Ngày đầu đến lớp vào tháng tư, trẻ hồi hộp dậy từ 5h30 sáng

Học sinh trở lại trường vào tháng tư, khi năm học gần kết thúc, nhưng cả trẻ em lẫn người lớn đều thấy bồi hồi như trẻ đến lớp vào ngày khai giảng.

5h30, bé Hải Giang, con gái chị Hồng Nhung ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, thức dậy dù hàng ngày, học online, phải 7h20, con mới bắt đầu ngày mới.

“Con tự giác dậy sớm mặc dù hôm qua, vì hồi hộp, hơn 0h con mới đi ngủ. Sáng nay, 2 mẹ con còn đi chợ, con phụ mẹ xách đồ, về ăn sáng, chuẩn bị 2 chiếc khẩu trang, chai nước muối để súc họng rồi mới đến trường. Con kể con là người đến sớm nhất lớp, trước cả giáo viên. Ngày đầu tới lớp, con vui lắm”, chị Hồng Nhung chia sẻ.

Trẻ háo hức trong ngày đầu tới lớp

Con gái chị Nhung cũng như nhiều học sinh khác ở Hà Nội phải học online gần một năm nay vì dịch. Sáng 5/4, trong giờ học online, cô giáo thông báo chính thức các con tới trường vào ngày 6/4. Ai cũng vui mừng.

Con háo hức, cùng mẹ chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập vì khi học tại nhà, mọi thứ chưa được chỉn chu cho lắm. Mẹ bọc lại sách vở cũ, chuẩn bị thêm vở mới. Con chạy lăng xăng giúp đỡ, lôi bọc vở con cất kỹ từ lâu ra, đưa cho mẹ. Con còn tự ghi nhãn vở.

Con gái chị Nhung háo hức khi được trở lại trường. Ảnh: H.N.

Chị Nhung cho biết con vui vẻ, háo hức như ngày đầu vào lớp 1 nhưng có phần sốt sắng hơn. Cứ ai gọi điện, con lại để ý nghe xem. Tối 5/4, con còn bỏ dở bữa cơm để tham dự họp phụ huynh online.

“Con nôn nóng lắm, cứ nhắc mãi các bạn, nghĩ xem bạn Minh có đi học sớm không. Sáng nay, con đến sớm lắm. Tôi đưa con đến cổng trường. Con hơi ngơ ngác, không biết đi vào như thế nào dù đã được thông báo trước. Cuối cùng, con vẫn là người đầu tiên đến lớp trong sáng nay”, chị Nhung kể.

Con trai chị Huyền Linh (Hoàng Mai) cũng háo hức không kém. Hôm qua, cậu bé còn xung phong thay mẹ đến trường hỗ trợ giáo viên dọn dẹp, trang trí phòng học trước ngày đón học sinh trở lại.

Con tự đạp xe đến trường. Khi về, con hào hứng, vui vẻ khoe với mẹ 2 tin vui. Con mang khăn lên nhưng không phải lau dọn vì có bác lao công làm giúp. Con chỉ trang trí bảng cùng cô. Con còn được gặp cô giáo dục Thể dục, cô bảo đã xem clip con đá cầu, khen con đá giỏi, cho 10 điểm luôn, không cần thi nữa.

Chị Linh tâm sự vì học online quá lâu, con không quá thích đi học. Thế nhưng, chỉ sau buổi đến trường chuẩn bị, con hào hứng hẳn. Sáng nay, cậu bé dậy sớm, mặc đồng phục rồi đến lớp.

“Hình như, cô tặng kẹo mút cho các con, có bạn còn lên ôm cô luôn dù mới chỉ gặp nhau lần đầu”, chị Huyền Linh kể lại niềm vui ngày đầu đến trường của con.

Con trai chị Huyền Linh hào hứng với việc đến trường hơn hẳn sau khi cùng giáo viên chuẩn bị trang trí phòng học. Ảnh: H.L.

Bé Pooh, con trai chị Nguyễn Phương (Hà Đông), cũng vừa trải qua cảm giác hồi hộp không khác gì ngày mới vào lớp 1. Buổi tối trước ngày đi học, con liên tục bảo “con hồi hộp quá”, “mai con được đến trường”. Sáng nay, con dậy sớm, reo lên “con được được học rồi”.

Con chị Trà My (Ba Đình) sốt sắng không kém. Từ trưa 5/4, con đã soạn sách vở vào ba lô, chuẩn bị đồng phục cho việc trở lại trường. Buổi tối, con thủ thỉ xin mẹ cho ngủ cùng, vì ngày mai con phải tới trường rồi.

Quá háo hức cho việc trở lại trường, tận 23h30, con mới đi ngủ. Con nhắc mãi, nào là ngày mai được gặp cô giáo "ngoài đời", gặp bạn thân sẽ làm những việc mà bọn con lên kế hoạch lúc học online.

“Con còn nói ngày mai tận 16h30, con mới về cơ, con nhớ mẹ lắm, phải làm sao hả mẹ? Mẹ cho con mượn cái áo của mẹ để con mang đi cho đỡ nhớ mẹ nhé…”, chị Trà My kể lại những mẩu chuyện vui con trước ngày đi học.

