Mùa vàng ấm no

Nắng tháng 5 óng ả nhuộm vàng từng thửa ruộng bậc thang của xã biên giới Nậm Xe, huyện Phong Thổ, Lai Châu. Những bông lúa trĩu hạt đang dần ngả vàng theo màu nắng hứa hẹn một mùa mới ấm no cho đồng bào. Có được những ruộng lúa nước bạt ngàn kia có sự đóng góp công sức không nhỏ của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn BP Sin Suối Hồ, BĐBP Lai Châu.

Đồn BP Sin Suối Hồ quản lý 3 xã Nậm Xe, Bản Lang và Sin Suối Hồ với đường biên giới dài khoảng 12km. Địa bàn gồm 5 dân tộc: Dao, Thái, Mông, Giáy và Kinh cùng chung sống đoàn kết.

Những năm qua, CBCS Đồn BP Sin Suối Hồ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, vừa tích cực giúp người dân địa phương xóa đói, giảm nghèo. Nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế đã được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình là mô hình trồng lúa nước hai vụ được áp dụng tại đây từ năm 2008, đem lại hiệu quả cao. Mô hình này được tập trung ở 4 bản người Giáy là Mầu, Mỏ, Co Muông và Nậm Xe với diện tích khoảng 8ha.

Với địa thế, khí hậu, nguồn nước thuận lợi cho việc trồng lúa nước, từ nhiều đời nay, đồng bào ở đây đã biết cấy cày, canh tác trên những thửa ruộng bậc thang bằng phẳng. Vì thế, cuộc sống của những bản người Thái ở xã Bản Lang tương đối ổn định. Nhưng do tập quán canh tác khác nhau, những bản người Giáy ở xã Nậm Xe tuy chỉ cách Bản Lang khoảng 5km, nhưng họ chỉ cấy mỗi năm một vụ lúa. Vì vậy, năng suất bình quân thấp, tình trạng đói ăn khá phổ biến.

Sau khi tiến hành khảo sát điều kiện thổ nhưỡng, CBCS Đồn BP Sin Suối Hồ nhận thấy, địa bàn xã Nậm Xe có thể phát triển 2 vụ lúa nước một năm, vì vậy, đã tích cực vận động bà con chuyển đổi phương thức canh tác. Lời nói đi đôi với việc làm, từ năm 2008, các anh đã tự bỏ vốn, bỏ công sức để làm mô hình điểm, cấy thêm vụ chiêm xuân trên diện tích ruộng của bà con.

Đại úy Hà Đức Long, Chính trị viên phó của đồn nói: "Ban đầu, bà con thấy bộ đội làm thì mặc kệ. Mọi việc làm đất, gieo cấy, chăm sóc, gặt hái... đều do CBCS làm hết. Cây lúa không phụ lòng người, năm đó cho thu hoạch năng suất cao. Thấy hiệu quả, lại được bộ đội giúp đỡ, bà con cũng dần tin tưởng và làm theo".

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Sin Suối Hồ giúp bà con thu hoạch lúa.

Năm 2012, với chương trình "BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới", cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã quyết định thành lập tổ xây dựng nông thôn mới, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho bà con, thực hiện từng tiêu chí. Đồn BP Sin Suối Hồ còn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Thổ hỗ trợ bà con 4 bản trong xã Nậm Xe trồng 2 vụ lúa nước.

Thiếu tá Đoàn Văn Lâm, Tổ trưởng Tổ xây dựng nông thôn mới cho biết: "Vụ đầu tiên, bà con được hỗ trợ 100% giống và phân bón, từ vụ thứ hai, được hỗ trợ 30%. Thêm vào đó, bà con được tập huấn về kỹ thuật, cách chăm sóc lúa vụ chiêm xuân. CBCS của đơn vị thường xuyên lên nương, xuống bản để giúp bà con cấy, gặt. Sản lượng vụ này đạt khoảng 65 tạ/ha".

Trong năm 2013, CBCS đơn vị đã giúp 9 hộ 72 ngày công cấy lúa với diện tích khoảng 9.000m2; 59 ngày công giúp 6 hộ dân gặt lúa với diện tích 6.000m2. Ngoài ra, tổ xây dựng nông thôn mới còn tích cực vận động nhân dân ăn ở hợp vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh, đào hố phân, không thả rông gia súc, kết hợp định kỳ thăm khám sức khỏe và chữa bệnh cho nhân dân...

Bà Lìu Thị Chiến (52 tuổi), ở bản Co Muông, hiện có 4 sào lúa cấy 2 vụ, gặp chúng tôi khi đang thăm đồng, nhìn thửa ruộng với những bông lúa đang ngả dần sang màu vàng no ấm, bà Chiến phấn khởi nói: "Mấy năm nay trồng lúa vụ chiêm theo chỉ dẫn của các chú Biên phòng, đều cho năng suất cao. Gia đình tôi không còn cảnh thiếu ăn vào mùa giáp hạt, thóc lúc nào cũng đầy bồ".

Trưởng bản Co Muông, ông Vàng Văn Chiềng không giấu được niềm vui: "Bản Co Muông có 50 hộ thì hộ nào cũng biết cấy lúa 2 vụ. Ngày trước, cả bản chỉ cấy một vụ với trồng ngô nên nhiều khi đói lắm. Bây giờ, cả bản đã đủ ăn, thóc đầy gùi còn chăn nuôi được gia súc. Đường sá trong bản cũng được bê tông hóa, con cái được cắp sách đến trường, mọi người phấn khởi lắm".

Một mùa lúa mới đang về, báo hiệu mùa ấm no đang tới. Nhờ công lao của CBCS Đồn BP Sin Suối Hồ mà cuộc sống của bà con nơi đây dần bước sang trang mới. Những người lính quân hàm xanh đã không tiếc mồ hôi, công sức của mình để làm cho dải đất miền biên viễn ngày càng khởi sắc, đem lại cuộc sống no ấm cho bà con nơi đây.

Vân Hồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/baobienphong/news/mua-vang-am-no/25182.bbp