Mùa hè hạnh phúc của trẻ em khuyết tật

Tham gia hoạt động vẽ chân dung qua gương, các bạn nhỏ quan sát thật kỹ gương mặt của người đối diện và vẽ lại trên tấm gương đó. Ảnh: KIM CHI

Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD) vừa phối hợp Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng tổ chức trại hè dành cho trẻ em khuyết tật (TEKT) mang tên Mùa hè hạnh phúc.

Hơn 100 trẻ em khiếm thính, khiếm thị và các dạng tật khác của 3 tỉnh Phú Yên, Bình Định và Kon Tum cùng ba mẹ đã có mặt tại TP Tuy Hòa để tham dự trại hè đặc biệt này.

Kết nối yêu thương

Bà Đặng Huỳnh Mai, Chủ tịch VFD cho biết: Trại hè Mùa hè hạnh phúc là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật (NKT) tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sự kiện này cũng góp phần thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, trong đó có Phú Yên đối với việc chăm sóc đời ống tinh thần, vật chất, tạo sự bình đẳng, hòa nhập cho NKT cũng như TEKT.

Từ Bình Định, Nguyễn Trà My cùng mẹ và đoàn TEKT di chuyển vào TP Tuy Hòa để hòa vào không khí trại hè với các bạn cùng cảnh ngộ. Chị Bùi Thị Ánh Nguyệt, mẹ của Trà My cho biết năm nay Trà My 11 tuổi, bị khiếm thính từ nhỏ. Gia đình đã đưa Trà My đi khám ở TP Hồ Chí Minh một vài lần, mong còn có hy vọng để cháu có thể nghe được chút âm thanh gì đó, nhưng các bác sĩ chẩn đoán cháu bị nặng, không thể chữa trị được. “Nhà nước có hỗ trợ tai nghe, nhưng Trà My vẫn không nghe được gì cả. Hôm nay đưa cháu vào Phú Yên tham gia trại hè cùng các bạn đồng cảnh ngộ, mẹ con tôi cảm thấy rất ý nghĩa. Đây là kỳ nghỉ hè vui thích nhất từ trước đến nay của mẹ con tôi”, chị Nguyệt chia sẻ.

Còn đối với 3 mẹ con chị Nguyễn Thanh Mùi (xã An Định, huyện Tuy An), được tham gia hoạt động Mùa hè hạnh phúc là điều tuyệt vời. Cả hai con gái của chị Mùi là Trần Thị Mai Ngân (12 tuổi) và Trần Thị Thu Nhi (9 tuổi) đều bị khiếm thị bẩm sinh. Chị Mùi bộc bạch: “3 mẹ con tôi vào Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên đã 6 năm nay. Hàng ngày, Mai Ngân và Thu Nhi được các cô giáo ở trung tâm dạy viết chữ nổi, giáo dục kỹ năng sống, học nhạc, còn tôi đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Cuối tuần, 3 mẹ con lại cùng nhau về quê. Nhờ ban giám đốc trung tâm tạo điều kiện nên cuộc sống 3 mẹ con cũng đỡ vất vả”.

Lần đầu tiên được tham gia sự kiện có đông bạn bè, Trần Thị Mai Ngân xúc động bày tỏ: “Trại hè cho cháu nhiều điều lý thú và cảm thấy cuộc sống thật vui tươi, ý nghĩa. Cháu cùng các bạn tham gia các trò chơi như: tìm đồ vật bí ẩn, xếp hình sáng tạo, ghép cặp đồ vật… Hoạt động này cũng giúp cháu kết thân với các bạn mới khác cùng hoàn cảnh để chia sẻ, cảm thông lẫn nhau và trân trọng những gì mình đang có”.

Chị Nguyễn Thanh Mùi (xã An Định, huyện Tuy An) cùng 2 con tham gia vào trò chơi xếp hình tại trại hè. Ảnh: KIM CHI

Xích lại gần nhau hơn

Trại hè Mùa hè hạnh phúc diễn ra trong 3 ngày với rất nhiều hoạt động ý nghĩa và bổ ích. Ngoài các phần thi vẽ tranh, sáng tạo nghệ thuật tập thể, còn có các phần biểu diễn văn nghệ, tham gia tranh tài nấu ăn với sự hướng dẫn của các đầu bếp chuyên nghiệp… làm cho nhiều đại biểu, phụ huynh tham dự trại hè, nhất là các bạn nhỏ thật sự xúc động.

Thông qua mẹ của mình, em Bùi Văn Nhật, 10 tuổi, bị khiếm thính đến từ Kon Tum, cho biết em rất vui mừng khi được tham gia trại hè. Đây là hoạt động rất bổ ích, giúp em và các bạn xích lại gần nhau hơn và có cơ hội để vui chơi những ngày hè với nhiều trò chơi thú vị.

Theo bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Phú Yên, trại hè diễn ra tại TP Tuy Hòa là khoảng thời gian trải nghiệm, học hỏi, vui chơi và giao lưu đầy ý nghĩa của TEKT. Các em và người thân tham gia trại hè đã có những giây phút vui vẻ, thoải mái, thỏa sức sáng tạo. Kết thúc chương trình, mỗi người đều đọng lại kỷ niệm đẹp khó quên và có một mùa hè đáng nhớ.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Thư ký Ban quản lý Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của NKT tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam Trung ương nhìn nhận: Trại hè trở nên thật gần gũi, tạo không khí vui vẻ, đầm ấm, từ đó khoảng cách được kéo lại gần hơn giữa các em với mọi người. Các hoạt động nghệ thuật trong trại hè còn kích thích khả năng sáng tạo, giúp các em phát triển tối đa kỹ năng của bản thân. Các bạn nhỏ thỏa sức đưa ra ý tưởng và thực hiện chúng, để được thả hồn vào cảm xúc của chính mình.

“Chúng ta hãy tạo nguồn cảm hứng, truyền lửa, chuyển hóa năng lượng tích cực và động lực đến các em tham gia trại hè hôm nay; để rồi chính những TEKT sẽ lại tác động đến mọi người, góp phần xóa bỏ rào cản, thúc đẩy NKT và TEKT hòa nhập cộng đồng vì một tương lai hòa nhập bình đẳng và đầy đủ. Qua đó góp phần minh chứng, khẳng định vị thế và năng lực của TEKT trong quá trình hiện thực hóa quyền của NKT”, bà Đặng Huỳnh Mai chia sẻ.

Đây là một sự kiện mang ý nghĩa tích cực, một hoạt động trải nghiệm thực tế bổ ích, thiết thực đối với trẻ khuyết tật sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Liên hiệp hội mong rằng những hoạt động ý nghĩa của trại hè lần này sẽ được duy trì, phát huy và phát triển. NKT, nhất là TEKT ngày càng được xã hội quan tâm, chia sẻ.

Chủ tịch Liên hiệp hội về NKT Việt Nam Đặng Huỳnh Mai

KIM CHI

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/280332/mua-he-hanh-phuc-cua-tre-em-khuyet-tat.html