Năm tý 'khoét vách' như chuột

Lặn lội đường sá xa xôi, Mai Văn Tâm (1989) từ H. Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) ra TP Đà Nẵng với mục đích trộm cắp tài sản. Với kiểu 'khoét vách' như chuột, Tâm thuê phòng ở khách sạn rồi chờ đến nửa đêm đi khoắng tài sản. Sau khi thực hiện trót lọt 1vụ trộm, Tâm quay về khách sạn thì bị CAP Thuận Phước (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) bắt giữ.

Lặn lội đường sá xa xôi, Mai Văn Tâm (1989) từ H. Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) ra TP Đà Nẵng với mục đích trộm cắp tài sản. Với kiểu “khoét vách” như chuột, Tâm thuê phòng ở khách sạn rồi chờ đến nửa đêm đi khoắng tài sản. Sau khi thực hiện trót lọt 1vụ trộm, Tâm quay về khách sạn thì bị CAP Thuận Phước (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) bắt giữ.

Đối tượng Mai Văn Tâm

Ngày 3-3, CAP Thuận Phước cho biết đã bắt giữ Mai Văn Tâm và tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 26-2-2020, CAP Thuận Phước nhận được thông tin mất trộm tài sản tại khách sạn Bookaholic Đà Nẵng nên cho tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin. Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh tại khách sạn, Công an phát hiện một đối tượng nam giới khả nghi, là khách đăng ký lưu trú một ngày trước nên tập trung xác minh.

Thiếu tá Lê Phi Minh- Phó trưởng CAP Thuận Phước cho biết, đối tượng tình nghi sau khi thực hiện vụ trộm đã bỏ đi nhưng đồ đạc vẫn để lại trong phòng. Điểm đặc biệt là đối tượng photo nhiều Chứng minh nhân dân bằng giấy, không mang theo chứng minh nhân dân gốc khi đăng ký lưu trú. Nhận định “Chuột hết gạo sẽ về tổ”, CAP Thuận Phước đã bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra khu vực gần khách sạn, chờ đối tượng xuất hiện sẽ bắt giữ. Đúng như dự đoán, đến khoảng 10 giờ ngày 3-3, đối tượng quay trở lại khách sạn thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Qua đấu tranh, Tâm khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Cụ thể, ngày 25-2, Tâm đến khách sạn Bookaholic tại địa chỉ 132 đường 3 Tháng 2, P. Thuận Phước để thuê phòng với chủ đích là để tìm sơ hở để trộm tài sản. Sau khi thuê được phòng, Tâm nằm trong phòng để chờ đợi thời cơ hành động. Đến khoảng 4 giờ 30 rạng sáng ngày 26-2, Tâm ra khỏi phòng và bắt dầu thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của mình. “Đi chân nhện” xuống dưới lầu 1, Tâm thấy lễ tân khách sạn đã ngủ nên lẻn vào phòng Spa khi phát hiện phòng này không đóng cửa. Tại đây, Tâm thấy 1 ví tiền dưới chân một người phụ nữ đang ngủ say nên lục lọi và phát hiện bên trong có 800.000 đồng, 15 đô la Mỹ nên vét sạch và bỏ lại ví chỗ cũ. Sau đó, Tâm tiếp tục lên lầu 2 đi vào nhà vệ sinh chung thì thấy trên móc treo đồ có chiếc quần tây nên lục lọi tìm vận may. “Chuột sa chĩnh gạo”, Tâm tiếp tục phát hiện 1 ví da, bên trong có hơn 1,4 triệu đồng nên cuỗm sạch và nhanh chóng đi xuống lại lầu 1, mở cửa ra khỏi khách sạn để tẩu thoát cho đến khi quay lại khách sạn thì bị lực lượng công an bắt giữ.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_221244_nam-ty-khoet-vach-nhu-chuot.aspx