Nam sinh đại học năm cuối 'mất tích' bí ẩn

Ngày 26/10, công an quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) cho biết, vừa tiếp nhận trình báo của một người đàn ông 56 tuổi về việc con trai ông “mất tích” từ nhiều ngày qua.

Nam sinh mất tích được xác định là Nguyễn Trần Hoàng Phụng (SN 1996), sinh viên năm cuối của một trường Đại học ở TP. Cần Thơ.

Theo trình bày của ông Nguyễn Văn Trọng (SN 1960, ngụ phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang – cha của Phụng), từ khoảng 14h ngày 22/10, mọi người không liên lạc được với Phụng.

Gia đình đã đi tìm khắp các bệnh viện để tìm vì sợ Phụng bị tai nạn giao thông nhưng không tìm thấy. Trước khi “mất tích”, Phụng có chạy xe Exciter 135 màu đỏ, biển số tỉnh An Giang.

Nam sinh Nguyễn Trần Hoàng Phụng “mất tích” từ nhiều ngày qua khiến gia đình lo lắng (ảnh do gia đình cung cấp).

Cũng theo ông Trọng, liên tục từ nhiều ngày qua, gia đình rất lo lắng, không biết con trai mình đang ở đâu. Mặc dù gia đình, bạn bè đã liên lạc qua điện thoại, Facebook nhưng cũng không mang lại kết quả.

Chị Nguyễn Trần Hương Thủy (chị ruột của Phụng) cho biết, Phụng có tính tình rất hiền lành, nhưng sống nội tâm.

Hiện công an địa phương hỗ trợ gia đình ông Trọng tìm kiếm nam sinh Nguyễn Trần Hoàng Phụng.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nam-sinh-dai-hoc-nam-cuoi-mat-tich-bi-an-a304200.html