Nam Em được chồng sắp cưới hộ tống đi diễn, tình tứ ôm eo mọi lúc mọi nơi

Tình cảm giữa Nam Em và chồng sắp cưới vẫn vô cùng bền chặt dù trải nhiều sóng gió!

Vừa qua, Nam Em đã có buổi biểu diễn tại một sự kiện ở Cần Thơ dịp đầu năm mới. Mặc dù gặp phải nhiều ồn ào về cuộc sống trong năm 2023, nhưng người đẹp gốc Tiền Giang đã có thể cân bằng tốt, quay trở lại với công việc ca hát để phục vụ khán giả.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh Nam Em được chồng sắp cưới hộ tống đi diễn tại sự kiện này. Sau khi công khai mối quan hệ tình cảm với nhau, Nam Em luôn có được sự đồng hành của bạn trai trong hầu hết các show diễn thời gian gần đây.

Trong clip, ngay từ khi xuất hiện tại khu vực diễn ra sự kiện, Nam Em và chồng sắp cưới đã thu hút nhiều sự chú ý khi không ngại dành cho nhau những cử chỉ và hành động thể hiện tình cảm như ôm eo, nắm chặt tay mọi lúc mọi nơi. Qua đây cũng có thể thấy được rằng, mặc dù cả hai từng gặp nhiều ý kiến trái chiều thời điểm công khai chuyện yêu đương, nhưng Nam Em và bạn trai vẫn luôn nắm chặt tay nhau vượt qua.

Đồng thời, đây cũng không phải là lần đầu tiên khán giả nhìn thấy khoảnh khắc bạn trai Nam Em thể hiện tình cảm dành cho cô ở nơi đông người. Trong những đêm diễn trước đó, Nam Em luôn được chồng sắp cưới lo lắng, chăm sóc từng chút một phía sau hậu trường, anh chàng cũng dành nhiều lời động viên giúp cô nàng có thêm động lực để trình diễn trên sân khấu.

Bên cạnh việc chăm chỉ đi hát phục vụ khán giả, vừa qua Nam Em cũng đã phát hành sản phẩm âm nhạc mang tên Nhắm mắt thấy mùa hè để gửi tặng khán giả trên kênh Youtube cá nhân. Ca khúc này từng được Nam Em trình diễn trong một số đêm nhạc và nhận về hiệu ứng rất tích cực từ người nghe, vì thế cô nàng đã quyết định đăng tải trọn vẹn màn trình diễn này dưới dạng audio để khán giả có thể dễ dàng tìm nghe, thưởng thức.

Nói về sản phẩm này, Nam Em chia sẻ trên trang cá nhân: "Chúng ta có nhau từ con số 0 rồi đi đến đích tìm được con số 9. Nhưng cuối cùng lại quay lại con số 0

Chợt nhận ra con số 0 mới là con số của sự bao quát, con số của vô cực, mà vô cực là không hình dạng, không thanh sắc, mùi vị, không thể định vị được, không có sự sống, không có cái chết, không vui cũng không buồn, không có lớn, không có nhỏ…

Vậy nên bắt đầu từ con số 0 chính là một khởi đầu tốt đẹp nhất cho một hành trình dài phía trước đang đợi mình…

Người ta nói mất tinh thần là mất tất cả. Sau tất cả tôi cũng đã đủ tái sinh để tìm lại được chính bản gốc của mình. Bây giờ không cần nói nhiều nữa…. Hành động thôi nào…. Được rồi đi thôi".

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/nam-em-duoc-chong-sap-cuoi-ho-tong-di-dien-om-eo-day-tinh-tu-202401031207230962.html