Nét đẹp tết Bunpimay tại 'làng đảo' Buôn Đôn

Giữa tháng 4 dương lịch là lúc người Lào tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bunpimay. Đây là một trong những lễ hội văn hóa truyền thống lớn nhất trong năm của người Lào, còn gọi là Bun Hốt Nậm - hội té nước của người Lào nhằm cầu may, cầu bình yên, hạnh phúc cho cả năm.

Tắm phật là nghi thức thiêng liêng của Tết Bunpimay, mang ý nghĩa gột rửa, tẩy đi những bụi trần, phiền não, hướng con người đến sự thanh tịnh, tinh khiết. Tiếp đến, các sư thầy đọc kinh cầu vía, gọi hồn cho thể xác khỏe mạnh, tâm tịnh, trí sáng. Ngoài ra, phần lễ của Tết Bunpimay còn có nghi thức thả hoa đăng mang ý nghĩa xua đi, thả trôi mọi rủi ro trong năm cũ, hân hoan đón chào một năm mới với nhiều may mắn, tốt lành; nghi lễ đắp tháp cát để cầu chúc sức khỏe, bình an.

Trong ngày Tết Bunpimay, khi du khách đến xông nhà sẽ được chủ nhà buộc chỉ xanh, trắng hay đỏ vào tay để cầu phúc trong năm mới, sau ít nhất 3 ngày mới được tháo chỉ ra khỏi cổ tay để điều may mắn đến trong cả năm; đồng thời, mọi người sẽ cùng vui hội té nước. Để tỏ lòng tôn kính, người trẻ sẽ té nước vào người lớn tuổi để chúc sức khỏe, thịnh vượng, sống lâu. Bạn bè té nước vào nhau để chúc mọi sự tốt lành.

Từ cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, những người Lào đầu tiên di cư đến huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk sinh sống. Đến nay, nơi đây đã có hơn 200 hộ người Lào. Sau bao năm, họ luôn sống chan hòa cùng các dân tộc địa phương, gìn giữ những nét đẹp văn hóa của mình. Tết Bunpimay không chỉ giúp người Việt gốc Lào nhớ về nguồn cội mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào thêm sâu sắc.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Kim Liên - Việt Bảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/net-dp-tet-bunpimay-tai-lang-dao-buon-don-218440.htm