Ngay lúc này, gia đình đã sẵn sàng đón Phi công Trần Quang Khải trở về

Mọi công tác chuẩn bị tại quê nhà Đại tá Trần Quang Khải (xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang) về cơ bản đã hoàn thành

Sáng nay (20/6) lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải vừa được tổ chức tại nhà tang lễ Quân khu 4, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An.

Theo thông tin phóng viên nhận được, sau khi kết thúc lễ truy điệu, 9h40 phút sáng cùng ngày, chiếc xe chở linh cữu Đại tá Trần Quang Khải đã lăn bánh trở về quê hương Bắc Giang

Trao đổi với báo Phụ nữ TP HCM, Ông Bùi Hữu Hạnh, trưởng thôn Tân An 2, người trực tiếp theo dõi quá trình chuẩn bị tang lễ của anh Khải tại quê nhà cho biết: ''Về cơ bản công tác chuẩn bị đã được hoàn thiện, chỉ còn chờ anh Khải về là bắt đầu tiến hành lễ tang theo đúng phong tục địa phương''

Theo ông Hạnh, mọi việc chuẩn bị cho tang lễ của anh Khải đều được Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì tiến hành. Tại những điểm chốt giao thông đều có các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang canh gác và chỉ đường về nhà phi công Khải. Trong ảnh: Nhiều đoàn đã đến từ rất sớm mang theo vòng hoa tới để chuẩn bị phúng viếng hương hồn Đại tá Khải

Căn nhà nhỏ của Phi công Khải được phủ bằng vải trắng, bàn ghế ngay ngắn chờ anh về.

Lực lượng Quân đội được cử về giúp đỡ gia đình Đại tá Trần Quang Khải

Đồng đội của anh đang tiến hành dọn đống gạch đá để lấy chỗ phục vụ cho việc đỗ xe

Mội chiến sĩ quân đội đang tiến hành tưới nước ra đường nhằm hạn chế bụi trong buổi trưa oi ả.

Dãy hàng quán đối diện nhà anh Khải chỉ hoạt động cho đến 4h chiều nay. Sau đó, tất cả sẽ dọn đi để nhường chỗ cho công tác phục vụ lễ tang

Máy phát điện đã sẵn sàng, phục vụ trong những trường hợp ngoài ý muốn.

Phía bên trong, trên bàn đã được để những ấm trà xanh phục vụ cho khách đến phúng viếng và chia buồn cùng gia đình.

Một thanh niên đang hoàn thiện nốt những chi tiết cần thiết cho lễ tang

Bãi đậu xe đã được dọn dẹp sạch sẽ, thoáng đãng để dành cho xe lớn trên 50 chỗ được bố trí tại sân vận động nhà văn hóa thôn Tân An 2.

Một số người thân trong gia đình anh tranh thủ nghỉ ngơi, uống nước trong lúc chờ Đại tá Khải trở về. Sự mỏi mòn khắc khoải in đậm trên từng gương mặt.

Trưởng thôn Tân An 2, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang, Bắc Giang) chia sẻ với PV

Tiếp tục cập nhật...

Hoàng Lan

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/ngay-luc-nay-gia-dinh-da-san-sang-don-phi-cong-tran-quang-khai-tro-ve-77418/