Nam sinh năm cuối 'làm thêm' bằng nghề môi giới mại dâm

Sau nhiều lần đi mua dâm, Văn nảy ra ý nghĩ kiếm tiền bằng cách chụp ảnh gái mại dâm đưa lên các trang mạng. Mỗi lần viết bài và đăng ảnh của gái mại dâm, Văn nhận được từ 2-2,5 triệu đồng…

“Tú ông” thời hiện đại

Ngày 7/10, theo thông tin từ Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, đơn vị này đang tạm giữ Lưu Thế Văn (23 tuổi, sinh viên đại học năm cuối, quê Điện Biên) để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện Văn thường xuyên chụp ảnh khêu gợi cho gái bán dâm và đăng tải những hình ảnh khiêu dâm đó lên mạng mời khách mua dâm.

Đối tượng tại cơ quan điều tra

Trước đó, chiều 30/9, tổ công tác của Công an phường Trung Hòa đã tiến hành kiểm tra nhà nghỉ A.D trên địa bàn, bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Tại cơ quan điều tra, cô gái bán dâm tên Lý Thu H. khai nhận để có khách mua dâm, H. đã nhờ Văn chụp ảnh và “lăng xê” mình trên các trang web khiêu dâm.

Tiếp đó, lực lượng chức năng cũng nhanh chóng kiểm tra và bắt quả tang Văn đang chụp ảnh khiêu dâm cho gái bán dâm Huyền C. tại khách sạn ngay bên cạnh. Theo lời khai của Lưu Thế Văn tại cơ quan điều tra, Văn thường truy cập vào những trang web khiêu dâm và là thành viên tích cực. Sau vài lần mua dâm, Văn gợi ý cho các cô gái bán dâm muốn đông khách thì phải “quảng cáo”. Từ đó, Văn dùng điện thoại smartphone chụp ảnh khỏa thân các cô gái rồi tung lên web đen. Cùng với hình ảnh, anh ta còn viết những đoạn giới thiệu, số điện thoại liên lạc của gái bán dâm. Mỗi tháng, các cô gái bán dâm phải trả cho Văn từ 2- 2,5 triệu, nếu đông khách thì trả 5 triệu đồng. Nếu cô nào không chịu “chung chi”, Văn sẽ gỡ hình ảnh và bài quảng cáo xuống, khiến cô đó “ế ẩm”...

Đầu tháng Chín vừa qua, thông qua những cô gái bán dâm khác, Bùi Thị H. và Trần Minh V. là 2 gái bán dâm, đặt vấn đề nhờ Văn chụp ảnh, quảng cáo bằng cách đưa ảnh, viết bài trên những trang mạng khiêu dâm để “đắt hàng”. Những thông tin về “Tú ông” này đã bị các trinh sát hình sự Công an phường Trung Hòa thu thập, lập kế hoạch triệt phá, bắt giữ.

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng – Trưởng Công an phường Trung Hòa nhận định: “Hiện nay, các “Tú ông”, “Tú bà” thời hiện đại đã tận dụng triệt để internet hay mạng xã hội để quảng cáo, câu kéo khách mua dâm. Những trang web này thường có địa chỉ ở nước ngoài nên rất khó xử lý. Các đối tượng ngày càng trở nên tinh vi hơn khi tính toán kỹ lưỡng về việc thay đổi địa điểm, hình ảnh để tránh sự kiểm tra của lực lượng công an. Việc môi giới gái mại dâm trên mạng từ khâu chụp ảnh, đăng bài, viết bình luận đến nhận tiền... đều được các đối tượng thực hiện nhanh gọn, không để lại dấu vết. Đồng thời với hình thức “quảng cáo” trên mạng, các đối tượng đều chia lợi nhuận qua các tài khoản ngân hàng nên gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra...”.

Ân hận muộn màng

Theo tìm hiểu của PV, Lưu Thế Văn từng được người dân địa phương đánh giá là người hiền lành, thậm chí có phần nhút nhát. Sau sự nỗ lực, rèn luyện của bản thân, Văn thi đỗ vào 1 trường đại học danh tiếng ở Hà Nội và là niềm tự hào của cả gia đình. Cánh cửa tương lai đang rộng mở trước mắt thì Văn tự hủy hoại khi sa đà vào ước mơ kiếm được thật nhiều tiền mà không cần bỏ công sức. Những cuộc chơi vô bổ đã khiến Văn rơi vào con đường lao lý.

Thông tin với PV, một cán bộ thuộc Công an quận Cầu Giấy cho biết, khi bị tạm giữ về hành vi môi giới mại dâm, Văn tỏ ra ân hận. Khi nghe cán bộ nhắc tới người thân, Văn bật khóc rồi liên tục tự đấm vào người mình. Văn cho biết, bố mẹ Văn đã luôn tin tưởng, yêu thương hắn hết lòng. Ngày Văn đỗ đại học, mẹ Văn đã mường tượng sau này con trai mình sẽ có một công việc ổn định, làm tấm gương cho các em noi theo.

Theo như Văn khai nhận tại cơ quan công an, ngay sau khi nhận được giấy báo nhập học, Văn và mẹ đã xuống thuê một nhà trọ gần trường để tiện cho việc học hành. Một thời gian sau, Văn có người yêu và bắt đầu sa đà, chểnh mảng học hành. Với tư tưởng sống thoáng, Văn chuyển hẳn ra ngoài và bắt đầu “sống thử” với người yêu.

Sau khi chia tay bạn gái, Văn thường xuyên truy cập các trang web đen để tìm người “trút bầu tâm sự” và từ đó, đối tượng thường xuyên truy cập vào những trang web khiêu dâm. Qua vài lần vui vẻ với gái mại dâm. Văn bắt đầu nảy sinh ý định kiếm tiền bằng cách chụp ảnh, quảng cáo gái mại dâm, trên internet. Bằng những “kinh nghiệm” sau những lần mua dâm, Văn hiểu rõ các thú chơi độc, lạ của một bộ phận giới trẻ Hà Nội cũng như lọc lõi cách sử dụng các trang mạng xã hội, đối tượng gợi ý cho các cô gái bán dâm hình thức “chào mời” kiểu mới hiệu quả và tránh được tai mắt của lực lượng chức năng. Với hình thức này, Văn kiếm được vài triệu đồng mỗi tháng để phục vụ cho những cuộc ăn chơi phù phiếm, vô bổ của mình.

Giờ đây, những giọt nước mắt ân hận của Văn đã quá muộn màng.

Đỗ Chang

Xem thêm video:

[mecloud]zmm7I2Wiam[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nam-sinh-nam-cuoi-lam-them-bang-nghe-moi-gioi-mai-dam-a165505.html