Ngày về của những người hùng

Thời gian như ngừng trôi khi chiếc xe bus 2 tầng chở đội tuyển Tân ban Nha cố len qua một rừng người đang tung hô họ như những anh hùng dân tộc

Những người hùng trở về

Dù đã trải qua một đêm trắng, lại phải đi làm vào sáng ngày thứ Hai, nhưng dường như không một người Tây Ban Nha nào cảm thấy mệt mỏi vào chiều tối hôm ấy. Họ tràn hết ra đường để hòa cùng các thần tượng trong ngày vui lịch sử. Sau 2 tiếng rưỡi len lỏi qua rừng người màu đỏ trắng, rốt cục chiếc xe bus cũng đến được quãng trường Cibeles ở trung tâm thủ đô. Rượu champagne bật nắp, giai điệu quen thuộc của bài “We are the champions” trỗi lên và Iker Casillas quấn lên cổ của bức tượng nữ thần một lá cờ chiến thắng.

Casillas dâng chiếc cúp lên Vua Juan Carlos trong buổi tiếp đón trọng thị tại Cung điện Zarzuela.

Xavi Hernandez nói: “Chúng ta đã làm nên lịch sử và đây là lúc ăn mừng. Kế tiếp, chúng ta sẽ dự Confeds Cup (2013) và sau đó là World Cup tại Brazil (2014), nhưng giờ thì vui trước đã”. Iker Casillas thì nói: “Tôi cảm thấy thật tự hào vì được làm thủ quân của các cầu thủ tuyệt vời và những CĐV tuyệt vời như thế này. Cám ơn tất cả đã hiện diện ở đây”. Rồi các cầu thủ bắt đầu nhảy nhót, khuấy động sân khấu và rưới rượu lên những CĐV đang la hét như điên cuồng phía dưới.

Lời cám ơn của Hoàng gia

Trước đó, Vua Juan Carlos và các thành viên trong Hoàng gia đã chào đón các cầu thủ tại Cung điện Zarzuela ở ngoại ô Madrid chỉ vài giờ sau khi đội trở về từ Kiev. Chiếc máy bay chở đội đã kịp in trên đó một bức thông điệp “tự hào với đội tuyển quốc gia của chúng ta”. Rời khỏi chiếc máy bay đầu tiên là HLV Vicente Del Bosque và thủ quân Iker Casillas, trên tay họ là chiếc cúp bạc Euro.

Chiếc xe bus băng qua biển người để tiến vào quãng trường Cibeles.

Tại khuôn viên Cung điện có Nhà vua, Hoàng tử Felipe và Phu nhân, Công nương Letizia cùng 1 trong 2 con gái của Nhà vua là Công chúa Elena. Tất cả trò chuyện rất vui vẻ với các cầu thủ. Vua Juan Carlos nói: “Xin chúc mừng, thay mặt cho gia đình Hoàng gia và cho toàn thể người dân Tây Ban Nha. Các bạn đã làm cho cả quốc gia hạnh phúc và tự hào”. Thủ quân Casillas thì thay mặt đội gửi tặng Nhà vua một tấm HCV và chiếc áo đấu số 1 có chữ ký của toàn bộ đội tuyển.

Điểm sáng trong cơn u tối

Jose Luis Clemente, 47 tuổi, nói: “Đây là một thành tựu lịch sử và tôi đến đây để ủng hộ đội bóng. Tôi tin họ sẽ tiếp tục vô địch World Cup ở Brazil. Đây là một điểm tích cực hiếm hoi trong cơn khủng hoảng nặng nề. Nó mang đến cho bạn niềm tin”. Trong những giây phút hân hoan ấy, thực tại đau lòng của 25% số dân thất nghiệp, của món nợ lên đến 100 tỷ euro bỗng dưng tan biến.

Carlo del Pino, một sinh viên 25 tuổi, nói: “Chưa có đội bóng nào từng làm được điều mà chúng tôi đã thực hiện. Nó giúp bạn sống trong những ngày hạnh phúc hiếm hoi. Tôi chưa biết mình sẽ phải làm việc ở đâu, ở đây, Bồ Đào Nha hay một quốc gia nào khác”. Một CĐV khác tên Jaime Barea thì đi cùng với… 14 trẻ em. Ông nói: “Tôi muốn cho chúng tận hưởng những ký ức không thể nào quên này. Khi còn nhỏ tôi nào có được cơ hội này bởi Tây Ban Nha đã trải qua 40 năm không biết đến chiến thắng”.

Quậy tưng bừng trên sân khấu.

Một nhân viên không lực đã nghỉ hưu tên Ramon Ramirez, 76 tuổi, thì nói: “Tại Tây Ban Nha, những hàng tít giờ đã mang toàn sắc thái tích cực, thay cho những gì tồi tệ suốt mấy tháng qua. Hãy cùng hy vọng nó sẽ tiếp tục”.

Tự hào là người Tây Ban Nha

Maria Jose Herraiz, một công nhân xây dựng 54 tuổi, thì nhớ lại khoảnh khắc của trận chung kết: “Đang làm việc thì tôi nghe tiếng hô “vào” từ đài phát thanh. Thế là tôi phải tức tốc chạy đến chiếc tivi”. Hai người con của Herraiz, một người 26 và một người 28 tuổi, vẫn đang ở chung nhà vì chưa tìm ra việc làm tốt. Dù là một nhân viên lập trình và một nhà vật lý hẳn hoi, cả 2 đang phải sống bằng đồng lương rẻ mạc chỉ 300 euro/tháng. Nhưng trong 2 đêm Chủ nhật và thứ Hai, với gương mặt được vẽ quốc kỳ Tây Ban Nha, họ đã tạm thời lãng quên điều đó.

Theo tính toán có đến 15.481.000 người theo dõi trực tiếp trận chung kết, con số kỷ lục trong lịch sử truyền hình Tây Ban Nha.

Trần Minh

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/bongdaquocte/2012/7/293005/