Nạp năng lượng cho con vào năm học mới

Trong kỳ nghỉ hè, nhiều gia đình đã đưa con đi du lịch hoặc rời thành phố về quê để các con được khám phá, trải nghiệm, bổ sung kiến thức trực quan sinh động, từ đó khuyến khích con học tập tích cực. Đây còn là dịp để gia đình gắn kết, có thêm nhiều kỷ niệm đẹp.

Thời điểm các con chuẩn bị kết thúc năm học, vợ chồng anh Nguyễn Thiện Phú (Phường 6, TP Cà Mau) đã cùng 2 con nhỏ (7 tuổi và 4 tuổi) lên kế hoạch cho những tháng hè. Bên cạnh ôn tập kiến thức đã học, các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục - thể thao, thì các trải nghiệm thực tế được chú trọng, nên gia đình anh quyết định du lịch cùng con trong điều kiện và khả năng cho phép. 4 thành viên gia đình đã cùng nhau đến các nơi ngoài tỉnh như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và các địa điểm du lịch trong tỉnh như rừng U Minh, Khu du lịch Đất Mũi.

Các con của anh Nguyễn Thiện Phú rất thích tìm hiểu khi đến tham quan các điểm di tích lịch sử. (ảnh chụp tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Dinh Độc Lập, TP Hồ Chí Minh, do gia đình cung cấp)

“Từ các chuyến đi, các con thích thú vì được đi nhiều nơi, biết nhiều điều mới lạ: biển rộng lớn như thế nào, rừng nhiều cây ra sao, trong rừng có những con gì, núi cao đến cỡ nào… Nhìn thấy trong thực tế những gì trước đó mình được tìm hiểu qua sách, ti vi như các di tích lịch sử, danh lam nổi tiếng. Qua đó, các con trưởng thành hơn”, anh Phú chia sẻ.

Theo anh Phú, từ khi các bé biết đi và bập bẹ biết nói, vợ chồng anh đều tranh thủ dịp hè hoặc các kỳ nghỉ dài trong năm đi du lịch cùng con. Tuy nhiên, do thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, các chuyến du lịch tạm hoãn cho đến nay. Vợ chồng anh mong rằng, qua các chuyến đi, các con sẽ phát triển thêm nhiều kỹ năng như về sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp với người khác, tự chăm sóc bản thân, thu thập thông tin… từ đó giúp các con tự tin hơn. Nếu điều kiện cho phép, vợ chồng anh sẽ tranh thủ thời gian đưa các con đến nhiều nơi hơn, nhất là các di tích lịch sử, để các con vừa có thể tham quan vừa hiểu về truyền thống lịch sử.

Hiện nay, các công ty du lịch có nhiều bộ sản phẩm riêng biệt dành cho nhóm gia đình đi du lịch cùng trẻ nhỏ, với điểm nhấn là mang đến niềm vui, sự thích thú cho các bé khi được đến những vùng đất mới.

Là mẹ đơn thân, chị Nguyễn Hoàng Huyền Trân (thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi) dồn hết tình yêu thương, luôn mong muốn dành thời gian bên con thật nhiều, cho con những trải nghiệm vui tươi và học hỏi nhiều điều bổ ích từ chuyến du lịch thực tế. Hè này, chị đã đưa con đi Đà Lạt, bởi nơi đây được xem là thiên đường du lịch dành cho mọi lứa tuổi. Tại Đà Lạt, con gái 5 tuổi của chị được trải nghiệm nhiều điều hấp dẫn.

“Con được tận mắt nhìn thấy những ngọn đồi, rừng thông, những con thác, nhiều loài hoa lạ hay các loài động vật tại Mongo Land, Puppy Farm… mà trước đây con chỉ được thấy qua ti vi, nên con thích lắm. Sắp tới, mình sẽ sắp xếp thời gian để đưa con đến Phú Quốc”, chị Huyền Trân chia sẻ.

Bé Bào Ngư, con chị Nguyễn Hoàng Huyền Trân, thích thú được chạm vào các con vật mình yêu thích và cho chúng ăn tại các nông trại động vật siêu xinh ở Đà Lạt. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Thực tế hiện nay trước áp lực cuộc sống, con cái phải học với lịch dày đặc thì việc gia đình cùng nhau tận hưởng những ngày hè hoặc đơn giản là ngày nghỉ cuối tuần với các hoạt động bổ ích, cùng nhau khám phá những điều hay, điểm đến mới lạ, theo đúng nghĩa là “đi cùng con” chứ không phải “mang con đi cùng”, cũng sẽ giúp không khí gia đình vui vẻ, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi.

Như cách vợ chồng chị Võ Bé Thơ, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, cùng con vui trọn mùa hè ở quê. Chị chia sẻ: “Bây giờ công nghệ hiện đại quá cũng sợ, nhất là 3 tháng hè, các con có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, nên vợ chồng tôi cố gắng nhất để có thể chơi cùng con và cho con tiếp xúc thật nhiều với mọi thứ xung quanh”.

Thế nên, anh chị đã cùng các con thoải mái vui chơi những gì các con thích, kể cả những hoạt động có thể vấy bẩn quần áo như: Trồng cây, bắt ốc, hái rau, đào đất, tắm vuông… Chị cười: “Có hôm cả nhà lấm lem bùn sình mà ai nấy đều cười sảng khoái. 2 con thích lắm. Chỉ mong tuổi thơ các con thật đẹp như ngày xưa cha mẹ đã từng vui như vậy”.

Chị Thơ cho rằng, đây cũng là cơ hội để các con rèn luyện tính độc lập (tự trồng cây, bắt ốc, hái rau… và tự thưởng thức thành quả như chờ cây có trái hái ăn, nướng ốc, nấu canh…) và các con cũng sẽ thích nghi nhanh với môi trường. Điều này vô cùng có ích khi con trưởng thành.

Bé Nguyễn Điền Anh (thứ 2 từ trái sang), con chị Võ Bé Thơ, thích thú nướng ốc cùng các bạn, đây là “chiến lợi phẩm” của bé sau một buổi vật lộn với bùn sình bắt được. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Có thể thấy, cùng con vui hè ý nghĩa không chỉ cho con kỷ niệm hè thật vui, mà sau những chuyến đi ấy, cha mẹ có thể cùng con xem lại những bức ảnh, những đoạn video, giúp các con có sự liên kết kiến thức hiện có với trải nghiệm mới, khơi dậy hứng thú học hỏi cho con, để con bước vào năm học mới tràn đầy năng lượng và hứng khởi./.

Băng Thanh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nap-nang-luong-cho-con-vao-nam-hoc-moi-a28966.html