MU yếu nhưng Chelsea cũng chưa như mong đợi

Mourinho vẫn dành cho MU sự tôn trọng rất lớn khi đặt Chelsea ở “cửa dưới” trước màn đại chiến giữa hai đội trên sân Stamford Bridge vào đêm mai (23h00, 19/1).

Mourinho tôn trọng MU

Giới chuyên môn và người hâm mộ đặt Chelsea cửa trên nhưng Mourinho lại xếp Chelsea cửa dưới so với MU. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không hề khinh địch và đưa ra lập luận rằng: “Các bạn đừng nghĩ Chelsea thi đấu với đội bóng đang kém 11 điểm so với vị trí dẫn đầu. Chúng tôi sẽ chạm trán với nhà ĐKVĐ Premier League, là MU. Ai cũng nghĩ MU đang trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng theo tôi, họ mới là đội mạnh hơn ở trận đấu tới”.

Thận trọng trước mỗi trận đánh lớn là điều rất cần thiết nhưng đây không loại trừ khả năng chỉ là màn tâm lý chiến của Mourinho. MU rõ ràng đã suy yếu. Trước trận lượt đi trên sân Old Trafford, Mou cũng e ngại “Quỷ đỏ” kiểu như vậy. Sẽ là khác biệt nhiều nếu so sánh MU bây giờ và MU của 5 tháng về trước. Nói thẳng thừng ra, MU của 5 tháng về trước chưa gọi là MU của David Moyes bởi vẫn mang nguyên vẹn dấu ấn của Sir Alex, từ bộ khung tới lối chơi, và cả tinh thần cao ngất trong mỗi cầu thủ.

David Moyes đá “phá hỏng” bộ máy của MU? Đó là điều khó tránh. Tài năng của Moyes không thể so bì với Sir Alex, và ông mới chập chững bước vào cuộc cạnh tranh mang tính khốc liệt đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân. Không Persie và cả Rooney cho chuyến hành quân tới sân Stamford Bridge, MU sự thật phải chập nhận phận “chiếu dưới” trước Chelsea. Ngay từ màn “võ mồm”, Moyes đã lép vế trước Mourinho - bậc thầy của “chiêu thức” này.

Chelsea sẽ dùng chiêu gì để hướng đến mục tiêu giành 3 điểm trước MU?

Đành chờ câu trả lời của Moyes trên sân cỏ. Với đội hình vừa yếu, vừa thiếu, chắc Moyes không “dám” (không thể) chơi tấn công. Vậy thì chơi phòng ngự phản công? Cũng không ổn vì hàng thủ MU kém cỏi hết mức. Thực ra, sự trở lại của Carrick và Fletcher có thể giúp MU đủ sức “thi” kiểm soát bóng với Chelsea, đội bóng thiếu vắng Lampard. Cách tốt nhất là thiết lập hệ thống phòng ngự từ xa, và trông chờ vào sự thông minh với Kagawa cùng tính đột biến từ Januzaj.

Lý thuyết là thế nhưng Mourinho là một “con cáo già”. Ông ấy có thừa đầu óc để đọc vị đối thủ trong một khoảng thời gian ngắn. Kể từ sau thất bại 1-2 trước Sunderland tại League Cup, Mou đã khoác lên cho Chelsea một chiếc áo mới, không lộng lẫy mà đủ để giữ ấm giữa mùa đông lạnh giá. The Blues đã thắng 5/6 trận liên tiếp vừa qua (1 trận hòa Arsenal) bằng thứ bóng đá mang hơi hướng thực dụng. Không loại trừ khả năng, Mou lại áp dụng lối chơi ấy trước MU.

Tại sao với lợi thế sân nhà, phong độ đang cao, đối thủ suy yếu, Mou không để Chelsea chơi đẹp mắt theo tôn chỉ của chủ tịch Abramovich? Nhìn tổng quan từ đầu mùa, Chelsea vẫn chưa thể hiện được gì nhiều, bất chấp họ đang là một trong ba ứng viên vô địch Premier League. Về cơ bản, nguồn sống của The Blues vẫn đền từ hàng tiền vệ. Eto’o và Torres thay nhau ghi bàn trong 3 trận gần nhất nhưng họ vẫn gặp vấn đề khá lớn về khâu dứt điểm (bỏ lỡ không ít những cơ hội ngon ăn). Thậm chí, hàng thủ vốn giữ sạch lưới 5/6 trận gần nhất, cũng còn mắc nhiều sai sót.

Mourinho coi như đã thất bại ở Real vì đổi theo triết lý tấn công. Ông cũng chịu chỉ trích trong khoảng thời gian đầu trở lại Chelsea vì cố gắng chơi bóng đá đẹp. Mourinho từng nói muốn ở lại Chelsea trong vòng 12 năm, và nghĩ về một kế hoạch dài hơi. Nhưng mọi thứ khó thuận lợi nếu ngay mùa đầu tiên, ông đã tay trắng. Chelsea là đội bóng lớn mạnh từ những đồng Rúp của Abramovich nên danh hiệu phải đến càng nhanh càng tốt. Mou đã hiểu từ nhiệm kì 1.

Gặp MU là trận đấu lớn đầu tiên trong năm 2014 và Chelsea chắc muốn bỏ túi 3 điểm nhằm duy trì vị thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch bởi cách 1 vòng đấu nữa, họ sẽ bước vào trận cầu mang tính quyết định với Man City.

Moyes đã được Mou xin lỗi

Cách đây vài ngày, Mou có tiết lộ khá sốc khi ông cho biết mình nắm được tình hình ở sân Old Trafford nhờ vào “nguồn tin bên trong” đáng tin cậy. Cụ thể, “người đặc biệt” đã liên lạc và nói chuyện với Sir Alex về những khó khăn hiện tại của “Quỷ đỏ”. Điều này đã khiến HLV David Moyes hết sức giận dữ. Moyes đã liên lạc người quản lý và văn phòng báo chí của Chelsea để làm rõ những nhận xét trên của Mourinho. “Tôi đã thấy thông tin ấy và phía truyền thông Chelsea và Mourinho đã gửi lời xin lỗi”, HLV Moyes nói. Thực ra, Mourinho không hoàn toàn có lỗi mà chỉ là báo chí truyền thông đã hiểu sai ý của ông.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-yeu-nhung-chelsea-cung-chua-nhu-mong-doi-c9a159769.html