Ngắm 'bảo tàng chiến tranh' của người cha dành cho con

Đam mê với những đồ vật chiến tranh, suốt 20 năm qua ông Hoan bỏ công sức đi sưu tầm hàng ngàn cổ vật thời chiến để thỏa mãn đam mê và làm bằng chứng sống cho con cháu.

Để thỏa mãn niềm đam mê của mình, hơn 20 năm qua, ông Võ Văn Hoan (66 tuổi, trú xóm 8, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã đi khắp mọi miền đất nước để sưu tầm các món đồ thời chiến về trưng bày trong nhà mình

Thấu hiểu được sự mất mát, đau thương và những tội ác chiến tranh để lại, ông Hoan quyết định làm một "bảo tàng" ngay trong chính ngôi nhà của mình để làm minh chứng sống cho con cháu mai sau

Trong những chuyến công tác, đi chơi, ông đều tìm tòi ''săn lùng'' những hiện vật liên quan đến thời chiến. Từ những viên đá, mảnh bom, xác máy bay, súng, đạn, đồ quân dụng… tất cả đều được ông lưu giữ lại một cách cẩn thận, trân trọng.

Bánh lái của chiếc tầu vận chuyển lương thực

Hai quả bom bi của quân đội Mỹ

Từ việc đi xin, thậm chí mua lại các kỷ vật chiến tranh để thỏa mãn niềm đam mê. Ông Hoan bắt đầu sắp xếp, trưng bày một cách khéo léo để làm thành một nơi nghỉ ngơi thư giãn, lồng ghép vào những câu chuyện với con cháu mình

Những món đồ gốm được ông Hoan sắp xếp cẩn thận trong tủ kính

Người cha 3 con này còn dành nguyên một ngôi nhà để trưng bày

Một khẩu súng K54 đã hoen rỉ

Không những có giá trị lịch sử, những món kỷ vật này còn được ông Hoan sắp xếp khéo léo khiến nhiều người thích thú

Đây cũng chính là nơi cả gia đình ông sum họp sau mỗi giờ cơm tối để cùng lau dọn lại các món kỷ vật và kể cho nhau nghe những câu chuyện bi tráng ngày xưa.

Nhiều người thích thú, chụp ảnh cùng những món đồ kỷ vật chiến tranh mà ông Hoan lưu giữ

Thành Trung

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/ngam-bao-tang-chien-tranh-cua-nguoi-cha-danh-cho-con-96265/