Mùa 'xuống mạ' bên sườn núi Ngọc Linh

Ngày đầu xuân, người dân tại xã Ngọc Linh (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) bắt đầu 'xuống mạ' trên những thửa ruộng bậc thang, chuẩn bị cho mùa lúa mới. Thời điểm này, hoa lan rừng, đỗ quyên… cũng bắt đầu khoe sắc bên những sườn đồi.

Ở độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển, xã Ngọc Linh là nơi sinh sống lâu đời đồng bào người Xơ Đăng và Giẻ Triêng. Ảnh: Huy Đằng

Nơi đây được nhiều người biết đến trong những năm gần đây bởi một loại dược liệu quý “Sâm Ngọc Linh” cùng con đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh “vắt qua” quần thể núi Ngọc Linh. Ảnh: Huy Đằng

Người dân nơi đây sinh sống từng cụm trên các sườn núi của dãy Ngọc Linh bằng nghề trồng lúa nước và làm rẫy. Ảnh: Huy Đằng

Mùa xuân cũng là mùa “xuống mạ” tại các triền đồi ruộng bậc thang. Ảnh: Huy Đằng

Ở Ngọc Linh, người dân canh tác lúa nước mỗi năm một vụ, trước tết Âm lịch họ gieo mạ, đủ để cấy cho ruộng… Sau tết, họ bắt đầu làm đất, nhổ mạ và cấy. Ảnh: Huy Đằng

Nhánh lan rừng khoe sắc trên một cây cổ thụ bên bìa rừng. Ảnh: Huy Đằng

Hoa đỗ quyên cũng bắt đầu khoe sắc. Ảnh: Huy Đằng

Một cây cổ thụ trong khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đang khoe màu lá mới. Ảnh: Huy Đằng

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/mua-xuong-ma-ben-suon-nui-ngoc-linh/