Mưu sinh những ngày giáp Tết

Vào những ngày cuối năm, khi khắp phố phường đâu đâu cũng ngập tràn không khí nhộn nhịp, tất bật của mọi người sắm Tết thì đó cũng là thời điểm nhiều người lao động tự do tranh thủ làm thêm, vất vả mưu sinh. Dù vất vả hơn ngày thường nhưng bù lại họ có thu nhập khá để sắm sửa cho gia đình một cái tết tươm tất, trọn vẹn.

Những ngày cận Tết Nhâm Dần 2022, nhiều tài xế xe ôm kiếm thêm thu nhập từ việc nhận chở thuê hoa, cây cảnh về nhà cho khách hàng, có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Cuối tháng Chạp, trời mưa lất phất kèm theo gió lạnh, song tại những điểm bán hoa, cây cảnh phục vụ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang nóng lên, tấp nập người mua kẻ bán. Hàng trăm lao động tự do, trong đó đa phần làm nghề xe ôm, bốc vác, bán hàng quán, chăm sóc cây cảnh... đã được tạo thêm cơ hội gia tăng thu nhập.

Khác với ngày thường làm nghề bán hàng ăn cho học sinh, sinh viên, vào dịp cuối năm, anh Ngô Mai Thắng, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên nhận vận chuyển cây cảnh phục vụ Tết. Với chiếc xe máy cũ, anh làm thêm giá đỡ và xe kéo để thuận tiện kéo, chở hàng.

Anh Thắng cho biết: “Năm nào cũng vậy, khi hoa, cây cảnh về nhiều, tôi chuyển sang nhận vận chuyển hoa, cây cảnh cho khách. Một chuyến nội thành, chúng tôi được trả từ 80 - 100 nghìn đồng, nếu ở các xã, huyện có khi gấp đôi, tùy vào khoảng cách xa hay gần.

Tuy vất vả nhưng ngày nào tôi cũng có việc làm, nếu chịu khó thì cũng kiếm được 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/ngày. Đây là mức thu nhập khá lý tưởng, nhất là sau thời gian dài nghỉ do dịch Covid-19 nên tôi phải cố gắng kiếm thêm tiền lo Tết”.

Từ tháng 11 âm lịch, tranh thủ những ngày nông nhàn, với chiếc xe đạp cũ và đôi sọt, chị Vũ Thị Lĩnh, quê ở thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên lại rong ruổi khắp các phố phường để bán hoa quả.

Chị Lĩnh chia sẻ: “Thường ngày tôi đều dậy từ 4 - 5 giờ sáng, đi xe máy xuống chợ đầu mối rau quả ở Tam Dương để lựa chọn hoa quả chuẩn bị cho ngày buôn bán. Sau đó tôi gửi xe máy tại chợ, dùng xe đạp chở hàng đi khắp các phố để vừa thuận lợi cho việc bán hàng, vừa tiết kiệm chi phí. Trung bình mỗi ngày tôi bán được khoảng 40kg hoa quả các loại, thu nhập khoảng 300 nghìn đồng/ngày.

Tuy nhiên, thời điểm này thu nhập cao hơn do nhu cầu khách hàng tăng lên, tôi bán được nhiều gấp đôi ngày thường, giúp tôi trang trải các chi phí của gia đình trong thời gian tới, nhất là ở thời điểm dịch Covid-19 gây khó khăn trong vấn đề về tìm việc làm, những người phụ nữ nông thôn như chúng tôi không có nhiều lựa chọn”.

Tất bật nhất những ngày cận Tết phải kể đến đội ngũ giúp việc gia đình, những công nhân vệ sinh công nghiệp. Từ đầu tháng Chạp đến hết ngày 28 Tết, bà Phùng Thị Yến, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên đã kín lịch khách đặt vệ sinh nhà ở. Vốn là người cẩn thận, sạch sẽ, tỉ mỉ, những năm gần đây bà được nhiều gia đình ở thành phố Vĩnh Yên thuê đến dọn nhà.

Bà Yến cho biết: “Tôi làm nghề lao động tự do nên thu nhập không ổn định. Vì vậy thời điểm cận Tết là lúc tôi nhận thêm dịch vụ dọn dẹp nhà cửa cho khách hàng. Ban đầu, chỉ là những hộ quen, về sau có số điện thoại và được giới thiệu nên ngày càng có nhiều khách hàng gọi.

Dịp cuối năm, nhất là từ 15 tháng Chạp, nhu cầu lau dọn nhà cửa của người dân rất nhiều, có những ngày tôi lau dọn cật lực đến tận 11 giờ đêm mới trở về nhà. Tuy vất vả nhưng đây là dịp kiếm thêm thu nhập để trang trải chi phí cho những ngày Tết Nguyên đán và ra Giêng, khi tôi không có nhiều việc làm”.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu dọn nhà và giúp việc theo giờ của người dân tăng cao, nhất là khu vực thành thị nên lực lượng lao động nông thôn, lao động tự do nhận và làm nghề rất nhiều.

Qua khảo sát cho thấy, dịch vụ dọn dẹp nhà cửa có thu nhập tương đối cao, ngày thường tiền công khoảng 50 nghìn đồng/1 tiếng còn những ngày cuối năm giá dịch vụ dọn dẹp thường cao hơn, khoảng 70 nghìn đồng/1 tiếng. Đối với nhà 2 - 3 tầng, giá trung bình từ 400 - 500 nghìn đồng/nhà, còn đối với nhà 4 - 5 tầng, nhiều đồ dùng và mới xây thì giá còn cao hơn.

Ngoài ra, cuối năm còn là thời điểm để các bạn sinh viên tranh thủ thời gian nghỉ Tết kiếm việc làm thêm để vừa có tiền chi tiêu cho bản thân lại vừa phụ giúp được gia đình.

Bạn Trần Phương Anh, sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải cho hay: "Giống với những năm trước, dịp gần Tết, em kết hợp cùng với các bạn để nhận makeup và chụp hình cho những bạn nữ có nhu cầu chụp những bộ ảnh du xuân đón Tết. Trừ chi phí, trung bình mỗi ngày em kiếm được 800 nghìn đến 1 triệu đồng. Nhờ đó em cũng có thêm thu nhập để tự sắm đồ Tết cho bản thân cũng như dành một phần tiền nhỏ biếu bố mẹ trong dịp Tết".

Quanh năm bộn bề với nỗi lo cơm áo gạo tiền, những ngày giáp Tết không phải để người lao động nghỉ ngơi mà là khoảng “thời gian vàng” để họ kiếm tiền lo cho ngày tết và sinh hoạt sau tết. Trên các tuyến đường, dễ dàng bắt gặp những đôi quang gánh, những chiếc xe cũ kỹ, những gương mặt lấm tấm mồ hôi trong ngày giá rét đang mải miết mưu sinh, kiếm sống.

Càng cận Tết, bước chân của những người lao động càng trở nên hối hả, thế nhưng ai cũng ngập tràn niềm vui, sự phấn khởi bởi công sức lao động của họ không chỉ mang lại cái Tết đủ đầy cho gia đình mà họ còn âm thầm góp phần đem không khí mùa xuân đến với mọi nhà để tạm biệt năm cũ, đón một năm mới vui vẻ, bình an.

Bài, ảnh: Thảo My

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/73238/muu-sinh-nhung-ngay-giap-tet.html