Mưa lớn chiều cuối tuần, phố lại thành “sông”

(Dân trí) - Cơn mưa lớn kéo dài suốt buổi chiều ngày 30/6, làm cho nhiều tuyến đường của TP.HCM ngập nặng, hàng ngàn người bì bõm trong nước, nhiều hoạt động kinh doanh, buôn bán ế ẩm.

Nhiều tuyến phố ngập nặng sau cơn mưa lớn chiều 30/7

Trên nhiều tuyến đường như An Dương Vương (quận 6), Hòa Bình (quận 11), Bến Phú Định (quận 8), đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua quận 6 điều bị ngập sâu, cá biệt có đoạn ngập sâu đến nửa mét.

Cụ thể, trên đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn dưới chân cầu Rạch Cây, do đây là đoạn thấp nên nước tập trung đổ về gây ngập nặng. Trong khi đó tại đường số 41 (quận 8) đoạn dưới chân cầu 41 rất nhiều phương tiện qua đây bị chết máy phải dẫn bộ do nước ngập gần nửa bánh xe, ngay cả xe ô tô cũng không thoát khỏi cảnh bị chìm sâu trong nước. Người dân phải rất vất vả mới vượt qua được đoạn đường này.

Các phương tiện bì bõm trong nước

Ghi nhận từ sau cơn mưa kéo dài vào chiều 30/7, công việc kinh doanh của người dân rất ế ẩm, nhiều cửa hàng phải đóng cửa sớm do vắng khách. Anh Trần Quốc Tuấn (34 tuổi) bán hoa quả trên đường An Dương Vương cho biết: “ Như mọi hôm thì giờ này đã bán gần hết hàng, hôm nay trời mưa lớn không có khách đến mua. Đường xá ngập như thế này thì ai muốn ra ngoài làm gì”.

Buôn bán ế ẩm sau cơn mưa

Nhiều cửa hàng bán quần áo, thịt, rau quả cũng không khá hơn, nhiều hộ dân kinh doanh nơi đây phải sống cảnh “bì bõm” trong biển nước. Nước lênh láng từ khắp nơi đổ dồn về làm khu vực này gập nặng, các phương tiện tham gia giao thông hết sức khó khăn khi qua đây.

Thảo Trần – Thế Phong

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/c728/s728-612975/mua-lon-chieu-cuoi-tuan-pho-lai-thanh-song.htm