Ngày đầu tiên của tân binh ở đơn vị

Hôm qua 26/02, gần 4.500 tân binh Thủ đô đã lên đường nhập ngũ. Ngày đầu tiên trong đơn vị, có rất nhiều điều lạ lẫm đối với những chàng trai trẻ. Nhưng họ đã đón chờ những điều mới mẻ này từ lâu, với một tâm thế sẵn sàng, phụng sự Tổ quốc thân yêu.

5h30 sáng, còi báo thức đã vang rền…. Trong tiết trời Hà Nội chỉ hơn 10 độ C, hơn 1.700 tân binh ở trung đoàn bộ binh 692, sư đoàn 301 – Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lập tức vùng dậy…

Bài học đầu tiên của các tân binh là gập chăn màn vuông vắn

Sau khi vệ sinh cá nhân, 6h là đến giờ ăn sáng… Một điều khá lạ lẫm đối với nhiều chiến sỹ trẻ, là bữa sáng ăn cơm….Nhưng không sao, mọi người đều ăn sáng vui vẻ…

Sau khi ăn sáng là màn tập gấp chăn màn sao cho thật vuông vức, và cả cách tập buộc giây giầy…2 năm quân ngũ bắt đầu từ 3 tháng tân binh. Đó là hành trình mà mỗi chiến sĩ hình thành cho mình ý thức trách nhiệm…. Trách nhiệm từ chính những việc nhỏ nhất.

Là đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn bộ binh 692 đã chuẩn bị mọi điều kiện, thao trường để huấn luyện tân binh.

Ngày đầu tiên trong quân ngũ, có nhiều điều chưa quen….Nhưng chắc chắn, trong tâm thức mỗi chiến sỹ trẻ, rèn luyện là để trưởng thành… trưởng thành để đóng góp sức mình vảo vệ Tổ quốc thân yêu… Đó là lý tưởng của tuổi trẻ.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngay-dau-tien-cua-tan-binh-o-don-vi-222152.htm