Nếu bạn cứ sống theo những gì người khác mong muốn, thì bạn cần hơn 7,49 tỷ cái mặt

Chúng ta đang sống trong xã hội mà con người thích đánh giá lẫn nhau, một số người mong chúng ta tốt lên nhưng một số người lại muốn dìm chúng ta xuống.

Vậy nên nếu bạn cứ sống theo những gì người khác mong muốn thì bạn chẳng còn lại bạn nữa đâu!

4 câu chuyện, một vấn đề

Câu chuyện thứ nhất…

Tôi là con trưởng, cháu đích tôn và từ bé đều được mọi người trong gia đình đặt nhiều kỳ vọng. Bố mẹ luôn xây dựng cho tôi một con đường học tập khắt khe, trường chuyên lớp chọn và luôn mệt mỏi với những cuộc thi để chạy theo thành tích. Là người mê vẽ, hết cấp 3 tôi từng nộp hồ sơ thi vào trường Mỹ thuật. Thế nhưng đến khi thấy hồ sơ của con trai, bố tôi tức giận, mẹ tôi gay gắt không đồng ý vì 'con người ta làm ngân hàng, doanh nghiệp, cớ sao mày lại nghĩ đến công việc vớ vẩn như thế…'. Cuối cùng bố mẹ bắt tôi thi Ngoại thương theo định hướng gia đình.

Học xong đại học, tôi từng muốn đi du học ngành xã hội, nghệ thuật nhưng một lần nữa vướng phải sự phản đối của phụ huynh. Ước mơ tiếp tục bị trì hoãn bằng việc 'sống thay cha mẹ', để họ vui lòng.

Tôi biết nhiều bạn cũng từng rơi vào trường hợp giống tôi bởi không ít bố mẹ cho rằng, con cái phải nối nghiệp mình hoặc chỉ có nghề này, nghề kia mới là 'nghề chân chính', 'nghề nghiêm túc'. Họ không cần biết con cái mình thích gì, muốn gì, nghành nghề nào phù hợp với con, chỉ biết chọn một công việc bản thân muốn rồi áp đặt vào những người trẻ, vì họ cho đó là muốn tốt cho con cái mình.

Ảnh minh họa

Câu chuyện thứ hai…

Suốt những năm tháng ấu thơ đến lúc học xong Đại học, Linh là một đứa chưa bao giờ chú ý đến ngoại hình của mình nhiều. Học hành, bạn bè, tình yêu khiến Linh đã đủ bận rộn rồi. Tốt nghiệp xong, thất nghiệp cộng thêm thất tình, Linh ăn, ngủ như chưa bao giờ được làm những việc đó và cân nặng nàng bắt đầu ngoài tầm kiểm soát. Linh 1m58, nặng gần 80kg và trở thành đề tài châm chọc của bạn bè, đồng nghiệp. Những lời nói vô tình hay cố ý đều trở thành nỗi ám ảnh về thân hình quá khổ 'ăn gì ăn lắm mà béo thế', 'ăn hết cả phần người khác', 'béo như lợn'…

Từ một cô gái năng động, hoạt bát, nàng bắt đầu thực hiện chế độ ăn kiêng và nhịn ăn khắt khe. Thế nhưng những nỗ lực của cô nàng vẫn không được như kỳ vọng. Mọi người vẫn đem cô ra làm trò cười bằng những bình luận khiếm nhã mà họ cho rằng càng vui đùa thì càng có 'động lực'. Thế rồi sau 2 năm, size quần áo của Linh giảm 6 lần vì mắc chứng chán ăn hay gọi là chán ăn tâm thần do nhịn ăn triền miên. Và bắt đầu bị suy nhược, sút cân trầm trọng, chỉ cần đi nhanh cũng có thể ngã. Bao ước mơ đều dang dở…

Ảnh minh họa

Câu chuyện thứ ba…

Về chuyện tình yêu của mình, tôi đã từng được nghe không ít lời nói như: 'cậu ta ngoại hình xấu thế mà cũng yêu cho được, 'sao lại yêu người đó?', 'người đó không xứng với cậu đâu', 'yêu ai không yêu lại đi yêu con nhỏ đó'…

Thế rồi mỗi lần tôi và anh cãi nhau, tôi đều nghĩ đến lời người ta nói và thấy họ cũng có ý đúng. Họ lại được thể đổ thêm dầu vào lửa, bảo rằng tôi có điên mới yêu người như thế, bỏ đi, chia tay đi. Và cuối cùng tôi chia tay với người đó vì những lý do như trên, chia tay một tình yêu đã mang cho mình sự dũng cảm, sự an toàn, sự yêu thương. Tất nhiên cho đến bây giờ tôi vẫn còn hối hận.

