Nên duyên qua buổi giao lưu

Mỗi khi kể về gia đình nhỏ, về người vợ Võ Thị Liên đang công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh đảm đang, tháo vát cùng những đứa con ngoan hiền, đôi mắt Thiếu tá Nguyễn Mậu Anh, Trợ lý Chính trị Ban CHQS TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) luôn ánh lên niềm tự hào, hạnh phúc.

Để nên duyên chồng vợ ấy, hoàn cảnh mà anh chị đến với nhau lại rất tình cờ và thật lãng mạn. Năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, cơ quan tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với các ban, ngành, đơn vị trên địa bàn đóng quân.

Lúc đó, chàng sĩ quan trẻ Nguyễn Mậu Anh đảm nhận vai trò “MC” cùng giọng hát để lại ấn tượng với mọi người, nhất là làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh. Cũng hôm đó, anh và Liên cùng nhau thể hiện bài hát “Mình về Hà Tĩnh” của nhạc sĩ Phan Huy Hà. Buổi giao lưu kết thúc, chàng sĩ quan trẻ luôn vương vấn hình ảnh cô gái với nụ cười dễ thương, đôi mắt biết nói, giọng hát mượt mà.

Tổ ấm gia đình Thiếu tá Nguyễn Mậu Anh.

Ngay hôm sau, anh có việc đến cơ quan Liên để liên hệ công tác, vô tình gặp lại cô gái của đêm giao lưu trước. Sau buổi gặp đó, Liên cũng cảm mến “chú bộ đội” và cởi mở hơn với Mậu Anh. Thời gian trôi nhanh với hai người và như duyên trời định, khu tập thể Liên ở vào mỗi tối thứ bảy thường xuyên có mặt Mậu Anh, khi thì giúp cô sửa chiếc bóng đèn bị cháy, khi nối lại đường dây điện bị đứt,... Cứ thế, tình cảm của hai người được bồi đắp, dày lên.

Vào dịp sinh nhật lần thứ 22 của Liên, biết bạn gái thích chơi đàn ghi ta, anh mua tặng cây đàn, cẩn thận khắc lên đó dòng chữ: “Thân tặng em yêu!” và hình trái tim cùng tên của hai người. Tháng 6-2014, trong đêm trăng sáng, chàng sĩ quan trẻ đã trao lời cầu hôn ngọt ngào và được Liên chấp thuận, cũng ngay cuối năm, trong sự chứng kiến của hai cơ quan, gia đình, đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng. Thành quả sau hơn 7 năm về chung một nhà là cô con gái Nguyễn Thị Thùy Linh, cậu con trai Nguyễn Mậu Bảo Duy chăm ngoan, học giỏi khiến tổ ấm nhỏ càng thêm đong đầy hạnh phúc.

Giờ đây, mỗi khi quây quần nhắc lại kỷ niệm xưa, vợ chồng Thiếu tá Nguyễn Mậu Anh thầm cảm ơn đơn vị đã tổ chức buổi giao lưu, nhờ đó anh chị có mái ấm hạnh phúc, luôn đầy ắp tiếng cười.

Bài và ảnh: PHÙNG NGỌC THĂNG (HT: 5NK 129 Vinh, Nghệ An)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/nen-duyen-qua-buoi-giao-luu-685845