Mùa Vu lan về

Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng bảy âm lịch, khi trời đất đã sang tiết mùa thu, những cơn mưa cắc cớ dội nước xuống ào ạt rồi bỗng chốc ngưng. Nắng vẫn còn gắt gao, tán lá trên vòm cây đã già cỗi, dường như cũng đợi thu để trút lá chuyển mùa, tạo cho mình một hành trình mới.

Ảnh minh họa

Chẳng biết quê bạn thế nào, chứ ở quê tôi vào cữ này là mọi người đang chuẩn bị cho tiết Vu lan. Tháng bảy âm lịch được truyền lại là tháng vô cùng ý nghĩa, con cháu phải biết nhớ về nguồn cội, tổ tông, nhớ đến công lao sinh thành dưỡng dục. Ngày rằm tháng bảy là ngày “xá tội vong nhân”. Tất cả vong linh sa lạc cơ nhỡ, không nơi nương tựa dưới địa ngục được cõi âm anh minh cứu độ soi xét. Tiết Vu lan là dịp để mọi người trên dương thế thể hiện nghĩa cử thiêng liêng. Con cháu được báo đáp công ơn mẹ cha, được trở về bên người thân, lắng nghe, thăm hỏi, sum vầy, cùng đóng góp trách nhiệm về nơi ta chôn rau cắt rốn.

Không khí của tháng bảy nhẹ nhàng mà chộn rộn. Trời đất như cũng thấu hiểu nỗi niềm con người mà dâng đầy hương vị hoa trái trong vườn. Đêm, ánh trăng mờ ảo, soi bóng lên vườn nhà mà ngọt ngào. Quả thị vàng ươm cứ tỏa hương dịu ngọt, chùm na, chùm ổi cũng lấp ló trên vòm cây đung đưa, da bưởi đã sạm nám căng tròn. Đêm dường như chẳng đủ rộng đủ sâu, tháng bảy âm dương hòa quyện, trời đêm đưa ta thức cùng ánh trăng, nhẩn nha bát nước chè xanh mà vui khôn xiết của người xa quê hạnh ngộ, ôn cố tri tân.

Tôi về quê sớm hơn mọi năm, phần vì chuẩn bị cho rằm tháng bảy, phần vì tranh thủ báo hiếu cha mẹ bên nội, bên ngoại, rồi chuẩn bị cho việc sang cát mồ mả tổ tiên đã sắp đặt trước. Mẹ tôi sớm nào cũng dậy từ khi mờ đất, tôi cũng dậy theo cùng phụ giúp. Bao nhiêu thứ quả vườn nhà được mẹ hái cho vào thúng, cô em dâu đèo hàng trên xe máy xuống chợ xã bên để bán. Phong tục quê tôi cúng rằm nhất thiết phải có mâm ngũ quả trong mỗi gia đình, mỗi họ tộc. Bán xong thúng hàng, cô em tôi lại ghé đồ hàng mã, chợ nhộn nhịp hơn bởi những quầy hàng bắt mắt, đủ sắc màu. Với tâm niệm “ trần sao âm vậy” mà người ta sinh ra hàng mã để tế gửi người đã khuất.

Cuối làng là ngôi chùa luôn mở rộng cửa từ bi, đón cháu con và khách thập phương về hương khói. Những người con thành danh, đỗ đạt thường đến đây cầu xin ban lộc. Tới đây, lòng ta bỗng nhẹ nhàng thanh thản mà tiếp tục làm việc, tiếp tục hành trình đạo lý cho muôn đời sau.

Uống nước nhớ nguồn, nhân sinh do tổ. Ông bà, cố can tôi giờ đã thành người thiên cổ, nhưng mùa Vu lan vẫn cứ được lưu truyền từ đời này qua đời khác, như là một di chúc vô hình để tôi, chúng ta noi theo và thực hiện. Tháng bảy đã về, xin kính cẩn cúi đầu thắp nén tâm hương, hóa gửi lễ vật vàng mã đến tổ tiên âm thế. Xin được gửi lời cầu chúc bình an và sức khỏe đến đấng sinh thành, dưỡng dục.

Trung Phong

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/mua-vu-lan-ve-159687.html