Ngày Quốc tế hạnh phúc: Hạnh phúc cho mọi người

Hạnh phúc cho mọi người là một trạng thái tâm hồn mà chúng ta có thể tạo ra và lan tỏa đến mọi người xung quanh. Nó không chỉ là món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể mang đến cho người khác mà còn là một cách để chúng ta tồn tại.

Hạnh phúc là khi chúng ta được sống vì mình và mọi người, cùng nhau học tập, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Trong ảnh: Học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành trong giờ học ngoại khóa.

Nhà triết học duy vật biện chứng Heraclitus từng nói: "Nếu thỏa mãn vật chất là hạnh phúc thì ta có thể xem con bò là hạnh phúc...". Tuy nhiên, với con người, hạnh phúc không chỉ đơn thuần là thỏa mãn vật chất mà còn là cảm giác thỏa mãn tâm lý. Karl Marx đã nói "Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất..."; "Chỉ có cầm thú mới quay mặt trước nỗi đau của đồng loại mà chăm lo cho hạnh phúc riêng của mình". Điều đó cho thấy, hạnh phúc không chỉ đơn thuần là cảm giác thỏa mãn cá nhân mà còn là khả năng mang lại hạnh phúc cho người khác.

Lại cũng có người nói, hạnh phúc nằm trong chính chúng ta. Chúng ta hạnh phúc như thế tự chúng ta cảm nhận được. Đó có thể là sự hài lòng, sự tự tin, sự ấm áp trong tâm hồn hay vượt qua một vạch đích và biết trân trọng nó...

Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng song lại là một trạng thái tâm hồn mà ai cũng mong muốn đạt được trong cuộc sống. Nó không chỉ là một trạng thái cá nhân mà còn là một trạng thái mà chúng ta mong muốn chia sẻ và lan tỏa đến mọi người xung quanh. Hạnh phúc thực sự chỉ thể hiện khi nó được chia sẻ và lan truyền và đó là điều tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ và gắn kết.

Hạnh phúc thật sự không phải là việc sở hữu những thứ vật chất xa xỉ hay thành công vượt trội. Nó nằm trong những thứ đơn giản và nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng thế mà chỉ một lần đi qua vùng cỏ non mà nhạc sỹ Trần Long Ẩn đã ngỡ mùa xuân đang tới; đi qua vùng lá rơi ngỡ mùa thu đã tới; đi qua vườn trẻ chơi ngỡ bầy chim đang hót… mới thấy hạnh phúc thật giản đơn, nó nằm trong tiếng cười của một đứa trẻ, tia nắng ấm áp, ngọn cỏ xanh non mỗi buổi sáng hay những phiến lá rơi khi sang mùa.

Để mang lại hạnh phúc cho mọi người, chúng ta cần hiểu rằng hạnh phúc không phải là một món quà mà chỉ có thể nhận được từ người khác. Mỗi người chúng ta đều có khả năng tạo ra hạnh phúc cho chính mình và người khác. Đôi khi, một nụ cười, một lời động viên hay một hành động nhỏ nhặt có thể thay đổi cuộc đời của một người. Chúng ta có thể trở thành ngọn đèn phát sáng trong cuộc sống của những người xung quanh, mang đến hy vọng và niềm tin.

Nhớ trong trận lũ kinh hoàng đầu tháng 8/2017 ập xuống xã Chế Tạo (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) đã cuốn phăng đi bao nhà cửa, tài sản, trong đó có bố mẹ và tài sản của gia đình em Giàng A Xoài - khi ấy vẫn đang học tiểu học. Sau buổi sáng kinh hoàng đó, A Xoài và anh trai phải nương tựa vào nhau để vượt qua những khó khăn. Cơm ăn còn không đủ, Xoài chẳng dám nghĩ đến việc trở lại trường học. Nhưng hạnh phúc đã đến với A Xoài nhờ có sự quan tâm của cộng đồng, của Tỉnh đoàn Yên Bái giới thiệu em cho chương trình "Ươm mầm tương lai" của Quỹ Học bổng Vừ A Dính để em tiếp tục được tiếp bước đến trường.

