Nàng quản lý thiếu thốn tình cảm đi hẹn hò tìm một nửa

Cặp đôi được ông mai bà mối đẩy thuyền liên tục vì sự phù hợp cả về hoàn cảnh lẫn khoảng cách địa lý.

Bạn muốn hẹn hò tập 986 cùng Quyền Linh - Ngọc Lan mai mối cho đôi trẻ là Thanh Sang (28 tuổi, Tiền Giang) - đóng gói sầu riêng xuất khẩu đi nước ngoài và Tuyết Linh (22 tuổi, Bình Dương) – quản lý siêu thị.

Tuyết Linh nhận mình là người nóng tính, khó tính trong công việc, vì làm trong ngành dịch vụ nên lúc nào cần thiết cô sẽ nói rất nhiều.

Đàng gái thiếu thốn tình thương của bố mẹ khi từ nhỏ sống cùng ông bà. Cô cho biết bản thân không có mẹ nên không biết chia sẻ cùng ai, bố cô đã đi bước nữa và có thêm 3 em hiện sống sát bên.

Nói về hình mẫu bạn trai lý tưởng, Tuyết Linh cho hay, cô thích người cao từ 1,70m, thấp hơn một chút cũng không sao. Ngoài ra, người đó cần có tính cách hòa đồng, dễ thương và không gia trưởng.

Về phía Thanh Sang, anh cho biết trước đây anh buôn bán trái cây ở Bình Dương cùng mẹ nhưng quyết định nghỉ để về quê vì chia tay người yêu.

Đàng trai từng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu quen nhau được 6 năm thì chia tay do sống chung nhưng không tìm được tiếng nói chung. Mối tình thứ hai, bạn gái cũ đi bán trái cây cùng sau đó bỏ anh đi luôn. Vì quá buồn, anh giao công việc cho mẹ ở Bình Dương còn bản thân về quê ở một mình.

Anh chàng khẳng định nếu có người yêu mới ở Bình Dương, anh sẵn sàng lên đây lập nghiệp trở lại. Tham gia chương trình, anh hy vọng tìm được bạn gái dễ thương, lễ phép và không quá hung dữ.

Mở rào gặp gỡ, đứng trước nàng quản lý dễ thương, trái tim Thanh Sang đập loạn xạ không biết nói gì khiến khán giả cổ vũ không ngớt. Sau đó, cả hai có màn giao lưu văn nghệ trên sân khấu.

Cùng trò chuyện, Tuyết Linh thẳng thắn cho biết cô không đặt nặng cột mốc về thời gian để đi đến kết hôn, chỉ cần hai người có đủ tình cảm và cảm thấy hợp thì tiến tới. Thanh Sang cũng đồng tình với quan điểm này.

Được ông bà mối liên tục đẩy thuyền, đàng trai nắm tay bạn gái chia sẻ chân thành: “Nãy giờ nói chuyện, anh thấy em dễ thương và xinh xắn ngoài sự mong đợi của anh. Nếu có cơ hội, em bấm nút cho anh tìm hiểu em".

Khi đối phương lo ngại về khoảng cách địa lý giữa hai người, Thanh Sang cho biết, ở nơi nào phát triển được, anh sẽ lập nghiệp tại đó. Nhà gái còn bày tỏ mong muốn được ở gần ông bà nội và lập nghiệp ở quê nhà. "Em từ nhỏ tới giờ thiếu tình thương. Cái đó ưu tiên cho em, không sao, vì nội em cũng lớn tuổi rồi. Nếu mình có cơ hội đến với nhau, anh sẽ bù đắp những thứ mà em bị mất mát", anh nói thêm.

Kết thúc cuộc trò chuyện, cặp đôi hợp cả về hoàn cảnh lẫn khoảng cách địa lý đã bấm nút và trao nhau nụ hôn đầu trong niềm vui của ông bà mối.

T.V

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/nang-quan-ly-thieu-thon-tinh-cam-di-hen-ho-tim-mot-nua-205015.html