Nắng nóng kỷ lục, người dân mặc 'áo tơi' lá cọ đi cấy

Những ngày qua ở tỉnh Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt (nhiệt độ giao động từ 36- 40 độ C), ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của cuộc sống.

Hơi nóng phả lên từ mặt đường bê tông khiến ai cũng sợ ra ngoài trời đổ lửa (Ảnh: Văn Chương).

Người dân chỉ biết trú ẩn dưới bóng cây. (Ảnh: Văn Chương).

Gầm cầu vượt cũng trở thành nơi tránh nắng nóng lý tưởng. (Ảnh: Văn Chương)

Đàn trâu mộng tắm mát dưới ao hồ. (Ảnh: Văn Chương)

Những chú cua không chịu được sức nóng trong hang ngoi lên bờ nên người dân dễ dàng tóm lấy. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Người dân lấy lá cọ làm vật chống nắng để cấy lúa trên đồng. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Người dân huyện miền núi Vũ Quang nỗ lực che nắng cứu rau màu. (Ảnh: Văn Chương)

Một số vùng, nông dân lại tranh thủ ăn cơm tối sớm hơn thường lệ và chuẩn bị đèn pin để tối ra đồng cấy lúa. (Ảnh: Văn Chương).

Người dân tìm đến hồ Kẻ Gỗ... (Ảnh: Văn Chương)

...và bãi biển Thiên Cầm để giải tỏa cơn nóng. (Ảnh: Văn Chương).

CTV Văn Chương/VOV.VN và Báo Nghệ An

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/anh-nang-nong-ky-luc-nguoi-dan-mac-ao-toi-la-co-di-cay-632075.vov