thảo khó khăn nên mỗi lần có đoàn từ thiện về phát quà là xã đều ưu tiên. Nhận được phần quà nặng tay và 250.000 đồng tiền mặt, ông Tư rất cảm động. Theo chị Thân Thị Giao Chỉ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đa Lộc, từ khi mới lọt lòng, cháu Thảo đã thiếu hơi ấm và sự chăm sóc của mẹ nên suy dinh dưỡng nặng. Hai năm qua, hội chữ thập đỏ xã kết nối với các nhà hảo tâm ở TP Tuy Hòa để hàng tháng mua 1 thùng sữa và giúp 1,8 triệu đồng để bồi bổ cho cháu.

Tiếp đó, nhóm Mầm Xanh đưa đoàn thiện nguyện Phước Huệ đến UBND xã Phú Mỡ trao 2 tấn gạo, 200 thùng mì ăn liền, nhu yếu phẩm, bánh kẹo, sữa và 20 triệu đồng tiền mặt cho đồng bào ở 2 thôn Phú Đồng và Phú Hải. Chị Đỗ Thị Minh Túc bộc bạch: “Năm trước về giúp đồng bào ở thôn Phú Đồng (hay còn gọi là làng Đồng), chúng tôi được biết cuộc sống của người dân làng Đồng và thôn Phú Hải ở vùng sâu, vùng xa đều rất khó khăn. Do vậy, chúng tôi đóng góp, vận động kết nối với nhóm Phước Huệ về xã giúp người dân trong mùa khô hạn này”. Cầm phần quà trên tay, ông Ma Nhun 71 tuổi ở làng Đồng xúc động nói: “Bà con đồng bào mình rất biết ơn chính quyền xã, các nhà hảo tâm ở miền xuôi về giúp bà con. Ai cũng được nhận quà, nhận tiền mua thêm cá thịt nên rất vui”.

Ông So Minh Mùi, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ, cho biết: Phú Mỡ là vùng căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; 2 thôn Phú Hải và Phú Đồng đặc biệt khó khăn, có 196 hộ dân và 100% là người đồng bào Chăm và Ba Na sinh sống, tất cả bà con đều được tặng quà nên rất vui.

Chị Đỗ Thị Nhung, Trưởng nhóm thiện nguyện Bốn Phương chia sẻ: Chúng tôi rất thương quý và trăn trở trước những khó khăn, thiếu thốn của bà con đồng bào miền núi. Vì vậy, nhóm đã đóng góp, vận động, vượt đường xa về ủng hộ đồng bào các xã Đa Lộc (huyện Đồng Xuân), Hòa Phú (huyện Tây Hòa), An Định (huyện Tuy An) và các tỉnh có người đồng bào như: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu… Dù khoảng cách đến các địa phương khác nhau, nhưng nhóm Bốn Phương vẫn quyết tâm mang niềm vui đến với đồng bào còn khó khăn. Đó cũng là niềm vui, hạnh phúc của chúng tôi.

MINH HUY

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/148/274449/ngay-vui-o-vung-cao-da-loc-va-phu-mo.html