Mùa đông không lạnh trên hồ Baikal

Bất chấp cái lạnh dưới -20 độ C, mùa đông trên Hồ Baikal, hồ nước ngọt lớn nhất thế giới tại Nga, luôn tấp nập vì có nhiều du khách Nga đến cảm nhận vẻ đẹp đặc biệt của hồ nước bị đóng băng hoàn toàn.

Từ thủ đô Moskva, sau gần 7 tiếng bay, du khách sẽ đến thành phố Irkutsk, thủ phủ của miền Đông Siberia. Sau đó, du khách ngồi xe khách hơn 4 tiếng nữa để đến làng Khuzhir trên đảo Olkhon, trung tâm hành chính của hòn đảo lớn của Hồ Baikal, chiêm ngưỡng cảnh đẹp hùng vĩ dọc theo hòn đảo dài hơn 70km này và ngắm những điều kỳ thú trên mặt hồ đóng băng.

Hang do băng tạo thành ven Hồ Baikal.

Toàn cảnh bãi cột gỗ Shaman trên Mũi Burkhan.

Chụp ảnh cạnh các cột băng xếp của du khách theo truyền thống.

Hoàng hôn ở mũi Burkhan, “trái tim” của hồ nước ngọt vĩ đại nằm trên đảo Olkhon.

Hồ Baikal rộng lớn nhìn từ bãi cột gỗ Shaman trên Mũi Burkhan.

Xe địa hình UAZ, phương tiện đi lại thuận lợi trên lòng hồ Baikal đóng băng.

Tàu chạy trên đệm không khí chở du khách du ngoạn trên mặt hồ Baikal đóng băng.

Duy Trinh (PV TTXVN tại Nga )

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/mua-dong-khong-lanh-tren-ho-baikal-20220218144354480.htm