Muôn vẻ cử tri Mỹ đi bầu

Ban tổ chức bầu cử Mỹ tận dụng nhiều địa điểm công cộng để làm điểm bỏ phiếu cho các cử tri. Không ít trường hợp cả nhà "bồng bế", "dắt díu" nhau đi bỏ phiếu. Có bà mẹ vừa bế con, vừa bỏ phiếu...

Dù phải xếp hàng rất dài và đợi khá lâu để có thể bỏ phiếu, bình tĩnh và thoải mái là tâm lý chung được ghi nhận ở các cử tri Mỹ trong ngày trọng đại quyết định ai sẽ đặt chân vào Nhà Trắng. Các nhà báo đã không bỏ cơ hội ghi lại những khoảnh khắc 4 năm chỉ có một lần ở xứ sở cờ hoa này.

Một điểm bỏ phiếu ở bang "xanh" California được ngay trong... siêu thị. Có lẽ ban tổ chức đã tính tới chuyện cử tri bị đói trong lúc đi bầu - Ảnh: Reuters

Một điểm bỏ phiếu ở thành phốChicago, Illinois còn đặt cả các buồng phiếu trong một... câu lạc bộ bi-da. Vừa đi bỏ phiếu mà cũng sẵn có thể giải trí, thật là quá tiện - Ảnh: Reuters

Thành phố Greenville, North Carolina còn tận dụng cả nhà thi đấu bóng rổ làm chổ bỏ phiếu cho các cử tri - Ảnh: Reuters

Cử tri này không rời quả bóng rổ khi đi bỏ phiếu, chắc định xong sẽ ra chơi cho nóng người đây mà - Ảnh: Reuters

Một địa điểm bỏ phiếu đặc biệt khác: Sở cứu hỏa thành phố - Ảnh: Reuters

Tụi con nít theo ba mẹ đến các điểm bỏ phiếu cũng tò mò, lén xem ba mẹ chúng đang làm gì - Ảnh: Reuters

Không chịu thua "sắp nhỏ", các cụ già cũng đích thân tới điểm bỏ phiếu. Trong ảnh: CụFabio Alvarado, 91 tuổi đến tưÈl Salvador ngay sau khi vừa tuyên thệ và được công nhận là công dân Mỹ đã cùng vợ tới điểm bỏ phiếu ởNorwalk, California thực hiện "nghĩa vụ công dân" - Ảnh: Reuters

Mộ phần của nhà hoạt động nữ quyền nổi tiếng thế kỷ 19, bà Susan B. Anthony ngập tràn các "sticker" của những cử tri Mỹ ủng hộ bà Hillary Clinton. Mỗi cử tri Mỹ sau khi đi bỏ phiếu sẽ được dán lên ngực sticker "I voted" - Ảnh: Reuters

Nguồn NDH: http://ndh.vn/muon-ve-cu-tri-my-di-bau-20161109111723582p145c151.news