Người lớn cũng nhiều cảm xúc không kém

Con được đến trường, chị Trà My cảm xúc lẫn lộn. Từ khi cô giáo chủ nhiệm thông báo con chuyển sang học trực tiếp từ ngày 6/4, bên cạnh niềm vui con quay lại lớp, chị khá lo lắng.

Chị vui vì con thoát cảnh học online, bố mẹ không phải bỏ công bỏ việc để ngồi trông con học. Việc này từng khiến bố mẹ và con đều áp lực. Trước đây, đôi khi, chị chấp nhận đi ra ngoài, để con chơi trộm trong giờ học cho con đỡ stress.

Song chị cũng lo lắng vì con mới lớp 4, có thể quên đeo khẩu trang ở trường. Con lại chưa tiêm mũi nào trong khi đại dịch vẫn hoành hành.

Bé Pooh chuẩn bị sách vở sẵn từ hôm trước để hôm sau đi học. Ảnh: N.P.

Với chị Nguyễn Phương, cảm xúc trong ngày con trở lại trường không khác gì hồi con vào lớp 1. Chị vui vì con được đến học với cô, chơi với bạn, thoải mái tinh thần hơn, khả năng giao tiếp cũng tốt hơn. Nhưng bà mẹ một con cũng hồi hộp, mong tới giờ đón con để hỏi xem ngày đầu đi học của con thế nào.

Chị Huyền Linh lại quá mong đợi ngày con đến lớp nên chỉ thấy vui, xúc động khi con mặc trên mình bộ đồng phục, đi học đúng nghĩa chứ không phải chỉ nghe giảng qua màn hình. Chị còn mong cô con gái 5 tuổi sớm được trở lại trường.

Với chị Hồng Nhung, ngày 6/4 là “ngày giải phóng” đối với cả phụ huynh và học sinh. Con thoát khỏi cảm giác tù túng, bí bách khi phải ở nhà học online. Phụ huynh không còn dành quá nhiều thời gian, tâm trí lo việc học, lo sức khỏe thể chất, tâm lý của con do con thiếu môi trường phát triển.

Gia đình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho các tình huống có thể phát sinh khi con đi học trở lại dù giáo viên tích cực chuẩn bị, chia sẻ về mọi việc ở trường.

Chị Hồng Nhung không đặt nặng việc kết quả học tập, chỉ mong con đi học để giải tỏa tâm lý. Vì thế, chị quan tâm trở lại trường, con vui không, hòa nhập được với bạn bè, sức khỏe thế nào. Đón con ở cổng trường, chị chỉ hỏi “con đi học vui không?”, “ở lớp nói chuyện với bạn nào?”.

Giáo viên, nhân viên, học sinh lớp lớn hơn ở trường THCS Huy Văn cùng nhau chuẩn bị cho ngày đón trẻ lớp 6 tới trường. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Giáo viên cũng hồi hộp không kém trong ngày đón học sinh trở lại trường sau thời gian dài học online. Cả ngày 5/4, thậm chí đến tối, thầy Lê Xuân Chiến, công tác tại trường THCS Huy Văn (quận Đống Đa), vẫn bồi hồi, thấp thỏm.

“Là giáo viên chủ nhiệm lớp đầu cấp, suốt một năm trời, tôi chưa hề nhìn thấy mặt các con trực tiếp dù vẫn dạy học, hướng dẫn các con online. Cảm giác như ngày khai trường vậy”, thầy Chiến chia sẻ.

Trường THCS Huy Văn còn nhiều khó khăn. Dù vậy, theo chỉ đạo của sở, việc cho con đi học dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh nên trường cũng chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp camera cố định để phục vụ việc học của những em chưa đến trường.

Giáo viên nỗ lực, học sinh khóa trên cùng tham gia trang trí phòng học để đón học sinh lớp 6 - những đứa trẻ lần đầu đặt chân đến ngôi trường này.

Công tác chuẩn bị hầu như đã “đâu vào đó” nhưng thầy Chiến vẫn thấp thỏm, làm sao cho trường lớp long trọng, đón các con như thế nào để trò đi học vui vẻ, tạm quên đi dịch bệnh.

Thầy chia sẻ các con mới chuyển cấp, nhiều cái mới, còn bỡ ngỡ. Đi học ở thời điểm này, một số học sinh còn lo lắng, sợ mắc Covid-19. Thầy đã giải thích, động viên để các con yên tâm hơn.

“Tôi hy vọng trong ngày đầu tới lớp, các con có những hoạt động nhẹ nhàng để làm quen môi trường mới. Không khí lớp học thật thoải mái để làm sao, trong thời gian ngắn nhất, học trò bắt nhịp với cuộc sống sau dịch”, thầy Lê Xuân Chiến tâm sự trước giờ phút đón học sinh lớp 6 đến trường.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngay-dau-den-lop-vao-thang-tu-tre-hoi-hop-day-tu-5h30-sang-post1307671.html