Ảnh minh họa

Câu chuyện thứ tư…

Chắc bạn đã từng xem bắc tranh sơn dầu 'Simon và Perot' của Rubens. Những người lần đầu tiên bước vào viện bảo tàng đã cảm thấy kinh ngạc khi nhìn bức tranh này, có người còn cười và chế nhạo. Sao có thể treo bức tranh như vậy ngay cửa chính viện bảo tàng chứ?

Nhưng với người dân nước Puerto Rico thì rất coi trọng bức tranh này. Cô gái trẻ để lộ bầu ngực chính là con gái của ông lão. Simon trong bức tranh là người anh hùng đã đấu tranh đòi độc lập cho đất nước nhưng bị bắt giam và 'cấm thực'. Ông chết dần chết mòn, đến lúc lâm chung thì con gái đã vào thăm. Nhìn thấy cơ thể suy nhược của cha, cô gái đã cởi áo, đưa dòng sữa của mình cho cha bú. Cùng một bức tranh, có người cười nhạo, cười chế giễu, người đau lòng…

Đời người chỉ một lần, hãy sống theo cách bạn muốn

Bốn câu chuyện trên là bốn trong hàng vạn câu chuyện cho thấy con người trong xã hội hiện đại đang mắc một chứng bệnh thích đánh giá người khác. Người ta thường chỉ nhìn thấy bề nổi của sự việc mà không nhìn thấy bản chất.

Một phụ nữ đã phải tự tử vì những lời dè bỉu của những người không quen biết; một bác sĩ thất nghiệp với trận 'mưa đá' vì để chân lên giường bệnh; một cô gái bỏ lỡ cơ hội thay đổi cuộc đời vì nghe theo ý kiến của người thân bạn bè; tìm người yêu, người này một câu người kia một câu cuối cùng tìm được nhưng không phải là người mình mong… Hay như ngay cả đơn giản là việc bạn có một (vài) hình xăm, nhiều người lại đánh giá bạn ăn chơi, đua đòi. Cả lúc bạn mặc một cái áo, cái quần, váy theo sở thích, bạn thích chúng nhưng người khác lại nói những thứ bạn mặc trên người không ổn, không hợp.

Đừng bận tâm!

Trong cuộc đời mỗi người bạn sẽ gặp rất nhiều tình huống, chuyện đúng sai là chuyện của chúng ta mà chẳng cần bận tâm người khác nói gì quá nhiều. Nếu bạn cứ sống theo những gì người khác mong muốn, bình phẩm thì bạn cần 7,49 tỷ cái mặt đấy!

Ảnh minh họa

Đừng vội tin câu nói: 'Vì tôi muốn tốt cho bạn, nên tôi mới nói như vậy'. Không phải lúc nào người khác cũng thật sự hiểu bạn, biết bạn cần gì và mong muốn gì. Mọi người đều có quyền nghĩ và nói bất kỳ điều gì họ muốn, nhưng những gì mọi người nói về bạn không thể thay đổi bạn là ai hay những giá trị vốn có của bạn, trừ khi bạn cho phép họ làm điều đó.

Nếu mỗi ngày bạn đều chạy theo những gì người khác muốn thì sẽ đến lúc bạn thấy mệt nhoài và cảm thấy mình không còn là mình nữa. Không ai đầu tư cuộc sống của bạn tốt hơn bạn cả. Chỉ có bạn mới biết được điều gì tốt nhất cho mình và có một lựa chọn cho bản thân. Quan điểm của họ thường dựa trên việc họ sẽ làm gì, điều đó có thể phù hợp với họ nhưng chưa chắc đã phù hợp với bạn. Kho báu của người này có thể là rác thải khi vào tay người khác.

Hay nếu bạn luôn bị ảnh hưởng bởi người khác nói gì về mình, thì bạn chẳng bao giờ làm được điều bạn muốn làm, đi được đến nơi bạn muốn đến. Bạn mà cứ mãi mắc kẹt với lo lắng về những gì mọi người suy nghĩ thì chẳng bao giờ đủ dũng khí để làm những điều đúng đắn và tử tế đâu.

Cũng như bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người, có người thích bạn nhưng có người ghét bạn, có người thấy bạn mặc bộ váy kia đẹp nhưng có người lại chê xấu. Không thể sống theo nguyên vọng của tất cả mọi người vì vậy đừng đốt cháy bản thân mình để làm điều đó. Đôi giày mình mang, vừa hay không bảo thân mình biết. Biết chọn lọc ra những lời khuyên đúng đắn để cải thiện và bỏ ngoài tai những lời mang tính chất 'dìm hàng', cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhõm và giản đơn hơn nhiều.

Nhớ nhé!

Theo Dung Nhi/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/neu-ban-cu-song-theo-nhung-gi-nguoi-khac-mong-muon-thi-ban-can-hon-749-ty-cai-mat.html