Tại chương trình "Gương mặt Việt Nam" mùa đầu tiên năm 2023, A Xoài đã xuất hiện cùng 10 gương mặt tiêu biểu từ nhiều lĩnh vực khác nhau trong toàn quốc. Câu chuyện xúc động, truyền cảm hứng về hành trình "tìm con chữ" của A Xoài đã lan tỏa đến cộng đồng. Niềm hạnh phúc lớn lao mà A Xoài nhận và nỗ lực phấn đấu như niềm tri ân đến những người đã giúp đỡ em vươn lên.

Hạnh phúc cũng là sự kết nối và chia sẻ. Khi chúng ta chia sẻ niềm vui và khó khăn cùng nhau, chúng ta tạo ra một không gian yêu thương và sự đồng cảm. Chúng ta học cách lắng nghe và chia sẻ, tôn trọng và quan tâm đến những người xung quanh. Khi chúng ta xây dựng mạng lưới tình người mạnh mẽ, chúng ta cùng nhau chống lại sự cô đơn và khó khăn, và hạnh phúc tồn tại trong sự đoàn kết và yêu thương.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, khi đại dịch Covid-19 lan ra toàn thế giới với 200 quốc gia, vùng lãnh thổ với số người tử vong vì Covid - 19 hàng triệu mỗi ngày thì điều đáng mừng là Việt Nam đã hạn chế dần được tỷ lệ tử vong và số ca nhiễm bệnh, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, hạn chế được những đau thương, mất mát như nhiều nước trên thế giới.

Để có được kết quả ấy là sự vào cuộc tích cực từ Trung ương đến địa phương, từ tình người ở khắp mọi miền đất nước hướng về các vùng dịch như sự ủng hộ nhân, vật lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Trong đó, điển hình có đội ngũ y, bác sỹ, các chiến sỹ, những tình nguyện viên sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Họ gác lại niềm hạnh phúc riêng tư, bỏ lại gia đình với mẹ già, con thơ nơi hậu phương để hướng về trận tuyến xa hàng nghìn ki-lô-mét, bất chấp những khó khăn, hiểm nguy đang chờ đợi phía trước; nhiều y sỹ, chiến sỹ phải hy sinh cả tính mạng của mình.

Đã có hàng trăm, hàng nghìn cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh, nhưng vẫn sẵn sàng ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống Covid - 19. Kiều bào ở nước ngoài cũng luôn hướng về Tổ quốc, sẵn sàng góp sức, chung tay cùng quê hương đối phó với dịch bệnh. Mọi tầng lớp nhân dân đã cùng các chiến sỹ lực lượng vũ trang, lực lượng y tế, thanh niên tình nguyện… ra quân đồng loạt, bất kể ngày đêm để truy vết, ngăn chặn sự lây lan.

Các lực lượng chính trị nòng cốt ở mọi ngành, mọi cấp đã góp sức, góp tiền tiếp tế nhu yếu phẩm cho đồng bào ở khu vực phong tỏa, cách ly, hỗ trợ trang thiết bị bảo vệ sự lây nhiễm cho lực lượng đang túc trực ở tâm dịch. Những bếp lửa đậm tình thương yêu đã được nhen nhóm từ mỗi xóm làng, trung tâm thiện nguyện để làm nguồn động viên, tiếp tế cho cho những chiến sỹ ở tuyến đầu chống dịch. Tình người đã len lỏi vào mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi tập thể để xóa tan những bi kịch, gỡ rối những khó khăn, tỏa sáng thêm những phẩm chất cao quý của người dân Việt Nam. Và vượt qua đại dịch thì tình người lại càng được hiển hiện rõ hơn.

Thế mới nói, hạnh phúc cho mọi người không phải là một mục tiêu cuối cùng mà là một hành trình không ngừng nghỉ. Đôi khi, chúng ta có thể gặp khó khăn và thất bại, nhưng quan trọng nhất là chúng ta không bỏ cuộc và tiếp tục gieo mầm hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hạnh phúc không phải là một điểm đến mà là một lối sống, một tư duy và một trạng thái tâm hồn.

Cũng có người bạn tâm sự rằng, hạnh phúc là một điều gì đó thật ảo vọng, xa xỉ, xa vời và không thực tế. Nhưng hãy tưởng tượng xem, một ngày bạn ra ngoài nếu không may bị ngã, có người nâng bạn dậy, chăm sóc vết thương, đưa bạn đi bệnh viện – đó đã là hạnh phúc. Hoặc nếu như trong lúc bạn bị mất niềm tin trong cuộc sống, có người đến an ủi, động viên, cho bạn những lời khuyên thiết thực và bạn đã vượt lên – đó cũng là hạnh phúc.

Trên hết, hạnh phúc cho mọi người là một trạng thái tâm hồn mà chúng ta có thể tạo ra và lan tỏa đến mọi người xung quanh. Nó không chỉ là món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể mang đến cho người khác mà còn là một cách để chúng ta tồn tại.

Để xây dựng quốc gia hạnh phúc, hạnh phúc ngày nay cho mỗi người dân Việt Nam đã được quan tâm một cách cụ thể. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định: "Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Có chính sách cụ thể phát triển văn hóa đồng bào dân tộc thiếu số. Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam."

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây có thể coi là một trong những điểm nhấn và là kỳ vọng của nhân dân ta, cũng là khát vọng mà nhiều dân tộc trên thế giới phấn đấu thực hiện.

Còn đối với người dân Yên Bái, chỉ số hạnh phúc của người dân đã được Tỉnh ủy lần đầu tiên đưa vào trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Yên Bái cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện điều này. Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái được đánh giá trên 3 tiêu chí chính: sự hài lòng về cuộc sống gồm: điều kiện kinh tế-vật chất; mối quan hệ với gia đình và xã hội; an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, dịch vụ xã hội; sự hài lòng về hoạt động của các cơ quan công quyền.

Để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và các ngành, các cấp của tỉnh đã có những giải pháp, cách thức thực hiện rõ rệt. Các phong trào cụ thể như "Trường học hạnh phúc”, "Gia đình hạnh phúc”, "Tổ dân phố hạnh phúc”, "Bác sỹ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc”… đã lan tỏa tạo thành sức mạnh tập thể. Với những nỗ lực sau nửa nhiệm kỳ,chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023 đạt 65,62%, ở mức 2 - khá hạnh phúc, vượt kế hoạch đề ra (63,3%).

Mới đây nhất, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2024 với các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm nay đạt 68%, tăng 2,38% so với năm 2023; trong đó: chỉ số hài lòng về cuộc sống đạt 58,21%, tăng 1,17%; chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 79,15%, tăng 0,05% ; chỉ số đánh giá tác động của môi trường nơi đang sinh sống là 67,73%; giảm 1,03% so với năm 2023.

Giờ đây, khi đến bất kỳ một nhà văn hóa, tổ dân phố, xóm nhỏ đều có các đội văn hóa, văn nghệ, thể thao mà ở đó các thế hệ già, trẻ, gái trai, thanh niên, nhi đồng đều có những hoạt động giao lưu sôi nổi. Thông qua đó là niềm vui, sức khỏe, là sự đổi trao các thông điệp người với người tạo nên một xã hội hạnh phúc.

Do vậy, mỗi chúng ta hãy lan tỏa hạnh phúc bằng cách yêu thương và chăm sóc nhau. Hãy trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống, dành thời gian cho những người thân yêu và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Hãy luôn lắng nghe và chia sẻ, vì khi ta chia sẻ niềm vui, niềm đau và niềm hy vọng, chúng ta tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ và gắn kết bằng các việc làm cụ thể như chăm sóc thương yêu cha mẹ, ông bà.

Và cho dù thế nào thì mỗi chúng ta đừng quên rằng hạnh phúc cũng xuất phát từ bên trong. Hãy chăm sóc bản thân, biết cách trân trọng và yêu thương chính mình. Hãy tạo ra những thói quen tích cực và đồng hành với những giá trị và mục tiêu của chúng ta. Bằng cách chăm sóc tâm hồn và cơ thể, chúng ta có thể tạo ra một môi trường tốt để hạnh phúc tồn tại và lan tỏa.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng hạnh phúc không chỉ thuộc về riêng chúng ta. Nó đến từ việc chia sẻ, tạo ra sự thay đổi cuộc sống của những người xung quanh. Mỗi hành động nhỏ, mỗi lời chia sẻ và sự quan tâm đến người khác đều có thể tạo ra một sự khác biệt lớn. Mỗi người đều có thể trở thành một ngọn nến yêu thương để cùng lan tỏa ánh sáng hạnh phúc.

"Hạnh phúc cho mọi người "không chỉ là một ý tưởng mà là một hiện thực mà chúng ta có thể tạo ra cùng nhau.

Thủy Thanh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/319975/ngay-quoc-te-hanh-phuc-hanh-phuc-cho-moi-nguoi.aspx